1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc Trịnh - cách của mỗi người

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    chào các bác!
    hic! lãng mạn quá!
    hôm qua vào NT lần đầu tiên cũng là lần đầu tiên đến 1 nơi có không gian đặc chất nghệ sĩ như vậy. tui nghe nhạc trịnh cũng mới thôi(trước đó toàn nghe nhạc vàng).
    mỗi lần nghe nhạc trịnh một cách thoải mái tôi đều "phê", hoặc là kỷ niệm dồn về hoặc là trí tưởng tượng bốc lên. híc!

    VeryOldMonkey
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0

    Có một trưa mùa xuân, tôi đi giữa phố xá đông người, lòng thanh thản.
    Có một trưa mùa xuân ấy, tôi bất chợt thấy xương sống mình lạnh buốt khi nghe thấy một tiếng đờn, một giọng ca buột lên não nuột ?o?đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..?
    Tiếng ca uể oải ấy phát ra từ một chiếc loa cũ kĩ ,nghèn nghẹt hệt như tiếng rao của một "bà đồng nát đang buổi ế hàng" ( chữ dùng của lys ). Đó chính là một người hát xẩm già.
    Nếu bạn đi giữa đám đông, bất chợt nghe một giọng xẩm, thêm tiếng đàn bập bùng từ một cây guitar cũ kĩ, chưa chắc bạn đã ngẩng lên. Nhưng để nghe một bài nhạc Trịnh, một câu hát "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" giữa tiếng xe cộ ào ạt thì với tôi chắc là lần đầu tiên. Và cũng vì lần đầu tiên nên tiếng hát mai mải ấy cứ đeo đuổi dội mạnh vào tâm trí, tự dưng thấy lòng mình cứ dâng lên một thứ cảm xúc nào đó , như thể một nỗi buồn hiu hắt.
    Tôi đã nghe "Một cõi đi về" không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thấy xúc động như thế này.
    Người đàn ông cứ đi, mải miết, cứ hát, những ngón tay cứ tỉa những phím đàn, mải miết. Tôi không thể biết được con người nghèo khổ ấy đang nghĩ gì khi bật lên câu hát, người ấy có bao giờ trăn trở không , có day dứt không ?..." đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"...

    Dệt tầm gai thì đến bao giờ ?
    Em dệt tầm gai thì đến bao giờ ?
  3. co_be_lo_lem_1984

    co_be_lo_lem_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình được nghe nhạc Trịnh là từ khi mình còn nho nhỏ kia. Khi mà mình chưa biết một khái niệm gì gọi là âm nhạc cả. Mình còn nhớ, bố mình rất hay bật nhạc vào buổi trưa khi minh đi ngủ. Và cứ thế, nhạc Trịnh đã theo mình vào nhũng giấc ngủ. Và mình đã mê nhạc Trịnh với tiếng hát Khánh Ly từ bao giờ không biết nữa. Cho đến bây giờ, mỗi lần nghe thấy một bài hát của Trịnh Công Sơn vẳng lên thi cho dù mình đang ở đâu và làm gì thì mình đều ngừng lại để nghe, dù cho chỉ là tiếng nhạc thoảng qua.
    Bây giờ thì mình khoái nhất là mỗi buổi sáng thức dậy, mắt nhắm mắt mở thò tay bật đĩa nhạc Trinh và nướng trong chăn thêm 1 chut.
    Và mỗi khi mình cảm thấy buồn chán, mình thích nhốt mình trong 1 căn phòng tối và để cho nhạc Trịnh xoa dịu tâm hồn. Mặc dù mỗi khi nghe nhạc Trịnh mình thấy rất buồn và rất dễ khóc nếu như mình đang chán nản. Thế nhưng sau đó minh lại thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều lắm. Mỗi lần mình vấp ngã mình lại tâm niệm trong lòng mình câu hát: "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đùng tuyệt vọng..." Và sau đó mình cảm thấy mình có thể vượt qua được những rào cản mà mình đã vấp phải để đi tới một ngày mới sáng sủa hơn.
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Trước kia khi mà tôi nghe nhạc Trịnh vì em , tôi chỉ nghe những lúc lòng thấy nao nao ... Tha thiết , tôi nghe và tôi cảm thấy phảng phất một nỗi buồn nhẹ nhàng . Ngày nay tôi nghe cả trong những lúc tôi vui và nó đẫ trở thành sự đam mê ...
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi nghe nhạc Trịnh là khi tôi còn rất bé và người mà tôi nghe không ai khác là Khánh ly . Cảm giác khi ấy thật lạ . "ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn ..." hồi ấy tôi chưa hiểu gì . Tôi nghe nhạc và thiếp đi trong vòng tay của mẹ . Mẹ tôi , bà tôi coi nhạc trịnh như những lời ru cho tôi chìm vào cơn mơ .
    Bây giờ khi đã lớn hơn một chút , tôi cảm nhận những bản tình ca của Người như một người đi tìm tâm hồn mình . Thời gian làm người ta lớn lên , làm thay đổi nhiều điều nhưng tình yêu của tôi với nhạc trịnh dường như càng sâu sắc hơn .
    Tôi nghe nhạc trịnh để tìm thây nguồn động viên trong cuộc sống . tôi tìm thấy tôi trong dòng sông thơ nhạc của ông .....
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có ai nghe nhạc Trịnh vẳng lên từ một bóng tối thật đều trong linh hồn nhỏ chứ không từ nơi nào khác vọng về?
    Lâu rồi lys không mở nhạc Trịnh ra nghe. Dự cảm mơ hồ về một cuộc tình không may hay chỉ vì... lười? (Thiện tai! Thiện tai!).
    Lâu rồi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 25/05/2003
  7. teen1422

