1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc Trịnh thế nào?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh thế nào?

    Đáp lại thịnh tình của lão ailasomot thì mèo tôi mở đầu cái tồ pịc này.Nghe nhạc Trịnh thế nào?
    Nhiều người khi đụng đến từ nhạc Trịnh đều nói nó mang tính triết lý sâu sắc và ngại ngùng vì nghe chẳng hiểu gì.
    Để hiểu nhạc Trịnh thì không phải là nghe nhiều đọc nhiều rồi có thể nói về nhạc Trịnh.
    Sự hiểu nhạc Trịnh chỉ đến khi trải nghiệm cuộc đời của mình, bởi ca từ Trịnh không chỉ là của riêng ông mà chính mọi người cũng có thể tìm ra mình trong đó.
    Nghe và so sánh lại với nhứng gì trải qua đó là cách hiểu nhạc Trịnh.
    Các bác có ý kiến xin mời.
  2. ailasomot

    ailasomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chú mèo này thế mà khá , anh vừa nói chú đã làm ngay rồi , rất là " ngoan " . Nhưng chú mở topic thì chú phải viết về thâm niên , trai nghiem nghe nhạc trịnh của chú cái nhỉ , để mọi người được mở rộng tầm mắt , thì mới cho ý với cả kiến được chứ nhỉ ?
    chú cứ kể tất ra đi không phải ngại , để anh và mọi người cho y'' kiến , đọc xong cái topic chưa có hứng thú gì cả , phải xem quá trình trải nghiệm của chú thế nào đã
  3. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này sê hay đây !
    tớ sẽ chú ý và sẽ cố gắng có nhiều tham góp cùng mọi người .

  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cho đến nay tôi vẫn chưa thẩm thấu được cái j gọi là chất Trịnh cả :D vui tai thì nghe, quán cafe nào bật Trịnh thì bập bõm hát theo một tí. Điều quan trọng là Âm nhạc nói chung và nhạc Trịnh mang tới sự vui tươi trong tâm hồn và kết nối những trái tim, phải không ạ?
  5. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nghe Trịnh muốn hiểu, nhưng tất cả cái hiểu mà mọi người hiểu liệu có đúng là những gì Trịnh Công Sơn muốn gửi gắm đến.
    Mọi người đều suy diễn từ cách nhìn của mình, từ những gì được nói đến về Trịnh, rồi áp đặt cho cách hiểu của mình thôi.
    Nếu không tính những bài viết, nói chuyện do chính tác giả bộ lộ, liệu các bạn dám chắc mình hiểu đúng ý ông.
    Vì vậy mới nói, nghe Trịnh và hiểu bằng trải nghiệm của mình.
    Vì vậy cứ nghe đi, cứ nghe bằng tâm hồn tĩnh lặng và vượt qua cái ồn ào của cuộc sống.Sống và trải nghiệm bằng những ca từ đã nghe, để thêm thấy yêu và hiểu nhạc Trịnh.
    Nhạc Trịnh không phải là thứ kinh kệ để đi giao giảng, đó là những thứ rất đời rất thực.
  6. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    tớ nghe Trịnh vì đơn giản là tớ thích. Và vì tớ thích nên tớ nghe, và tớ hát theo.
    Tớ thì thấy yêu cái chất nhạc này vì thấy được sự mộc mạc, dung dị trong âm nhạc. Không phô trương, không cầu kỳ. Nghe bằng tâm hồn và cảm nhận bằng cả tâm hồn ..., và hiểu theo cách của riêng mình.
    Tớ thì vẫn tâm đắc 1 câu: mỗi người đều tìm thấy mình trong nhạc Trịnh. và vì thế nhạc Trịnh đa chiều ..
    Còn tớ nghĩ: người ta nghe và thích dòng nhạc nào thì chỉ đơn giản vì họ thấy nó phù hợp với tâm trạng hay tâm hồn mình, chứ ko nhất thiết yêu là phải đi đào bới, tìm kiếm đầy đủ thông tin về tác giả tác phẩm như có lần bạn Mèo bảo tớ. Tớ thì ko có ý định bật bạn Mèo đâu, nhưng vẫn nhớ cái hôm uống trà trong Văn Miếu bạn Mèo bảo tớ: "nghe nhạc mà lại ko tìm hiểu về tác giả hay tác phẩm".
    Kí tên: Blue.
  7. Katty2805

    Katty2805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    em trình lùn, đôi khi nghe Trịnh không hẳn là để thưởng thức cái hay cái đẹp trong ấy, mà để... thoả mãn cơn "khát" Trịnh của mình. Nhiều lúc thèm nghe Trịnh chết đi được ấy, đó là những lúc buồn, cần 1 sự sẻ chia...
  8. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạ trịnh phải nghe bằng cả tâm hồn !!!!
    phải thưởng thức hết cái đẹp trong ca từ, trong giai điệu, trong cả cái cách luyến chử mà người nghệ sĩ hất lên.
    khi nghe thì chúng ta phải tự làm phong phú thêm vốn ngôn ngữ của mình..............
  9. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Gớm, thù dai thế.
    Lâu lắm ko gặp cậu, nhớ quá.Hôm nào về HN thì nhắn nhé, tụ tập cái.
  10. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    thế ko phải thù dai, mà là nhớ lâu.
    Nếu chả nhớ đến cậu thì tớ nhớ cái vụ ấy làm gì.
    Lại 1 mùa nắng gắt rồi,nhớ cả mùa mưa và mùa nắng năm trước cậu ạ. Nhớ cả ấm trà nhài dưới tháp chuông Văn Miếu. Cậu còn mấy cái ảnh chụp hôm đấy ko? send cho tớ với.

Chia sẻ trang này