1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc đêm khuya, nghe nhạc buồn một mình nào

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chiaki_co_len06, 04/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi SG là gì đó ..có phải Secret Garden không bạn ?
  2. heowoay

    heowoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhạc không lời của R.C nghe thật là hay
  3. Mr_Khoaitay

    Mr_Khoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn nghe nhạc blue ( mà nhất là trời mưa ) thì....!
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    có , tớ nghe nhạc tuỳ tâm trạng thôi... Đã không yêu thì thôi nhìn Minh Tuyết máu nhỉ
  5. sexyb87

    sexyb87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sax....sở thích này có vẻ không tốt lắm....có thể đối với 1 số người nó là niềm vui....nhưng nếu theo thời gian sẽ có lúc làm bạn buồn và có thể sinh ra chứng tự kỷ đó.....nếu nghe nhạc thì mình sẽ nghe bài "love is all" của marc anthony....và bài Love to be loved by you của Marc Terenzi...link nè http://music.tuantrinh.info/listen.php?s=5311
  6. maradona_th

    maradona_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Phú quang vừa êm vừa dịu ! dễ ngủ . jmmy nguyễn cũng được !!! nói chung nhạc trữ tình là hay nhất

Chia sẻ trang này