    teen1422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không viết được những cảm xúc của mình như Nguyệt Ca, hay ngochikien ...v...v... mặc dù tôi rất muốn diễn tả nó nhưng không hiểu tại sao lại không được.Đúng là mỗi người có cách nghe nhạc Trịnh riêng của mình và tôi cũng vậy Tôi cũng ước ao được nói chứ nhưng không hiểu chữ nghĩa chạy đi đâu hết. Mà thôi kệ vì nó vẫn sẽ còn mãi. Ma chẳng hiểu tôi còn nghe nhạc Trịnh được không?
  8. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, lại lôi cái này lên, hì, ủng hộ cô Nguyệt cái !
    Hồi ôn thi đại học, rất thích cái bài viết về Nguyễn Tuân. Có câu "Sinh thời Nguyễn Tuân quan niệm cơ khí giết chết cái đẹp". Nghĩ cũng buồn cười. Hờ, nếu mà không có cái máy cassette, computer thì mình sẽ nghe Trịnh bằng gì ?
    ...thì sẽ tự hát cho mà nghe. Nhớ hôm nọ đi học tiếng Anh. Tình huống được đưa ra : Nếu Trái đất xảy ra một vụ nổ hạt nhân, có một chuyến bay duy nhất đưa 6 người đến một hòn đảo. Mình được giao đóng vai ca sĩ trong số 10 người được chọn, và phải thuyết phục mọi người về sự quan trọng của một ca sĩ trên một ...hòn đảo vắng hoe chỉ có 6 người. Biết là vô lý nhất quả đất rồi mà vẫn phải ngoạc mồm ra nói. Rồi tất nhiên là bị gạt đi. Nếu chuyện ấy xảy ra thật, ai cần một ca sĩ, dù cho âm nhạc anh đem đến cho người ta có là...nhạc Trịnh !
    Trước hôm tổ chức chương trình 8-8, cũng là buổi đầu tiên của lớp cô Jenny thứ 5. Cuối buổi, rụt rè đưa cho cô tờ rơi của chương trình. Cô hồn nhiên hỏi : "Trinh Cong Son ? What does he play ?". Suýt ngất, hoá ra một người nước ngoài tự xưng là ma xó ở Việt Nam, ở cái đất Việt và tìm hiểu văn hoá Việt gần 10 năm rồi - không biết Trịnh Công Sơn là ai !
    Ngồi bên dòng sông, nhớ đời mình
    Một trăm năm sau mãi ngủ yên...
  9. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    TCS chang biet toi den nhac TRinh tu luc nao ,co the la toi thich cai bac hoc trong do chang toi cung ko biet? phai chang toi thich thu voi cai viec la tu cho minh cung " bac hoc" boi nghe cai nhac bac hoc .tat ca chi co vay chang ? cung chang hieu .nhung toi thuc su thich nhac Trinh co the luc dau voi cai y nghi do nhung dan da toi yeu nhac trinh hon ,co le toi da tim duoc con nguoi cua minh trong do ,tim duoc cho minh nhung thu toi cua kip nhan ra hay vo tinh danh mat .nhac Trinh la lam co luc gan co luc xa ,that la nhng luc toi nghe Trinh thuong la luc toi cam thay buon ,nhung co the ca luc vui toi cung co the nghe nhac Trinh duoc .Nhac Trinh co cai gi do bi an tim mai ko ra cai dieu bi an do ,nhung co the bi an do o truoc mat .........trong treo,nhung cung rat sau dam .............co the day chi la cam nhan cua toi , moi ngoi co the co mot cach nghe cach hieu nhac Trinh khac nhau .toi ko giong ban va co the ban cung ko giong toi nhung do cung chinh la cai ma TCS muon dem den cho nguoi nghe chang .
    the gioi nay that tuyet va ban la mot phan trong do
  10. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tiếng hát ai bay trên hàng phố bâng khuâng
    Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
    Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
    Còn ai giữa mênh mông đời mình

Chia sẻ trang này