1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc Rock và những điều được-mất

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Chaos_Savatar, 06/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ozzfan

    ozzfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghe rock, không nhiều lắm nhưng cũng cảm thấy hay (chưa đến mức đam mê). Theo tôi sự cuồng nhiệt, ham thích nghe rock cũng có tuổi. Đến một độ tuổi nào đó chắc là sẽ chuyển sang thể loại nhạc khác hoặc là sẽ giảm đi. Mỗi thể loại nhạc đều có đối tượng nghe của riêng mình, chẳng thể trách được các em cấp 2-3 nghe Nhạc trẻ như Đan Trường, Lam Trường, Thanh Thảo, ... Nói về sự hâm mộ có khi còn hơn các bạn nghe rock ở VN ấy chứ nhỉ! Thực ra rất khó để so sánh "được" và "mất" khi nghe rock, mỗi người đến với rock theo cách riêng của mình, chẳng ai giống ai cả, rồi thì có cái được và mất không thể tính đếm được. Theo ý kiến của riêng tôi, đa phần những người nghe rock đều là những người có cá tính, yếu đuối, mất phương huớng hay đại loại là bức xúc về một điều gì đó. Họ tìm đến rock để mong có được cảm giác mạnh mẽ, tự tin, hay đơn giản là để giải toả. Đây chỉ là nhận xét của riêng tôi thôi, chắc chắn là nó sẽ đụng chạm đến những rockfan, những người luôn tự cho mình là mạnh mẽ!
    ozz
  2. rock_angel_no1

    rock_angel_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    cám ơn all đã wuan tâm
    Em mới tham gia nen còn mơ mơ hồ hồ về diễn đàn ở đây lắm nên chưa bít gỉ cả, Mong all giúp đỡ
    Thú thực là ai chẳng muốn mình sẽ tốt đẹp thêm
    Mình cũng thế _ nhưng bít sao được
    hàng ngày luôn vui vẻ , nhộn nhịp, ồn ào chán chê rồi ........thứ 7 muốn được yên tĩnh để nghĩ về 1 ngày đã qua, về công việc đã làm được những gì ..... Những lúc như thế cần Rock bên mình thui , hoà mình vào nhạc Rock.....nghe giai điệu và wuên đi tất cả những muộn phiền
    Bạn biết ko?? Khi ng ta buồn ng ta làm gì chẳng biết _ còn với mình _ nghe Rock là làm vơi đi nỗi buồn nhanh nhất với mình
    ah, ko pải là mình ko muốn đi cùng 1 ai đó muh mỗi lần nghe Rock_ mình hơi ...bị ......hì ! Cái phong cách nghe Rock của mình có thể chẳng ai thích và minh cũng chỉ thích có 1 mi`nh lúc í
    Thế ai đó muốn đi cùng mình sao???
  3. rock_angel_no1

    rock_angel_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ozzyfan nói đúng lắm ....điển hình là mình đâu này .......khi về 1 mình, mình thấy .............
  4. DAK

    DAK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cũng hơi tốn tiền thật, 1 năm có đến mấy chục album nổi tiếng ý chứ, zdậy nên tui xài đỡ MP3.
    Lợi chứ. Lợi thứ nhất là tiếng ANH, it có người nghe rock mà ko tìm lời vì lyric là linh hồn của một bản rock, ko biết nó nói gì thì ko chịu được. Nhất là DEATH, đố ai nghe được các rockẻ hát gì đấy. Cái lợi thứ hai là sự đam mê và giảm stress rất tốt. Thất tình ha, What happpen to me, You make me feel nè và vvv, có rất nhiều loại để bạn chọn lựa. Con tui lúc buồn thì thích nghe ballad chơi guitar thùng hơn, bắt đầu một ngày mới bằng một bài METAL của band mà mình yêu thích, còn gì hơn nữa chứ.
    Cũng thật ko biết nói sao nữa, cái cảm giác được nghe những đoạn solo giutar cho tui một cảm giác ... "phê".
    TB: Chào các bác, em mới vào box ta các mong các bác chỉ giáo thêm.

