1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghe nhạc Trịnh ở đâu?!!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi songkho, 01/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, bác lys nói thế khéo không các bạn ở HN lại tưởng tôi chê ỏng chê eo HN của họ thì hỏng hết cả bánh kẹo rồi còn gì . Tôi sinh ở HN, lớn lên ở BM và trưởng thành ở SG. Quay trở lại thăm HN lần đầu sau đúng 20 năm đi xa rồi từ đó cứ mỗi năm lại ra công tác vài lần. HN cũng đã kịp để lại cho tôi vài kỷ niệm cả hạnh phúc ngất ngây lẫn buồn chí mạng... chỉ chưa được nghe nhạc Trịnh ở quán Tranh thôi.
    HN chỉ có thế thôi, thế mà yêu vô cùng... thế thôi là thế nào khi ở đó bác có những người bạn tri kỷ rất yêu và hiểu bác như tôi đã cảm nhận qua từng chủ đề trên Box này. Bá Nha mà không gặp Tử Kỳ thì chỉ có nước bẻ sáo, đập đàn... bác có ok không. Tôi chỉ sợ lúc đó mình lại không đủ ngôn từ để ghi nhận lại những cảm xúc thú vị khi được cùng bác nghe nhạc thôi.
    Ờ, mà tại sao cứ cafe HN thì lại phải: quán cóc, bàn nhỏ ghế thấp, tường ẩm, và dăm ba góc tối thật đều... nhỉ, lại còn chủ quán không có lấy một tí ti xởi lởi nữa chứ ??? Người bạn HN vào BM của tôi mở quán đâu có giống tí tẹo nào những gì bác vừa tả đâu: Quán rộng, thoáng, êm ả và trang trí độc đáo không thua gì quán ở SG. Ông chủ quán thì gầy vêu vao không khác gì Trịnh và rất tế nhị, nhiệt tình. Nhạc thì dĩ nhiên là nhạc Trịnh khỏi bàn rồi. Sang năm bác về nếu không có gì thay đổi thì tôi cũng xin đưa bác đi uống cafê ở quê tôi.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Á, lại hẹn hò rồi.... Bác không biết ước mơ bỏng cháy của tôi là vào BMT một lần ư?
    Còn ở HN, thú thực là tôi chả biết nhiều quán. Cái chỗ tôi thích thì rất nhiểu người bỉ bai nó. Ở SG các quán nhiều lắm, mỗi quán một phong vị. Nhưng tôi cũng chẳng thích được quán nào... Chỉ ước mong có một chỗ yên yên, lạnh lạnh, tối tối cùng bàn con ghế nhỏ bác ạ. Chả hiểu sao lại thế. Bác có biết là những ngày cực rét ở HN, ở một quán như thế, ghế phải hơi thấp để người ta có thể ngồi co mình lại. Sẽ ấm hơn. Sẽ thấy chẳng có gì quá lớn lao cả. Ngay cả chính mình...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hì, chẳng biết mình phải là "dân" chuyên ngồi quán café ở Saigon không nhỉ? Nhưng kể ra cũng biết không ít quán, tạm liệt kê thế này:
    - Tưởng Niệm: quán khá đẹp so với lúc mở cách đây khoảng 2 năm, đặc biệt nếu ngồi vào những buổi trời se se lạnh, hay có tí mưa bụi lất phất thì ... tuyệt ! Nhạc cũng khá phong phú , có điều âm thanh không được hay lắm . Nhưng được cái là ông chủ quán rất dễ thương, thường hay mở nhạc theo yêu cầu. Đặc biệt, thấy Sol vào là biết phải mở bài nào liền (không phải Quỳnh Hương, cũng chẳng phải Mưa Hồng, mà là Đoàn Lữ Nhạc ). Giá nước không đắt lắm . Điểm tệ duy nhất của quán này... sorry... là cái WC !!!
    - Nhỏ và Xinh: quán đúng theo tên gọi của nó, nhỏ nhưng ... theo thiển ý của Sol, cũng chưa xinh lắm , trang trí theo kiểu mây tre lá theo môtip dân dã hiện thời . Quán không chỉ mở nhạc Trịnh và hình như nhạc ở quán không phong phú lắm . Tuy nhiên, nước ở đây pha không ngon lắm .
    - Vô Thường: quán trang trí đẹp, đầu tư khá kỹ về mặt nội thất . Nhạc cũng phong phú, từ tiền chiến đến TCS, nhạc Anh đến nhạc Pháp, mới lẫn thập niên 1960 - 1970 . Đặc biệt, thi thoảng có thể nghe được những bài hát Pháp tại đây vào buổi trưa . Nước nói chung pha cũng không đặc biệt lắm .
    - Tĩnh Lặng: quán mới nhưng khá nổi tiếng nhờ chủ quán biết tiếp thị tốt . Không gian có thêm phần trên lầu ngồi bệt nên cũng khá lạ . Đặc biệt nơi đây treo nhiều thư pháp nhưng không đặc sắc lắm . Tuy nhiên, giá nước mới lên và điều lãng xẹt là thêm một bình trà nóng tính thêm 7000 đồng ! (Điều này có thể không lạ gì với các bạn ở HN nhưng ở SG thì.... mất khách như chơi! )
    - Cõi Riêng: điểm đắt nhất của quán là nằm tại một con đường yên tĩnh kế bên một con đường đông đúc là Nguyễn Trải và kiểu kiến trúc độc đáo khi trần nhà để lộ mái ngói . Quán thường mở nhạc Trịnh . Nước uống cũng được, giá cả chấp nhận được .
    - Nhật Nguyệt: quán chuyên mở nhạc Trịnh , trang trí khá đẹp, thích nhất là ngồi ngay lan can nhìn trời những khi vần vũ. Box Trịnh ở SG đã từng gặp nhau tại đây .
    - Thủy Trúc: quán lạ nhất trong những quán nhạc Trịnh ở SGN mà tôi từng ghé . Quán đẹp, trang trí lịch sự, thoáng mát, vốn là một ngôi biệt thự cũ . Chủ quán đặc biệt khó tính, và chỉ mở cửa vào những giờ nhất định . Nếu đông quá, khách sẽ được "lịch sự" mời hôm khác quay lại. Quán không chỉ mở nhạc Trịnh mà còn mở nhạc tiền chiến của nhiều tác giả khác . Nước uống nói chung cũng không có gì đặc biệt . Thích nhất là ngồi ngoài vườn. Nếu kiên nhẫn có thể nhìn được hoa súng nở .
    - Ngoài ra, SGN còn nhiều những quán khác mở nhạc Trịnh, đôi khi chứ không thường xuyên như: Chiêu , Hình Như Là , Saigon anh More , ... và một chỗ nữa là Bạn Cũ (Old Friends ) nhưng hình như chỗ này ít người biết thì phải. Lâu lắm rồi không ghé, không biết bây giờ quán này còn mở không nhỉ ?

