1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc Trịnh - cách của mỗi người

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một cách nghe nhạc trịnh khác nhau , nhưng tôi thích nhạc trịnh do khánh ly hát , sau này trịnh công sơn còn sáng tác nhiều bài cho các ca sĩ khác nhưng tôi nghĩ những bài ông sáng tác cho khánh ly mới thực sự đúng con người ông , nhạc trịnh luôn làm cho người nghe có cảm giác man mác buồn điều này rất phù hợp với chất giọng của khánh ly , nếu nghe kĩ có thể cảm nhận được trong giọng hát của khánh ly có gì đó từng trải , buồn dặc trưng cho những giọng hát phòng trà
    (thời trước năm 75)
    thời trước người ta hay nghe nhạc trịnh trong khi uống cafe , không phải cafe như bây giờ mà họ đợi từng giọt cafe chảy từ vỉ cafe được cất phía trên tách xuống họ không uống nhiều , họ thưởng thức hương vị từng tách cafe , trong khi nghe nhạc trịnh vào những buổi chiều hoặc sáng mùa đông se lạnh trọng một quán cafe vắng
    nghe xong nhạc trịnh thường cảm thấy buồn , muốn thưởng thức được hết cái hay của nhạc trịnh mất rất nhiều thời gian nên thường người ta hay nghe vào những buổi chiều thứ bảy hoặc sáng chủ nhật , nhạc trịnh rất phù hợp với người có tâm trạng buồn đặc biệt giới văn nghệ sĩ hoặc những người từng trải trong cuộc đời
    Được camouflage sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 08/10/2002
  2. DelicateSG

    DelicateSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Nghe nhạc Trịnh, với tôi, như được ngồi cùng một người bạn sẵn lòng chia xẻ...
    Không chỉ là ca sĩ mới hát được nhạc Trịnh hay... Tôi đã từng có dịp dự buổi họp mặt đồng hương trong căn nhà nhỏ xưa kia của nhà văn Đoàn Thạch Biền.. những nhà văn, nhà thơ xứ Quảng này hát nhạc Trịnh hay lạ lùng.. nhất là một họa sĩ tên tuổi vốn là bạn của Trịnh Công Sơn..
    Họ hát hay vì họ cảm được những nỗi niềm mà Trịnh đã trút vào giai điệu.. Họ cảm bằng mối quan hệ riêng tư, bằng những gì được nghe, được nói về ông, và nhiều nhất thường là cảm vì chính bóng dáng mình ẩn hiện, ray rứt trong nhạc của ông..
    Một cô gái hướng dẩn du lịch đã làm sững sờ bao nhiêu du khách đang ngao du Dalat bằng chính câu hát "ngày ta yêu em, đồi núi thênh thang.. hồ nước mênh mang.." ... họ bất chợt hiểu và cảm thông hơn vẻ phiền muộn mất mát của cô ta những ngày qua..
    Tôi không tin ai cũng có thể hiểu được từng câu, từng lời của Trịnh.. Làm sao hiểu "một giọt sương thu hết mêng mông.." Nhưng tôi tin bất cứ ai cũng ít nhiều cảm được nhạc Trịnh.. Vì cuộc sống cho mỗi chúng ta một ngóc ngách nào đó trong tâm hồn, vẫn biết trăn trở đớn đau, xẻ chia và cảm thông...
    Khánh Ly sinh ra là để hát nhạc Trịnh, nếu không cô ta chỉ là Mai, hay có chăng là bà thiếu tá phu nhân nào đấy..
    Khánh Ly hát nhạc Trịnh bằng những cảm nhận của nàng về cuộc đời đầy nước mắt của nàng, bằng mối tình vượt lên trên những khao khát trần tục của nàng và người nhạc sĩ.. Nếu ai đã có dịp đọc những trang Bút ký tự sự của Khánh Ly, thì hiểu hơn vì sao Khánh Ly hát tuyệt vời đến thế..
