1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nghe" nhạc Trịnh bằng gì?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi kekilua, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trinh đưa tôi vào một thế giới khác! Từ bi độ lượng,Vị tha!Vì thế tôi nghe thấy thấm thía nhất những lúc buồn vì cái thế giới phũ phàng này!Có bác nào muốn biết nó phũ phàng như thế nào không!Nghe Guns''n''Rose đi,thêm chút Ozzy nữa sẽ rõ ngay,Sau đó nghe nhạc Trịnh đảm bảo phê ..hê hê hê!Lượng thứ ,lượng thứ cho tại hạ nhé!
    Nothing gonna change...
  2. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác người yêu cô đơn tặng tôi 2*, nhân tiện nói thêm bác viết bị sai lỗi chính tả. "Nói chuyện" chứ ko phải là "nói truyện".
    Cái cô bé Tô Thanh dạo này sao lại mềm mỏng dịu dàng thế ko biết. Chẳng lẽ sang du học bên Úc đã mập lên lại còn thay đổi cả tính nết nữa à? Khi nào về nước nhớ hát cho anh nghe bài "Vườn xưa" nhé.
    Viết bài trước không phải là nóng nảy gì đâu mà là thấy mọi người trong box nói chuyện với nhau lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng, khách sáo chán quá nên viết củ chuối một chút cho thay đổi không khí thôi. Lượng thứ, lượng thứ.
  3. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác người yêu cô đơn tặng tôi 2*, nhân tiện nói thêm bác viết bị sai lỗi chính tả. "Nói chuyện" chứ ko phải là "nói truyện".
    Cái cô bé Tô Thanh dạo này sao lại mềm mỏng dịu dàng thế ko biết. Chẳng lẽ sang du học bên Úc đã mập lên lại còn thay đổi cả tính nết nữa à? Khi nào về nước nhớ hát cho anh nghe bài "Vườn xưa" nhé.
    Viết bài trước không phải là nóng nảy gì đâu mà là thấy mọi người trong box nói chuyện với nhau lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng, khách sáo chán quá nên viết củ chuối một chút cho thay đổi không khí thôi. Lượng thứ, lượng thứ.
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tên nycd dốt nát ấy bác chấp làm gì , chắc là hắn bất mãn chút rùi lại thôi mà hê hê
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tên nycd dốt nát ấy bác chấp làm gì , chắc là hắn bất mãn chút rùi lại thôi mà hê hê
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  6. nun

    nun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hình như tình trạng chung của các topic đều thế! bao giờ cũng bắt đầu bằng 1 vài thứ rất có ý nghĩa và mục đích rõ ràng sau đó thì chuyển hướng đi đâu thì có trời mới biết được! chẳng ra làm sao cả!
    không có gì là mãi mãi...
  7. nun

    nun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hình như tình trạng chung của các topic đều thế! bao giờ cũng bắt đầu bằng 1 vài thứ rất có ý nghĩa và mục đích rõ ràng sau đó thì chuyển hướng đi đâu thì có trời mới biết được! chẳng ra làm sao cả!
    không có gì là mãi mãi...
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    "Nghe" bằng băng đĩa, radio, bạn bè " hát cho nhau nghe''.
    Nghe để vỡ ra nhiều điều, mà cũng có khi chẳng thể hiểu được gì! và nghe nhạc Trịnh để.............!
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    "Nghe" bằng băng đĩa, radio, bạn bè " hát cho nhau nghe''.
    Nghe để vỡ ra nhiều điều, mà cũng có khi chẳng thể hiểu được gì! và nghe nhạc Trịnh để.............!
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tớ nghe bằng tưởng tượng nhiều hơn bằng tai. Nó lại thành cái tật mới tệ chứ. Có khi mấy tháng ròng chả mở loa lên nghe nhạc Trịnh lần nào. Vẫn sống. Vẫn nói chuyện nhạc Trịnh tía lia trên này... Nói thực lòng thực dạ ra thế này chắc lại có người mắng mình ba hoa. Nhưng mà thật đấy! Ngoài cái thứ âm thanh đập vào màng nhĩ để truyền tín hiệu vào não, thì có một thứ âm thanh khác vọng từ đầu óc mình ra. Thật ra cũng chẳng biết cái nào hay hơn cái nào, nhưng có lẽ phần nhiều còn phụ thuộc vào nội tâm và ngoại cảnh nữa.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này