1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nghe" nhạc Trịnh bằng gì?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi kekilua, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nghe Trịnh bằng cái đầu rỗng tuếch của tớ,nhiều cái chả hiểu gì cũng vẫn thích nghe,sau đó thì từ từ mà hiểu,không hiểu thì đành pó tay ,nhưng cái chính là tớ yêu sự sâu sắc của nhạc Trịnh,nên tớ nghe bằng cả trái tim nữa
    Ôi phù du,từng tuổi xuân đã già ...
    -----------------------------------
    Ôi giấc mơ qua
    Mộng đời phiêu lãng giang hồ
    Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
    Hay là chết bên bờ sông Da - nube......
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe bằng tai và hiểu đến đâu thì hiểu , đoạn nào không hiểu được bằng cái đầu thì có lẽ tương lai ,thực tiễn sẽ dạy mình !!!
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe bằng tai và hiểu đến đâu thì hiểu , đoạn nào không hiểu được bằng cái đầu thì có lẽ tương lai ,thực tiễn sẽ dạy mình !!!
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  4. moson

    moson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không bít nũa xời oi
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn chú moson: Chú spam thêm bài nữa là nick @moson sẽ lủng lẳng trên cổng làng đấy nhớ.
  6. moson

    moson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác ui j` ma` nóng wa'' thia'' em nghe nhạc trịnh vì chỉ đơn giản là em yêu nhạc trịnh vậy thôi nhìu lúc em không bít tại sao mình nghe nhạc trịnh nữa nhưng nhạc trịnh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em rui` .Bác mà khoá nick em thì hhuhuhuhuhuhhu buồn lắm
  7. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    tôi nghe nhac Trịnh từ khi còn nhỏ.từ lúc không biết gì .nhạc Trịnh giống như lời ru vậy.Bố tôi thường hay mở nhac cho anh em tôi nghe mỗi khi ông phai làm việc.....
    Bạn nghe nhac Trịnh bằng gì !? Riêng tôi nghe bằng trái tim của tôi..
    Khi lớn lên , tôi nghe rất nhiều thể loại nhạc. cổ điển , The Beatles.....scorpions....hay Bon jovi.... nhưng nhạc Trịnh như là một phần không thể tách rời khỏi tôi vậy .Lúc vui hay buồn những giai điệu quen thuộc chậm buồn luôn cho tôi cảm giác thanh thản .,để lấy lại nhịp sống thường nhật....
    Giờ tôi có cách nghe nhạc Trịnh riêng : đó là tự chơi những bản nhạc của Trịnh Công Sơn ,và tự thưởng thức.
    Bạn muốn nghe nhạc Trịnh qua tiếng đàn guitar chứ !? đến chỗ tôi đi .....chúng ta cùng uống bia cùng nghe nhạc ....
  8. Darklights

    Darklights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nghe bằng gì hết, đơn giản là hoà mình vào đó và trôi đi. Giật mình tỉnh ra, ta đã thấy nắng vàng rực rỡ - một ngày đẹp trời hứa hẹn những điều may mắn.

Chia sẻ trang này