NGhe nhạc VN còn hơn! Các bác đã nghe "Ngày không mua" của Bống hay "Mây Trắng bay về "của Thanh Lam chưa.tôi thấy nhạc của họ bọn westlife hay back cứ là gọi bằng mẹ ạ ,tự hào thay bên cạnh bọn củ chuối ĐT<LT ,Phi Hùng thì nhạc VN vẫn có cái gọi là âm nhạc thực sự như thế ,nhưng hình như chẳng có ma nào nghe ,suốt ngày "dáng em..." vứi cả 'xin hãy cho em 1 nghìn ..." sh** alternative can be zombie!
Thì biết thế nhưng mà những bài như thế đâu có nhiều! ĐT, LT, PH vv so với HN hay TL thì cũng giống như Westlife hay Backstreet Boys so với các Celine, Maddona hay Whitney thôi Mà em nghĩ cũng không nên quá tuyệt đối hoá lời bài hát bác ạ, nó cũng tuỳ thuộc vào tâm trạng. Có khi đối với mình thì lời bài hát này rất nhàm chán vv hoặc chả có gì đặc biệt nhưng đối với người khác thì nó lại là sự thể hiện tuyệt vời của nỗi lòng họ. Ví như cái bài gì Stan của Eminem (tuy không phải pop) nhiều đứa bảo là hay lắm mà em chả thấy ra cái gì, bọn nó bảo phải đặt mình vào tâm trạng hoàn cảnh của Eminem, nhưng đơn giản là em không làm thế được cho nên không thể thấy hay được. ĐT, LT, PH cũng thế, nếu họ không cho quá nhiều bài giống nhau thì cũng không đến nỗi. Westlife Back hay Nsync, 98 degree vv cũng có nhiều bài rất hay, ngoài những bài nổi tiếng nhất của thì em thấy các bài khác nếu chỉ xét bản thân nó cũng rất được nhưng nếu đặt vào trong bối cảnh của teen pop hiện nay sẽ làm cho nó trở nên ứ đến tận cổ. THE RELENTLESS PURSUIT OF PERFECTION [/size=8]
mỗi người một kiểu thôi... tớ thì tớ vẫn thích Lam Trường hơn Hồng Nhung với Thanh Lam... ko phải vì thích nhạc zông zống nhạc Hoa hơn là nhạc VN 100% mà nghe thấy hay hơn... nếu ko phải so với Hồng Nhung và Thanh Lam mà là so với Mỹ Linh thì Lam Trường lại ko bằng nhưng công bằng mà nói về chuyện lời bài hát thì nói như Chick_magnet ở trên là ko đúng... vì Lam Trường Đan Trường đâu có sáng tác nhạc như Eminem mà đặt trong tâm trạng zì chứ... tớ cũng thích nghe BSB hơn divas... cũng là nghe thấy hay hơn... Celine ko hay bằng Madonna vì Madonna có cả tài viết và chơi nhạc... Celine chỉ có tài hát thôi... Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe