1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc Trịnh - cách của mỗi người

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemonfire

    lemonfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghe cac vị nói,xem các vị viết thì dường như đều là những "con chiên" thứ thiệt của Trịnh,may mà TCS cũng đã qua đời rồi chứ nếu Nhạc sĩ mà còn sống chắc hẳn quá xúc động mà "nằm xuống"mất...
    Cái gì cũng có lý của nó,các vị yêu thì đó là việc của các vị,nhưng có điều một kẻ phàm phu như tôi đây muốn góp lời là đừng có quá "tôn thờ" một cách "cuồng dại" như thế,người khác như tôi đây thấy "ghê sợ" chứ không "phục"...thật thế!!!
    Hãy yêu theo cách riêng của mình...hê hê
    Đúng rồi đấy,tôi thấy convịtbầu nói cũng đúng lắm,ko phải tôi bênh vưc gì đâu mà khách quan cả đấy.Không hiểu các vị đã giành bao nhiêu thời gian để nghe,để suy nghĩ,để viết,thời gian đó ko phải là ít.Các vị đều là những người trẻ tuổi tuy có hơi lãng mạn và bồng bột nhưng có tài đấy.Không thể phủ nhận tình yêu,niềm đam mê chính đáng nhưng có cần phải mất thời gian để chứng minh với người khác là mình yêu Trịnh đến mức độ nào như thế không?Các vị là một số người trong muôn vàn người có tình cảm tương tự dành cho Trịnh,thật đáng quý.! và phải nói là các vị có điều kiện hơn rất nhiều nhiều người khác đấy.yêu có cần thiết phải làm như thế không?
    Hãy yêu theo cách riêng của mình...hê hê
    chang co gi ca
  2. songtrongdoisongcancomottamlong

    songtrongdoisongcancomottamlong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn đến lemonfire:
    Ôi!Nghe Bạn nói có vẻ bạn là một người nghiên cứu kĩ về nhạc Trịnh đấy nhỉ?Bạn thật là có tài nhận xét!bái phục bái phục!
    "Các vị đều là những người trẻ tuổi tuy có hơi lãng mạn và bồng bột nhưng có tài đấy."Ôi!cảm ơn bạn quá!Chỉ có người tài giỏi,hiểu biết mới nói được câu này thôi!Tại sao lại "hơi lãng mạn " thôi?(có lẽ ý nói là còn khô khan lắm)Bạn đã nhắc nhở thì mình sẽ cố lãng mạn hơn(cho bằng cái lãng mạn của bạn chứ),thiếu sót quá!
    Bạn nói tình yêu,niềm đam mê của mình là chính đáng à.Ôi! lại càng may mắn hơn nữa cơ!Mình cứ sợ tình yêu của mình bấy lâu nay là không chính đáng cơ đấy.Cảm ơn ban đã cho mình biết nha.quý hoá quá!!!
    Mình thật sự cảm ơn bạn.Hoá ra bấy lâu nay mình cố chứng minh cho mọi người biết tình yêu của mình dành cho nhạc Trịnh là thừa đấy các bạn ạ!Người ta biết hết rồi!Ai cũng biết hết!kể cả anh lemonfire đây cũng biết mà!Điều đó chứng tỏ anh lemonfire cũng là một "con chiên" thật sự của nhạc Trịnh đấy.Thế mà mình không biết!
    Nói thế nào đi nữa thì cũng không thể hết những điều mà anh lemonfire đây đã đóng góp cho box Trịnh.Thật đúng là một con người hiểu biết,anh biết hết!đã thế lại còn có giáo dục nữa chứ.
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô songtrongdoisongcancomottamlong, em cùng quan điểm với anh về lời khen với lemonfine, anh ấy yêu nhạc Trịnh thật đấy!!!!!
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  4. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    mỗi người ui nhạc theo một cách riêng ma
    và thưởng thức nhạc theo một cách riêng thôi
    ôi
    nhạc trịnh
    du-dan-nho-2
  5. R.Baggio1981