    Cũng chẳng phải chỉ mình Khánh Ly hát hay nhạc Trịnh, chỉ là do Khánh Ly cảm và diễn đạt hầu hết tác phẩm của ông.. Cũng đừng nghĩ rằng Khánh Ly đã hát Trịnh thì không ai bằng hoặc hát qua được.. "Ừ thôi em về chiều mưa giông tới.." Thái Thanh đã diễn đạt đến tuyệt đỉnh bài Cuối cùng cho một Tình Yêu.. Vì sao ư.. Có lẽ đó là nỗi niềm mà chỉ Thái Thanh và người trong cuộc mới biết.. Dường như Khánh Ly cũng chưa hát qua được Thái Thanh với tác phẩm này..
    Vừa rồi, Bằng Kiều cũng làm những người ái mộ Trịnh sững người thán phục khi Bằng Kiều cất tiếng hát "Gọi nắng... trên vai em gầy.. đường xa áo bay.." Ngôn từ bài hát với danh xưng anh-em phù hợp với một nam ca sĩ và diễn đạt tuyệt vời của Bằng Kiều đã cho chúng ta thêm một dịp cảm nhận Hạ Trắng.. Thật là tuyệt vời và mừng vì chúng ta có thêm một giọng hát diễn đạt được Trịnh dù mới chỉ một bài..
    Tôi không muốn đề cập sâu đời tư của mỗi ca sĩ vốn đã bị thiên hạ quan tâm đến phiền phức... Nhưng thực sự tên tuổi Hồng Nhung được gắn với nhạc Trịnh do uẩn khúc quan hệ của hai người qua giai thoại cái tên Bống, hơn là chất giọng điêu luyện không ai phủ nhận được của Hồng Nhung.. Có người cho rằng cô ta còn quá trẻ chưa đủ gian truân cay đắng cuộc đời để hát được như Khánh Ly.. Có người lại cho rằng cách sống đầy tính toán của Hồng Nhung mà đã có không ít bài báo làm ầm ĩ, cũng giống như giọng hát của cô, phần kỹ thuật có vẻ đã lướt qua cái hồn của bài hát, nhất là với nụ cười khá xinh tươi nhưng lạc điệu vốn dĩ là thói quen cố hữu của Hồng Nhung.. Thế nhưng cô bé Bống - Hồng Nhung vẫn là một trong những ca sĩ hát thành công nhạc Trịnh...
    Trịnh Vĩnh Trinh đâu chỉ là em gái, còn là người thân tình, cảm thông những nỗi niềm của người nhạc sĩ.. Cô đã nói hộ anh mình những tâm tình những uẩn khúc còn đâu đó mà chỉ cô và ít người hiểu được..
    Có ai đã nghe chính người nhạc sĩ này hát... "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng... Tôi là ai mà sao trần gian thế.. Tôi là ai mà còn rơi dấu lệ... Tôi là em, và em cũng là tôi.." Chính cái chất giọng run run, hơi thở yếu ớt của người hát đang chịu những cơn đau bệnh tật phù hợp với tứ - lời bài hát đã chinh phục người nghe , hơn bất cứ một ca sĩ có chất giọng điêu luyện nào..
    Vâng, khi mà bạn đã cảm nhận được một cách đủ nhiều những gì trong nhạc Trịnh, thì "tôi là em và em cũng là tôi.." Đừng viển vông với ảo giác xa xôi.. cứ "trần gian" đi với những dấu lệ cho người, cho ta, cho những tâm hồn đâu đó còn tuyệt vọng..
    Âm nhạc làm thăng hoa những hạnh phúc, nhưng diệu kỳ hơn nữa, là sẽ xoa dịu được ít nhiều những nỗi đau của con người..
    Đã một lúc nào đó bạn nhìn thấy người bạn thân của mình bằng nỗi niềm trắc ẩn cất giọng hát xuất thần một bài hát Trịnh hơn cả những Hồng Nhung, Thanh Lam trên sân khấu.. chưa nào? Đó là tính Nhân bản, và là một thành công tuyệt vời nữa của nhạc Trịnh...

    *** Music will heal us...***
    Được DelicateSG sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 10/10/2002
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể nói rõ thêm về Thái Thanh được không ạ/
    Tôi chưa bao giờ được nghe Thái Thanh hát cả.
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  4. deadqueen

    deadqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ừm!Tôi không thể nói thêm lời nào nữa.Cảm ơn DelicateSG!
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nghe nhạc Trịnh khi bên cạnh cũng có một người đồng cảm.
