1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc Rock và những điều được-mất

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Chaos_Savatar, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Rock và những điều được-mất

    Nghe nhạc Rock và những điều được mất ?" Nghe có vẻ không được hay ho cho lắm khi chúng ta đến với nhạc Rock đơn giản vì thấy hay, rồi thấy ưa thích, rồi thấy đam mê và rồi?thế nào nữa thì tuỳ mỗi người. Nhưng hãy thử ngồi lại và ngẫm xem bạn đã được và mất những gì, để có thể yêu nhạc Rock hơn chẳng hạn?

    Đầu tiên tôi phải nói là tôi đã được nhiều và mất cũng kha khá.
    Được những gì? Khà khà? khá nhiều đây: Chắc bạn đã từng xúc động khi nghe November Rain của Guns?TN?TRoses, đã từng sôi sục máu lửa khi nghe Fighting the World của Manowar, đã từng cảm thấy chua chát khi nghe Sad but true hay Fade to black của Met., hay đã từng thả hồn theo tiếng guitar bay bổng của Malmsten, của Van Halen hay của hứng thú hơn với những đoạn solo của Dave Murray của Iron Maiden?Tôi cũng vậy, đã từng tâm trạng với What happens to me của MSG, đã từng suy nghĩ nhiều từ những câu hát trần trụi sự thật trong And justice for All của Met?và còn nhiều những tuyệt phẩm nữa? Vậy là ta đựoc một điều - cảm nhận những dòng cảm xúc và suy nghĩ chảy trong tâm hồn, hay nói đơn giản là phê?
    Còn gì nữa không? Còn chứ, tôi đã và vẫn đam mê sưu tầm lyrics của những bài hát mà mình ưa thích, thế là English level lên rõ rệt, khà khà? lại còn biết những từ độc mà kể cả bọn SV ngoại ngữ cũng đếk biết, ví dụ từ ?oscapegoat?, có bác nào biết nghĩa là gì và nằm trong lời bài hát nào không? He he, đùa tí thôi, đang tự dưng có thằng nào đố mình như thế mình cũng đêk biết được!
    Được gì nữa, được giải tỏa tâm lý khi stress. Mỗi khi bực bội, lo nghĩ về điều gì, tôi cứ để những bản thật nhanh mạnh như Symphony of Destruction của MegaDeath hay Fu ckin'' Hostile của Pantera nó phang vào tai, thế là I can free my mind ngay lập tức.
    Còn nữa không? Còn chứ, được học hỏi, gặp gỡ những người cùng sở thích để trao đổi đĩa, để được tìm hiểu? và trên hết là có thêm những người bạn?Và cũng vì thế có được những giây phút tuyệt vời được đi cùng với Rock Việt trong những buổi live show để đến lúc ra về rồi vẫn còn thấy tiếc và lại mong mỏi đến live show lần tới?
    Và từ khi nghe Rock tôi có thêm một thú chơi, thú sưu tầm đĩa, cũng thú vị phết?hê hê..
    Đó là sơ qua những điều được. Thế còn mất những gì? Ối giời ơi, mất tiền mua đĩa chứ còn mất gì nữa. Mỗi tháng cũng mất sơ sơ vài ba trăm nghìn tiền đĩa, mà mua về có cái chưa nghe tới chục lần. Ấy thế mà cứ vào hàng đĩa là không thể không sách dăm cái về, mà đĩa burn thì còn đỡ, lỡ có mua đĩa Tàu xịn hay hôm nào chẳng may thấy cái đĩa xịn mà mình đang phê lòi mắt thì thôi rồi, đi vài trăm nghìn cho lần ấy là chuyện thường tình! Mà sao bây giờ lắm đĩa hay thế không biết, ngay cả loại Underground là Death mà vẫn liên tục có những đĩa mà những năm gần đây mới thấy như Dawn of Dreams, Cradle of Fifth. Chưa kể đĩa của những quái kiệt như Canibal Corps, Death?kiếm mãi mới ra?Khốn khổ cho cái ví tiền của tôi!
    Mất gì nữa, xem nào?à, mất lòng hàng xóm. Mình toàn bị hàng xóm gọi là ?ohằng điên, nghe loại nhạc khủng khiếp ở đâu không biết, nhức hết cả đầu!? ?Hơ hơ, kệ! Họ nói cứ nói, ta nghe cứ nghe?
    Nói chung là đã trót nghe nhạc Rock rùi thì không thể nào bỏ được, Rock never dies mà lị. Có bác nào được mất nhiều hơn những gì tôi đã được và mất không? Ví dụ như kiếm được em nào xinh xinh nhờ nghe Rock chẳng hạn? Chia sẻ đi nào các bác!