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 01/04/2004
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Là lá la... Ủng hộ chị Sol@ cái nào... Hè hè. Tưởng Niệm là nơi đóng quân của em á. Em mà dzô là khỏi kiu người ta cũng bưng ra món Ca cao sữa nóng, sau đó là... Mưa Hồng, Phôi Pha dzí (xin lỗi tí) Vì đó là em. Hì
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    Đô?ng ý. Thêm mấy câu thư pháp hơi bị... nha?m nưfa chứ !
    Quán Old Friends giơ? vâfn co?n mơ?, vi? trong he?m va? không đê? ba?ng nên ít ngươ?i biết. Quán rất dêf thương, thích nhất la? cái cô?ng bă?ng gôf sơn trắng, có hoa leo leo...

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  6. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nghe cái old friend này rồi,đang muốn đi lắm mà không biết đường và không ai dẩn nên không biết cách nào để tin mọi người cả
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì,ai biết không???
  7. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    XIN CẢM ƠN MỘT MÁI TÓC MỀM
    MAI XA LẮC BÊN NÀY BÊN ĐÓ
    CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ,ĐỂ THƯƠNG...
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    rut'' cuộc la` vẫn không co'' một quán nào nghe nhạc Trịnh được ở Hà Nội cho có không khí chút hả?
  9. VietAnh21111986

    VietAnh21111986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic lại nhắc đến Hà Nội rồi, buồn quá cứ nhắc là lại nhớ, mà đã nhớ thì khó dứt ra lắm... Thôi không sướt mướt nữa!
    Em từng đến quán cafe Vô Thường ở 1 con đường đâu đó gần đường Lê Văn Sỹ, Q.3 (ko nhớ tên nhưng khu đó toàn biệt thự thôi!). Quán rất đẹp và lịch sự, về thức ăn thì cũng bình thường, chỉ có cách trang trí quán và những bản nhạc trữ tình là đáng cho điểm cao.
  10. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hic, khổ thân cái bác gì lập ra cái topic này, hỏi ở ngoài Hn thì có đến tận 3 trang nói ở HCM, em mách cho bác 1 nơi nhé, ngày trước mình hay ngồi 1 mình ở đó mỗi tối thứ 6, thứ 6 là linh hồn của quán đấy ( ngoài ra còn có tối t3 có nhạc cổ truyền nữa nhưng em ko khoái lắm). tối t6 bác phải đến sớm mới có chỗ kha khá, không khí rất hay, đầm ấm lắm vì toàn Trịnh'' fans cả. nói chung bác đến thì biết.
    à, tên quán là CUỐI NGÕ, nằm gần cuối 1 con ngõ nhỏ ở gần Cầu Giấy, chủ quán là Khải, nghe nói là hoạ sỹ HHT thì phải.
    Hẹn gặp bác tình cờ ở đó nhé.
    Chúc vui.

Chia sẻ trang này