    I am the man who walk alone,...(fear of the dark)
    Được arch sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 14/10/2002
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, em là con bé 16 vô tư, ngờ nghệch nhưng lại vô cùng nghịch ngợm. Khi ấy, em thường hát nhạc Trịnh, loại nhạc đã được nghe từ nhỏ đến lớn mà chẳng để ý nó là gì, bằng cái giọng tựa như hát "Đội kèn tí hon".
    Thế nhưng khi nghe anh ôm đàn ghita nghêu ngao bài Quỳnh Hương bên đống lửa trại, em mới bắt đầu chú ý đến nhạc Trịnh. Ngờ nghệch đến nỗi bị bạn bè trêu khi anh cứ hát mãi bài hát này mà chẳng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Mãi đến sau này, khi em bảo anh "Con trai gì mà tên Quỳnh" để anh có cớ chọc em rằng "thế mới có thể là Quỳnh thơm hay môi em thơm được chứ!".
    Rồi anh dạy em nghe nhạc Trịnh, dạy em hiểu thêm ý nghĩa của những lời ca thật đẹp, giai điệu thật hay. Và cả những lần bọn mình lang thang để đi tìm cho được một đĩa mới của KL hay thậm chí một quán cà phê mới chỉ vì ở đó hay mở nhạc Trịnh rất tuyệt... Những hôm trời mưa, cả hai ngồi nơi cửa sổ, bên ngoài gió giật ầm ĩ, nhưng bên trong vô cùng ấm áp với tiếng đàn của anh và những lời ca của Trịnh. Anh vẫn thường nói với em về một nơi có những bộ sưu tập của Trịnh, chuyên nói về Trịnh, và hát nhạc Trịnh. Ở Sàigòn giờ có nơi ấy rồi đấy anh, nhưng với em, nó sang trọng quá, nên em cũng chẳng vào nữa.
    Một ai đã có lần nói rằng "Với tôi, nhạc Trịnh là chốn bình yên". Và em cũng thế anh à, vì sau khi anh đi, với em tất cả những gì đã có đều thật phù du, dường như anh đã mang theo tất cả, nhưng chỉ còn lòng yêu nhạc Trịnh là còn mãi thôi. Với nhạc Trịnh, em có thể sống với chính mình, với những kỷ niệm thật đẹp mà chúng ta đã có, anh à... Ở một nơi nào đó, anh hãy vui nhé, vì em vẫn nghe nhạc Trịnh, vẫn nhớ về anh, và vẫn đang cố gắng sống cho cả hai chúng ta....
  7. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh đến với tôi qua Hồng Nhung một cách rất tự nhiên,từ cái hồi mà trên TV dường như chỉ có giọng hát Hồng Nhung,Thái Bảo,Trung Đức,Thu Hiền...Tôi vẫn nghe Hồng Nhung hát nhạc Trịnh nhưng cũng chẳng biết đó là nhạc Trịnh bởi có lẽ âm nhạc với tôi chỉ là một hình thức giải trí đơn thuần.
    Nhạc Trịnh thường buồn,mỗi bài hát là một day dứt ,là cuộc đời Trịnh,nghe nhạc Trịnh cũng không thể bình thường được,nó như đứa trẻ con cần bố mẹ nịnh nọt mới chịu ăn cơm,nhạc Trịnh cần một không gian,cần một tâm trạng mới thấy hay ,đó là những câu chuyện được chắp nhạc mà người ca sĩ là người kể chuyện.Tôi thích Trịnh khi nghe Nhung nói nhiều về ông,rồi tôi trách Trịnh và Nhung đã dời bỏ Hanoi,đó là điều mà mỗi đứa trẻ thường làm khi yêu quý ai đó.
    Rồi cái thứ âm nhạc sôi động và trẻ trung đã chiếm dần thời gian của tôi dành cho Trịnh,trên TV Nhung cũng ít xuất hiện dần.
