1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc xưa trên Phố núi - hãy đến Cung Tơ Chiều

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi PhiVuong, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhiVuong

    PhiVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc xưa trên Phố núi - hãy đến Cung Tơ Chiều

    Hi!
    Mình vừa làm một chuyến Đà Lạt về. Ấn tượng để lại mạnh mẽ nhất, có lẽ là tiếng hát của người đàn bà trên đồi - Quán cà phê Cung Tơ Chiều.
    Nếu các bạn muốn uống cà phê và nghe nhạc của các Nhạc sĩ nổi tiếng thập niên 60, 70 và kho tàng nhạc của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì hãy đến đây.
    Người đàn bà ấy ôm đàn ngồi hát, cái lạnh của đêm như ấm lại, khúc nhạc buồn như buồn hơn...Giọng chị không giống bất kỳ ai, đừng nói giống Khánh Ly bởi âm vực trầm, đừng nói giống Cẩm Vân bởi chất khàn trong từng cách nhả chữ...khiến người nghe ra về mà bâng khuâng nhớ mãi...
    Nét đặc biệt của quán nữa là những quy định của quán như: giữ im lặng, nói nhỏ hơn tiếng của nhạc, k quay phim chụp ảnh, k quay phim hay ghi âm....tất cả chỉ để tôn thêm tiếng nhạc. Thật tiếc cho những vị khách chưa biết quy định của quán bị chị nhắc nhở thật thẳng thắn và k tiếc lời....
    Có bạn nào đi rồi, hãy viết lên đây cùng tôi nhé
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Nhắc tới mới nhớ, hồi đó , lần đầu tiên đi cùng anh bạn phóng viên báo tuổi trẻ lên chị Giang, cái cảm giác đầu tiên khi nghe chị ấy hát là tự nhiên nổi da gà, và tiếp sau đó là nín thở để nghe, chị ấy hát hay, tự nhiên thật .....

    Nhớ lại, lúc đang nghe hát, mình tự nhiên có nhu cầu " xã xăng" mà khong dám đi, phải đợi chị ấy hát xong mới dám đi, tưởng như sắp tiêu đến nơi , hehehehe
    u?c haythapanhsang s?a vo 18:36 ngy 22/08/2006
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    http://www1.ttvnol.com/LDC/101730/trang-5.ttvn
    Mọi người ở đây có nhiều kỷ niệm với Cung Tơ Chiều lắm, trước giờ có rất nhiều topic nhắc về chị Giang_Cung Tơ Chiều. Có dịp được về ĐL mình cũng sẽ trở lại quán
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng có nhiều kỷ niệm với cái quán này, và cả với bà chủ quán nữa... Tốt có, xấu cũng có... Nhưng hình như cái xấu bao giờ nó cũng át đi cả phần tốt thì phải
    Cuối tuần lên Dalat, nhất định sẽ phải lên cà phê trên cái đồi này. Nhớ mang theo một cây guitar và một bình cà phê nóng nhỉ???
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ai có lên đó thì nhớ hỏi bà chị Vũ Giang còn nhớ boysaigon không nha? Hình như dzụ án chia rượu vang ĐL vẫn còn ấn tượng với bà í lắm đấy. Hehehe
  6. PhiVuong

    PhiVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thật đúng nhu haythapanhsang noi. Minh cung chẳng dám đi đâu. Dân Sài Gòn được phục vụ chu đáo quen rồi nên khi lên Cung Tơ Chiều vào 05 phút ban đầu thật khó chịu, Mình định đứng dậy để đi quán khác uống đấy chứ, nhưng nghĩ cứ để xem sao...
    Bạn nào nóng tính vào đây chắc "vỡ" quán như chơi ấy nhỉ. Mình chắc là saigonboy đã để lại "tiếng vang trên đồi" rồi phải không.
    Tuy nhiên, nếu các bạn đến để nghe nhạc thì hãy đến đây. Nếu bạn tuân thủ đúng nguyên tắc thì sẽ k bị "mắng" và nghe nhạc rất là ngon chứ k bị "ức" đâu.
  7. PhiVuong

    PhiVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Àh, đêm trước khi đi Cung tơ Chiều, mình đã ghé quán Văn Nghệ ở đường Bùi Thị Xuân. Quán là noi giao lưu giữa các người bạn yêu thích nhạc Trịnh. Khác với vẻ lạnh lùng của chủ quán Cung tơ Chiều, chủ quán Văn Nghệ cũng ôm đàn Ghi ta, hiểu rõ hoàn cảnh sáng tác của từng bài hát của nhạc sĩ Trịnh...sẵn sàng nâng giọng ca của bạn, nồng nhiệt và hiếu khách. Nhưng chất lượng thì không bằng Cung Tơ Chiều đâu....

Chia sẻ trang này