    NOT THINGS ELSE MATTERS
    [/size=7]
  5. tamts82

    tamts82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nghe rock
    cảm nhận rock, hiểu rock, đó chính là sự cảm nhận cuộc sống
    mà dã là sự cảm nhận cuộc sống thì nhiều khi phải trả giá ,
    TRUEMAN
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Trả giá lớn nhất là đôi khi học đòi những thứ i chang trong những bài hát mình thích, nào thì đủ cả, chán đời này (người yêu đá, thi lại, công an bắt xe,...), bất mãn này (bạn bè xua đuổi, người yêu chê xấu,...), bụi bặm dật dẹo này (tóc tai bù xù, quấn áo tả tơi, thuốc lá, rượu chè - sợ bị bảo là "sến" mà). Thế mới ROCK chứ lị !
    THeo tui chứng kiến thì cứ 100 người nghe Rock thì có 40 người sẽ cool lên, còn thì 60 người sẽ theo chiều hướng ... hic hic... củ chuối hoá, giả tạo lên gân hoá, thô lỗ hóa, cực đoan hoá... (như mình chẳng hạn. hẹ hẹ)
    ...Everybody fuking hates me...
  7. rock_angel_no1

    rock_angel_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ng ta chỉ nên pải tragiả cho những điều tội lỗi và ko trong sạch mà thui
    Còn nếu muh pải trả giá về Rock thì có lẽ đó là điều sai lầm ...với tôi tuy đã từng bị như thế rồi ...Rock đem đến như thế và cũng làm cho tôi mất nhiếu thứ muh tôi nghĩ đó là cái giá của mê Rock theo phong trào
    Ng ta cũng cố tạo ra cho minh 1 vỏ bọc có vẻ như thật chất, thật bụi , thật " Rock " nhưng đó chỉ là Rock đú mà thôi
    Ng nghe Rock_ hiểu Rock thực sự ko nhu thế !!]
    Với tôi _ tôi ko dám nhận mình là fan Rock , chỉ dám nói là 1 n`g nghe Rock và cũng hiểu đôi chút về nó Vì tôi coi Rocklà 1 ng bạn va` đương nhiên ng ta pải tìm hiểu vè bạn của mình chứ
    Nhưng tôi chẳng đến mức thể hiện thái wúa như là ăn mặc kì cục , hút thuốc hay làm gì gì đó để ng khác nhìn vào coi mình là dân Rock cả
    O hcm có 1 band _ GẠT TÀN ĐẦY _ mặc áo sơ mi , quần âu hát rock _ lạc lõng trong những band toàn áo phông đen , in hình ghê rợn < tuy nhìn cũng phê> _ nhưng những ng` hâm mộ vẫn biết đến _ đơn giản họ hát và thực sự hiểu Rock chứ ko pải chỉ biết hát và nghe Rock ko thôi
    Đó là những ng thổi hồn cho 1 con ng mang tên : Nhạc Rock
  8. butterflie

    butterflie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận nghe rock, mất cũng nhiều. Tiền thì khỏi nói, ko chỉ tiền mua đĩa mà còn tiền mua SALONPAS để mà dán vào cái cổ yêu quý, sau khi nó đã tận tuỵ phục vụ trong nhưng lần phê. Em đã luyện mãi mà ko thể ko bị đau, nhất là sau những liveshow hề hề. Nhưng em cho rằng nhưng ai đã thực sự mê rock thì ko phải vì thế là giảm t/y đồi với rock. Em thấy cũng có ko ít người bình như vại khi nghe rock. Chắc họ cũng có cách biểu thị cảm xúc riêng, nhưng phải công nhận lắc lư gật gù khi nghe rock thì cảm giác hơn nhiều.
  9. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bác Kissme nói buồn cười nhỉ .Sao lại vơ đũa cả nắm thế ? Phải kể ra những trường hợp bị nghe rock rùi nghiện .Họ ngoan lắm chứ và chẳng bao giờ tiêu cực cả?
    Kami=k+a+mi
    Just open ur heart and fade to black!
  10. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm chuyện được .Hehe như đi với Rock Vision được gặp nhiếu người ,được cống hiến cho rock và được tiền .
    Còn như bác Kissme chẳng bội thu tiền đĩa sao?
    Kami=k+a+mi
    Just open ur heart and fade to black!

Chia sẻ trang này