    Cái ngày Trịnh mất,tôi lục lại đống đĩa mà không thấy cái nào của Trịnh,cũng chẳng biết ai đã mượn nó,cảm giác có lỗi với một người bạn bị bỏ quên,tôi phóng xe tới một hàng bán đĩa ,có bao nhiêu đĩa nhạc Trịnh tôi đều mua hết dù trước kia đã từng có.Mấy ngày sau đó tôi chỉ nghe nhạc Trịnh,nghe lấy nghe để,nghe như chưa từng được nghe mà cũng chẳng quan tâm xem ai đang hát bài đó nữa.Vẫn những giai điệu buồn buồn,tâm trạng,nhưng người thì không còn nữa.
    vison
  8. antitrust

    antitrust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay , Hà Nội lạnh ! Cái lạnh đầu mùa thật thú vị , mùa hè làm người ta nhớ cảm giác mặc áo rét , bất chợt gió mùa đến , thời tiết thay đổi , trời trông âm u hơn , có vẻ buồn hơn . Bạn bè đứa nào cũng thích thời tiết như thế này , thật dễ chịu !
    Đọc bài của mọi người , tự nhiên muốn đóng góp vài lời . Tôi đến với nhạc Trịnh như thế nào nhỉ ? Có lẽ tôi thực sự thích chỉ cách đây có vài ngày thôi , không như mọi người thâm niên nghe nhạc Trịnh đến hàng năm , hay hàng chục năm rồi . Trước đây , nghe Khánh Ly hát tôi thấy thật não nề , thích Hồng Nhung hát hơn , không mặn mà lắm với những bài của Trịnh Công Sơn . Không ấn tượng gì , ngoài những bài nhạc vui , quen thuộc : Biết đâu nguồn cội , tuổi đời mênh mông ... Nhưng rồi , thời điểm đó tới . Đó là lúc tôi thấy buồn nhất , chán với mọi thứ , khi tất cả dường như rất tồi tệ cùng xảy ra 1 lúc . Tôi chỉ biết chat , nói chuyện với bạn bè , nhưng dù vậy tôi vẫn không thấy khá hơn ! Đêm hôm đó , không ngủ được , tôi nghe thấy tiếng hát"một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào , đường đời xa lắm nhé , em không nhớ tôi sao , hãy về mau , hãy về mau ..." ( bố tôi rất hay bật nhạc đêm khuya ) . Lúc đó tự nhiên tôi thấy hay quá , cảm giác rất lạ , tiếng hát Trịnh Vĩnh Trinh , Khánh Ly , từng lời , từng lời , sao mà thấm thía thế , như rót vào tai vậy ! Tôi thấy nhẹ nhàng hơn , bình thản hơn . Tôi vội xuống nhà , lấy đĩa và cóp vào máy tính . Vậy là , trong số những bài hát tôi thích , đã có những bài hát Việt Nam : phôi pha , môi hồng đào , tôi ơi đừng tuyệt vọng , biển nhớ , để gió cuốn đi , ướt mi .... Tôi đã thích nhạc Trinh hay tôi đã lớn lên 1 chút , có người đã nói : " nghe nhạc Trịnh để lớn lên 1 chút " có lẽ như vậy . Qua thời gian , càng nhiều kinh nghiệm sống thì người ta càng hiểu ngôn từ hơn , những từ ngữ mà trước thấy thật khó hiểu , có khi còn cảm thấy vô nghĩa ....Tôi đã từng bỏ qua các bài hát VN , vì nhất là thời gian gần đây , các bài hát dường như đi theo sang hướng "thị trường" mất rồi . Tôi chỉ nghe The Beatles và những bài hát tiếng Anh . Còn bây giờ , tôi sẽ gắn bó với nhạc Trịnh nữa .
    Tôi đăng ký ngay để được làm thành viên của box , để được biết thêm nhiều thông tin hơn , cải thiện sự hiểu biết rất nông cạn của mình .
    [red]
    con nai vang ngo ngac
    dap tren la vang thu
  9. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi các bác có thằng ôn nào dùng nick của tôi để viết lung tung!
    Được convitbau sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 08/11/2002
  10. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Bạn con vịt bầu chắc là captain ?
    Bạn dựa vào đâu mà bảo chúng tôi tôn thờ 1 cách cuồng dại ? Chúng tôi yêu nhạc Trịnh, và mến mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thế gọi là cuồng dại chăng ?
    Tôi nghĩ chắc bạn cũng có quan tâm tới nhạc Trịnh thì mới vào đây, vì thế hy vọng bạn post bài với mục đích đóng góp chứ đừng chửi bới như trước nữa.

Chia sẻ trang này