1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc theo tâm trạng (Update Songs in Page1 - còn nhìu bài hay í )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 22/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cung đàn xưa - Văn Cao

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cung-Dan-Xua-Anh-Tuyet.IWZ99IBC.html

    Buck
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thu Quyến Rũ - Đoàn Chuẩn/Từ Linh

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thu-Quyen-Ru-Khanh-Linh.IW6DU98F.html

    Buck
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nụ Cười Sơn Cước - Tô Hải

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nu-Cuoi-Son-Cuoc-Anh-Tuyet.IWZ990C6.html

    Buck
  4. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mới tìm được chỗ ngồi nghe nhạc rất hay cạnh chỗ làm việc của thằng bạn^^

    Chỗ này nằm trên tầng 2 - tầng làm việc, thiết kế bàn ghế như một quán cafe nhỏ đặt một cái máy bán hàng tự động, thích cái là chỗ đó rất yên tĩnh và ít ai qua lại, lác đác mới thấy mấy cô cậu nhân viên qua lại từ phòng này sang phòng nọ.

    Trời chiều gió hiu hiu mát, đẹp thật! ngồi nghe tình khúc piano thánh thót, trong một không gian sang trọng mà yên tĩnh, xung quanh toàn cây với cối, không gian bên trong đẹp như đứng ngoài trời, một thứ kiến trúc đẳng cấp, nó làm mình sung sướng, thăng hoa đến... khó tả!

    Tối nay không ăn cơm hộp, không đi ăn một mình, vì tối nay có bạn cùng đi ăn.

    Tối đi về gặp cô bé bị người yêu bỏ đi lang thang một mình ngoài đường, tự dưng thấy thương, chắc là tại vì tối nay gió mát quá!

    "Đang là mùa đông - mùa yêu thương - mùa của những đôi tình nhân" Comment trên facebook của con bạn
    Nhưng mình cảm nhận bên cạnh mình luôn có một thế giới mà tình yêu (thứ tình yêu nói chung) là thứ rất trong suốt, vô hình, mà mình chỉ được cảm nhận chứ không được sờ soạng[:D] rất hư hư thực thực[r37)]
    Thế giới trong nhạc không lời. Cho quá khứ, những đam mê và đợi chờ...
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    thanks bác góp ý nhạc nhẽo chơi ở chỗ kín mới hay =)) với lại cứ viết cảm nghĩ lên đây đỡ chặt tittle cho box[:D]
    mình là tín đồ nghe tạp, dù biết nghe nhưng không phải là người mê ncđ, chữ nhạc không lời đơn giản ám chỉ đó không phải là nhạc có lời thôi[:D]
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    =))
    Ha ha, "Sao lại có một tên mặt ngơ ngơ nhìn mình chăm chú vẻ đau thương thế nhỉ? Chắc là hắn đang nhớ người yêu cũ (có vẻ ngoài giống mình) tội nghiệp ghê." Lời một cô gái nhân ngày trời trong gió mát đi lang thang ngắm cảnh thì bị bạn Rồng Đen bắt gặp :-"
    ---> Bài học từ câu chuyện, không nên assume bất cứ điều gì [-(
  8. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đây là câu chuyện có thật, trên đường về đi qua nhau tất nhiên là phải chào hỏi nhau, dù người đi xe người đi bộ không tiện nói chuyện[:P].
    Hôm trước nghe được em này tâm sự bị shock vì bị thằng bạn mình cho out vì nói yêu được chưa đến 1 tuần, quen nhau chưa được đến 1 tháng!=))
    Nhận được tin này cũng hơi bị bất ngờ vì mới thấy đôi họ cầm tay hum nào...

    Quen nhiều bạn gái thế này rồi, đúng là kẻ ăn không hết ngươi lùng không ra hihi[:D]

    Đây là bài hát rất hay nếu đệm guitar, mình mới được một anh trai người miền Trung giới thiệu cho nghe, The Men hát (chắc là mới) cover lại của Mỹ Lệ hát từ mấy năm trước rồi, lời được thay đi để phù hợp cho giọng ca nam, giai điệu rất nhẹ nhàng, tươi trẻ[:P] :

    Ðêm nao nghe mưa rớt xuống nói với anh rằng,
    Cuộc tình tuyệt vời quá khứ sao đành xa rời.
    Ðể ngàn đời làm sóng khơi, biết nơi đâu anh tìm kiếm.
    Còn lại lòng mình nỗi xót xa anh ngồi nhớ.

    Ðêm nao cơn đau bước xuống ghé thăm tim mình,
    Đợi chờ người về héo úa sao người vô tình.
    Ðợi chờ dại khờ xác thân, biết bao giờ em nhớ anh.
    Chỉ còn lòng mình trống vắng ơi người biết chăng.




    Giọng anh này truyền cảm, rất giỏi chọn bài hát, được rất nhiều cô gái yêu say đắm, là một trong những guitarist mình yêu thích[r24)]
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
  10. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này