1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc đêm khuya, nghe nhạc buồn một mình nào

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chiaki_co_len06, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Có em ạ! Hôm nào ko nghe coi như hôm đó mất ngủ. Hic.
    Định viết dài dài một tí nhưng mà thấy hơn 22h rùi nên thôi. Đi ngủ ko có người lại mắng là ngủ muộn. Hehe.
    [[/quote]
    hikhik mới có 22h mà đã vội đi ngủ á??? Với tớ nghe nhạc từ sau 1h mới thấy có hứng. Lúc đấy vừa nằm vừa nhâm nhi mấy bản nhạc không lời hoặc những bài cũ cũ từ những năm 90 về trước thì không còn gì thích bằng...
  2. tranquocanh1982

    tranquocanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vô đây minh thấy nhiều người điên điên như minh wá,tối nào tôi cũng phải làm vài bản nhạc mới ngon giấc được ,nhưng mấy thằng bạn ở cùng thì ko có chịu nổi nên chửi tui bị điên hêhhhhehhehhe,trước khi nghe nhạc cổ điển hay ko lời các vị thử nghe nhạc nặng hơn đi tý rồi nghe nhạc cảm giác ok lắm
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tối nay phải nghe nhạc Jazz để ngủ...ko thể nghe bất cứ bài nào buồn buồn hoặc tất cả những bài nào êm dịu khác mình có trong máy, tất cả đều có hình ảnh của đồng chí kia...
    mà chiều nay đồng chí áy vừa nói : có vài điều phải suy nghỉ... phải suy nghĩ thật kĩ
  4. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Hic! Nhạc thì đêm nào em chẳng nghe bằng con SL yêu dấu trước khi đi ngủ.Cả nhà cho e nhập hội với nha
  5. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    hí hí cùng sở thick roài.Đêm đêm tĩnh lặng nghe Trịnh phê phê lắm...khi đó mới hay
  6. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết chỗ nào để nghe Đọc Chuyện Đêm Khuya không? Trên VOV ít quá, toàn chuyện cũ rích. Nghe real-time thì lại trái giờ vì tớ ở Euro.
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đêm , thức chỉ nghe Phương Thanh.....cực đã & cực hay
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thích nghe nhạc ban đêm (23h trở đi),nghe tất cả các loại nhạc,đã nghe thì bật cho gần hết cỡ loa,hàng xóm ko ngủ được mặc kệ....
  9. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    đã từ lâu lắm rùi có thói quen nghe nhạc để chìm vào giấc ngủ :).dạo này còn thik nghe cả nhạc trịnh nữa chứ ,
  10. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Đi ngu?, nhét cái phone va?o tai, vư?a nghe vư?a lâ?m bâ?m ru?i lăn ra ngu? lúc na?o không biết, cái máy thi? hết pin la? nó tự tắt, phê không chịu được

Chia sẻ trang này