    R.Baggio1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Các vị viết hay quá!
    Tui chỉ có thể nói được thế thôi....
    nhưng cho hỏi ở đó có bao nhiêu % là cảm xúc thiệt zậy?hay chỉ là thấy người ta như thế chẳng lẽ mình lại "kém cạnh" ư?
    Mấy lời ngu dốt,có gì sai xin các vị chỉ giáo cho,cảm ơn lắm lắm!
    46
  6. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhỉ thật, tại sao cứ phải thắc mắc xem có phải là cảm xúc thật không, biết thế quái nào được.
    Mà nếu thật thì sao, không thật thì sao ? Tớ thấy nếu không thật thì người ta đã chả mất thời gian ngồi gõ gõ những bài dài ngoằng và post lên đây. Nếu không thật thì đọc là biết ngay, mà cũng chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả.
    Cilu !

    Vịt Con be bé
  7. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tui thì không lịch sự được như các bác
    tui phải như vầy nè
    các ông yêu kiểu gì thì kệ "..." các ông
    can cớ gì mà đi xăm soi người khác
    tui yêu kiểu gì thì kệ tui,có liên quan gì đến ai không nhỉ
    nhà tui văn hoá ngắn chỉ có thế thôi
    ông bảo bọn tui hãy yêu theo cánh của mình thì ông cũng cứ yêu theo cách cua ông đi,nhiều chuyện làm gì cho chóng già
    ông có ý kiến gì nữa không, cứ gửi mail theo địa chỉ của tui mà phản đối nhé
    anh Kiên ơi em viết như vậy có bị coi là không hợp nội quy không nhỉ
    chắc không đâu
    còn lịch sự chán
    he he he...
    hyn
  8. Amoramort

    Amoramort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Trịnh!Bởi dù trong hoàn cảnh nào:vui,buồn,chán nản,thất tình,nhớ người yêu tôi đều có thể tìm được một bài để hát,hát cho mình nghe,và cảm thấy được an ủi vì có người cũng như thế.
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay...
    Vĩnh biệt Netinventor!!!
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  10. hoa_tulip_den

    hoa_tulip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thực tình chưa bao giờ tôi dám nghĩ tôi sẽ nghe nhạc trịnh.1 thứ nhạc não nề,ủ ê phù phiếm.đó là suy nghĩ cách đây 4 năm.
    cho đến khi tôi gặp anh.1 buổi chiều xuống dốc,1góc quán vàng phai.cũng có thể nói anh làm cho tôi phải nghe nhạc trịnh.vì tò mò.thời gian đầu tôi chỉ nghe nhạc ở quán,rồi đến khi ôn thi thì nghe đêm.chỉ nghe mỗi khánh ly cũng thấy cả đêm hát.
    còn bây giờ,tai tôi ko nghe nổi bất kì ai khác hát nhạc trịnh.ngay cả khi bạn bè kêu ca bình bầu là 1 kẻ ấu trĩ đi sau thời đại.ko hiểu tại sao tôi ko chịu nổi HN,ngay cả khi nghe thuở bống là người hay đoá hoa vô thường.nghe HN hát có cảm giác tù túng quá,ngột ngạt quá,thở ko nổi.còn 1 loạt các ca sĩ t_rẻ thì thôi miễn bình.
    nghe nhạc trịnh ko thể bật to như nghe beat,chỉ đủ nghe thôi,dễ ngấm hơn.nghe về đêm,gặm lấy từng từ một,để rồi lại chẳng giữ lại từ nào trong đầu.phải đến tận sáng hôm sau mới thấy hình như nó đã ở đâu đó trong đầu mình.rồi lại thấy hình như mình vẫn chẳng hiểu cái gì về nhạc trịnh cả,thật mơ hồ.

    cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Chia sẻ trang này