1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc ko lời?( có ai có sở thích già như thế này ko?)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ! Hôm nọ đi quay ở trường KTQD toàn Guitar không hà ... nghe phê vãi lúa.
    Toàn bài hay nữa chứ . Tiện Rec tiếng về chuyển CD nghe fê vật ... Tiếc mỗi cái không có bài Only Love mới đau chứ
     
  2. Sweet_4U

    Sweet_4U Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thích nghe nhạc ko lời
    đặc biệt là nhạc chơi bắng giutar hoặc các Cd cua richard clayman
    tui dac biet thich nhac mozard
    mấy Cd nhạc cho trẻ em nghe để thông minh tui mua hết
    chẳng hiểu mình nghe con tác dụng ko?:D
  3. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Tranh, very recommended cho những ai muốn thưởng thức âm nhạc thự sự vào những buổi tối; guitar và violon. Đến đây bạn có thể thưởng thức nhạc Trịnh, Beatles(chuyển soạn) và nhạc cổ điển.
    To tigerfire: nhạc ko lời của rock band ko có nghĩa là nhạc rock ko lời. Thử nghe CD Yellow Submarine của Beatles thì sẽ hiểu. Cuối cùng, bài hôm trước post lúc thần kinh ko bình thường thật nhưng ...nhìn nik coi. Mỗi người 1 câu rùi ko cần xin lỗi nữa hé
  4. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra còn 1 chỗ nữa là cafe CUỐI NGÕ, chỗ này thích hợp nếu bạn muốn vừa tụ tập bạn bè cười đùa vừa muốn nghe nhạc. Tất nhiên hơi ồn ào nhưng nhiều lúc giữa tiếng ồn ào vẫn nghe thấy tiếng guitar nhẹ nhàng rên rỉ và tiếng violon cao vút cũng có hương vị của nó, như có một cái gì từ quá khứ cũ kĩ trỗi dậy trong lòng.
  5. x_hunter

    x_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ âm nhạc là tất yếu và không thể thiếu.Tui nghe tạp lém,nói chung là gi gỉ gì gi gì tui cũng nghe.Nhạc không lời thì chỉ nghe Richard Clayman ,Kenny G,Kitaro va Vanessamae
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ra OPERA ý ở Bách Khoa ... đỉnh lắm .. mấy đứa hay ra đấy đều có thể chơi piano - guitar - trống . quá đỉnh ...có anh chủ hàng vừa chơi piano vừa hát opera... giọng chất ko chịu được .... he he
  7. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Opera ở chỗ nào vậy, ở gần BK sao mình chưa nghe tiếng nhỉ. Nhưng trong đó chơi opera ko thôi á, vậy thì MM té trước
  8. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    không , đấy chỉ là tên quán thôi , ở 48 Tạ Quang bửu ấy
  9. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất quái lạ là bạn tôi - một người có cùng sở thích với tôi về âm nhạc sau khi "tham quan" Opera và Nhạc tranh trở về đã khen hết lời tức là ko có gì mà khen hay nói cách khác là chê ko tiếc lời. Quái quá ?!

Chia sẻ trang này