    SAVATAR



    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 06/09/2003
  2. FatherBhaal

    FatherBhaal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mất tiền thui hả,ừ,cũng tiếc đấy,nhưng mà tiền đấy nó biến thành niềm đang mê,thành thú vui nho nhỏ của mình rồi còn gì,ngẫm lại mà xem thì cũng không có gì là tiếc lắm,nhưng mà có nhiều thứ mật lại hải ân hận đấy,vì mất cái đó nó chả biến thành cái gì mới cho mình cả,ngoài trừ nỗi đau thui hà...

    Nothing last forever but the endless sky and my feeling for you...


  3. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    mất tiền là một
    mất cảm tình là hai
    mất thời gian là ba
    ....
    nhưng những cái mất này đều được bù đắp xứng đáng.
    Người ngồi đó...
  4. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    300 1 tháng = 30 đĩa = 1ngày 1 đĩa, bác nghe điên cuồng thế hả? Tôi nghe 1 đĩa 3 tháng nên tiền chả tốn là bao.
    Nghe cái này nhiều nó ì ra đấy.
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
  5. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    nghe rock chỉ có được mà không có mất
    chỉ có cảm giác mất mát vì nghe rock thôi , thực tế nghĩ ra không thấy mất gì cả , hay là những cái mất chỉ như hoa rơi nước cuốn mà cái được thì từ giờ đến hết đời cũng không hưởng hết
    Pain of Salvation tuyệt vời Lorela ạ , tối nay về bật Ending themes với cả Second love nghe cùng với tớ nhé .
    Bạn Chaos - Savatar cho tớ hỏi cái nick của u là ghép Chaos Opera với Tage à ? :D
    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?
  6. cliff_burton

    cliff_burton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh,thế không lấy bộ Pain à.Hay là có rồi.
    ...khi ra đi không một thằng tiễn
    khi trở về năm,bảy thằng khiêng..
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    nghe bù dắp tâm trạng nếu đúng bài,cực hay

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Remedy lane là đĩa tớ nghe khoái nhất, chơi không lạnh như Pink hay nóng như Savatage mà rất tình cảm. Giờ đang luyện Perfect Element, 3 bài ballad của đĩa này hay hơn Remedy
    "Hear this voice, see this man standing before you
    I''m just a child trapped inside the body of a man..."
    Rất cảm ơn Summoner131 về bộ Pain.
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Còn đối với tôi thì Remedy lane là một đĩa nhạc dài... dai dẳng (như tất cả các đĩa khác của Pain Of Salvation), và một cốt truyện khó tin đến mức .... khó hiểu
    Nghe Rock mất ở chỗ: đôi khi mình giống con lừa, nghe rồi cũng chẳng biết là nó hay ở chỗ nào, mà hay vì thằng A, con B khen lấy khen để, còn cái hay thì chưa chịu nghe vì ông C, bố D chê ỉ eo. Ặc ặc
    ...Everybody fuking hates me...
  10. nihongjin

    nihongjin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng ta có thể lượng hoá được cảm giác của chúng ta thì tranh của Picaso chẳng đáng mấy tiền nếu tính toán chi phí nguyên liệu dành cho bức tranh.
    Chúng ta luôn tốn thần kinh vào những điều được mất nhật thường và bật nhạc lên để quên đi nó trong chốc lát rồi khi tắt nó đi cái guồng quay tính toán lại tiếp tục.
    Nghe rock, còn nghĩ đến điều được mất thì tâm trí đâu để nghe rồi bàn về nó ?
    Ý của bác ý là bác ý mất rất nhiều thứ cho rock và vẫn mất tiếp cũng được vì bác ý yêu nhạc rock.
    Được nihongjin sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 07/09/2003

Chia sẻ trang này