1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc Rock và những điều được-mất

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Chaos_Savatar, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thì đã nói là phải nói cho hết chứ, tại thấy mọi người ngồi ca tụng lợi lộc nhiều quá thì cũng phải có thằng nói lên mặt trái chứ, mà tôi thấy mấy cái tiêu cực đó nó..."tinh vi" lắm (he), không ai công nhận mình bị mắc cả, nhưng nhiều người "dính" lắm đó !
    Nói thêm chuyện thiệt: tôi đâu định sống cả đời để bán đĩa, mất thời gian + công sức lắm, tiền chẳng được bao nhiêu (he)
    ...Everybody fuking hates me...
  2. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thì ông cứ nói toạc ra hết đi cho anh em sửa một thể, mỗi lúc nói ra một ít thấy sốt ruột quá!
    Kissme dạo này cũng tế nhị phết nhỉ?
    SAVATAR
  3. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hình như đang đi lạc chủ đề thì phải .Đề nghị mọi người nói về rock thui nhé ! Không lôi chuyện cá nhân để tán phét nghe!
    Kami=k+a+mi
    Just open ur heart and fade to black!
  4. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng đấy
    shut da **** up bitch -i'm tryin' 2 talk
  5. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    o noi nay cha co'' ai nghe funk rock a`
    cai the loai y'' nghe hay lam
    chu nghe mai heavy thi nhuc dau lam ,nghe thi cung duoc thui nhung ma` ko the suot ngay duoc dung ko
    kakakakakakak......
    shut da **** up bitch -i'm tryin' 2 talk
  6. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nghe là một chuyện còn đủ thích để bàn luận lại là một chuyện rất xa..
    Kami=k+a+mi
    Just open ur heart and fade to black!
  7. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Anh em bức xúc cái gì thế.
    Bình tĩnh tự tin không cay cú nào
    DESIGN
  8. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chán, lâu nay chẳng có việc gì làm cho ra hồn, nhiều lúc tìm đến với rượu và rồi lại nghe Rock cũng thấy hay hay?.
    Còn nhớ lần đầu tiên nghe Rock, năm lớp 7, bài The final countdown của Europe, chợt thấy bất ngờ, chợt thấy khác lạ, khác nhiều so với những gì đã nghe từ trước: Những Boney M, những Model Talking, Bad boys Blue, Joy?..của mấy ông bà đi xuất khẩu lao động ở Đức vác về?Và thế là một cuộc chơi mới bắt đầu.
    Cuộc chơi này bắt đầu từ việc lang thang đi tìm những băng cassette in Scorpion, với những Wind of change, Still loving you, Holiday?.và rồi lâm vào bế tắc, không tìm được gì hơn trong khi ngoài các hàng băng đĩa lúc bấy giờ toàn Chế Linh, Tuấn Vũ?
    May mắn, một hôm đến nhà một thằng bạn chơi, và được nghe hàng xóm của ông bạn đó mở Metallica. Holy ****! Cái quái gì ở đâu mà tuyệt vậy, chạy sang hỏi, được ông anh hàng xóm đó giải thích đó là Kill?Tem All của Metallica. Vậy là cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu!!!!
    Nếu ai đã từng nghe Rock qua băng cassette thì chắc cũng sẽ biết đến hai ông anh tên là Dũng, một là ở 49 Quang Trung(ông này nổi hơn) và một ở trong ngõ phố Nguyễn Gia Thiều thì phải (Lâu quá rồi quên tên phố, đầu với óc!). Cuộc chơi của tôi bắt đầu với hai ông anh này, hồi đó tiền không có, mỗi tuần chỉ giám in có một cái băng, đem về nhà cho cái đài nó nhai đi nhai lại, càng nghe càng khoái. Những Album của Savatage, Metallica, Judas Priest ?bắt đầu được chất dần lên cái giá sách trước bàn học. Quãng đời học cấp 3 của mình trôi qua với Rock và Cassette, và rồi những năm đầu đại học với những buổi cùng những thằng bạn thân lên quán Đinh, rồi quán Sân ga ngồi, he he có hôm vừa nhai bánh mỳ vừa nghe để chờ đến giờ học ngoại ngữ buổi tối. Rock-bánh mỳ-Café, cũng thú vị lắm cái thời sinh viên vừa đi học vừa lọ mọ tìm hiểu về Rock, vừa kiếm thêm (Bỏ mịe sắp sến roài!)
    Thời đại CD Trung Quốc bắt đầu. Không hiểu bọn Tàu làm đĩa lậu kiểu gì mà có lúc làm được những cái đĩa vừa ngon vừa rẻ, giống như cái đĩa Ride the Lightning, bây giờ nhìn vẫn còn đã mắt, hơn nhiều so với mấy cái đĩa burn bây giờ?.Thế là một tuần kiếm được 50k tiền gia sư cứ ngốn sạch vào đĩa CD, vào tiền mua poster, sưu tầm tài liệu về các Rock band. Suốt ngày bị bà già chửi vì tiêu nhiều, có là thêm mà cũng như không. Kệ! Làm sao mà tránh được phải không!?
    Cuộc sống cứ mãi diễn ra bình lặng như thế cho đến một hôm, đi xem buổi biểu diễn ngày 9/12/99 (có chính xác không nhỉ) tại nhà văn hóa Quân Hai bà Trưng và tôi đã gặp em, và thế là chấm dứt cuộc sống bình lặng từ đây???..
    SAVATAR
    [​IMG] I Love My Babe!
    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 03/10/2003
  9. rock_angel_no1

    rock_angel_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà Chaos_Savatar nói về quá trình nghe Rock thiệt đáng nể...Mình hả ?? Chẹp !! Nghe rock nhìu khi được hơn là mất !! Nếu mất thì đã chẳng nghe rồi ..Chỉ hơi tốn xnèg 1 chút thui , nào là xèng uống cafe để nghe Rock, xèng đi coi nhạc, xèng lên mạng để dow về nhà coi những tin ve band nhạc...đủ kiểu..
    Thậm chí đã mất luôn cả ..,.ng` yêu vì Rock..
    Ôi !! Rock ..... tao muốn cho mày 1 trận quá
  10. rock_system

    rock_system Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc với cái được ! kệ cái mất ! nó ko quan trọng !

Chia sẻ trang này