1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc Trịnh cũng đến lúc buồn !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguoiyeucodon, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh cũng đến lúc buồn !

    Đùa tí cho vui nhé mod đừng tức giận ! Có ai như vậy không chứ ?
    Đến ba bốn tháng không tự mình mở lấy một bài nữa ...
  2. Vietrung

    Vietrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc nghe hoài nhạc Trịnh cũng buồn thật đấy! Vì đơn điệu mà chỉ nghe qua nghe lại những bài đó nhưng nghe kỹ cũng thấy hay hay thấm thấm và quên mất buồn!
  3. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    cứ nghe đi nghe lại, có sao đâu, muốn có bài mới của bác TRỊNH hả, vui lòng đợi đến lúc sang bên kia, có nhiều bài để nghe lắm, toàn bài chưa ai được nghe thôi.
    Được anhdenthamemdem30 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 18/03/2005
  4. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    hihi Ông bạn này mà nghe nhạc chung với mình chắc còn chán hơn. Chắc chửi nhoi lên. . Tôi nghe nhạc la` "Mỗi ngày tôi chọn 1 bài thôi" . Rồi bật repeat suốt ngày vừa nghe vừa làm việc. Nhiều khi nghe liên tục cả tuần cũng chỉ có 1 bài . Đến khi nào đi đâu hay hứng chí thích bài khác thì lại đổi. Có khi đổi vòng vòng lại về bài cũ. Dạo sau này thích cái bài "Xin cho tôi" mà KL hát ở quán văn. Hhihihi ít có dịp nghe KL hát lên lạc giọng như vậy. Ai tới nghe nhạc cũng khoe bài này. kekekek.
    Anh Phương up cai này lên đúng là hàng độc
  5. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nghe vậy không thấy tẻ sao bro, con người ta cả thèm chóng chán mà
  6. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hhihih mình có thằng bạn cũng nghe nhạc Trịnh. HÔm ngày mất của Trịnh mình rủ nó nghe bài "bay đi thầm lặng" không biết là sáng tác khi nào nhưng nghe rất hợp. 2 thằng nhai bài này uống bia đến sáng vẫn không chán. . Thế mà tuần sau nó nói "Ngày nào qua nhà mày cũng nghe. Tao nghe cả tuần nay thuộc hết lời luôn rồi. Mày làm ơn cho tao nghe bài khác đi. " . Bó tay

    Nhân tiện cho mìn hỏi thêm về bài "bay đi thầm lặng". Bài này tác giả sáng tác khi nào vậy? mà sao mình chưa có nghe KL hát bao giờ. Tự nhiên lúc đó biết tới Mỹ Tâm là nhờ bài này.
    Được huan334 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 22/03/2005
  7. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hhiihhi mới lên net search biết được bài này sáng tác khoảng 72-75 có lẽ 72. Ai có bài này do KL hát thì cho mình xin. Cám ơn nhiều.

Chia sẻ trang này