1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỀ NHẢY - Cái nhìn đúng đắn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 28/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    NGHỀ NHẢY - Cái nhìn đúng đắn

    Hiện nay phong trào khiêu vũ đang được mở rộng. Không như trước đây chỉ có người lớn tuổi tập mà cả những người trẻ tuổi như HB, FORGETMENOT, PANTHERSON,....và cả Wings nữa.
    Nhưng cũng có người còn suynghĩ lệch lạc : " Khiêu vũ chỉ là một môn Ăn Chơi, sa đoạ. Và không ít người cấm đoán con cái mình đi học nhảy.

    Thực tế hiện naycũng còn một số người lấy nghề "Vũ Nam" làm nghề nhảy. Chọn những người lớn tuổi làm tâm điểm để nhảy chung và còn gì nữa......thì tớ không biết. Nhưng số lượng này hình nhưbâygiờ cũng nhiều. Vôtình họ đã biến các sàn nhảy hiện nay nhưlà "điểm tập kết" vậy. Và một số người lấy đó làm nghề và moi tiền từ những người giàu có. Hay chạy theo đồng tiền, rồi dạy thốc dạy tháo....cứ có tiền là được.
    Không biết các bác nghĩ sao về cái nghề "tréo nghoe" này nhỉ?.

    ......An la chet trong long mot it.....

    Eating is Everything.........
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Một điều làm cho các sàn nhảy ở HN trở nên đông đúc đó là luôn có một lực lượng những nam nhảy kèm ( gọi là vũ nam sao thấy cứ trẹo trẹo miệng...).Đó là những bạn nam biết nhảy các điệu ở mức độ cơ bản và hình thức cũng dễ coi chút. Lực lượng này có nhiệm vụ quan tâm đến các khách nữ đơn lẻ và nhảy cùng với họ. Đó cũng là một điều rất tốt , có thể nói họ đã làm cho sàn nhảy luôn có một không khí sôi động và giúp những người mới tập vượt qua được sự e ngại lúc đầu để đến với bộ môn này.

    MP có quen và cũng tiếp xúc với một số bạn đang nhảy kèm ở trên sàn. Có bạn đang là sinh viên, ngày buổi lên lớp, buổi lên sàn, cũng có thêm chút thu nhập lại được chơi môn mình thích. ( Đã đi nhảy mà không thích thì khó tập nhảy được lắm, nói gì đến chuyện kèm khách.)
    Cũng có người làm chính luôn, ngày 3 ca,sáng - chiều - tối, thu nhập cũng tạm tạm nhưng than thở với MP rằng mệt lắm, mỗi buổi đi làm về hai chân như muốn rã ra, chỉ muốn lăn ra ngủ thôi, chẳng thiết làm gi nữa. Họ cũng có niềm yêu với khiêu vũ và cũng vì cuộc sống thường ngày nữa . Dẫu sao nghề kèm khách nhảy ( MP xin tránh dùng từ " vũ nam " vì nó gợi lên một ấn tượng không hay ) ,đúng vậy, nghề kèm khách nhảy cũng bị người ngoài - những người không chơi khiêu vũ hoặc không hiểu nhìn với con mắt thiếu thiện cảm. Và vì thế những bạn mà MP biết chỉ chọn đó như là một giải pháp tạm thời trong lúc chờ một công việc khác . Với họ, sau này khiêu vũ sẽ đơn thuần chỉ là một hình thức giải trí ngoài giờ thôi.

    Nói về điểm tối , đâu đó MP đã được đọc một bài phóng sự về những nam nhảy kèm ở các sàn. Và tác giả cũng có cách nhìn ít nhiều thiếu thiện cảm.Bài báo nêu lên về những " con sâu ", cặp kè với các bà , các chị chán chồng cô đơn để moi tiền của họ. Điều đó có thật không ? Có, thật đáng tiếc nhưng đó là sự thật. Và MP gọi đó chính là những " vũ nam" .Số đó là bao nhiêu thì chưa có ai đo đếm cả nhưng nếu so với cả cộng đồng khiêu vũ đông đảo thì chắc chắn là rất nhỏ, chỉ là những " con sâu làm rầu nồi canh" thôi. Tiếc thay, nhiều lúc những con sâu này lại làm hỏng cả một bát canh ngon của chúng ta. Một vụ đánh ghen ở sàn, một vụ con trai đến xin tiền bạn nhảy của mẹ để đi trích không được bèn cầm dao đâm trọng thương ông bác kia... Đó là những ví dụ sinh động để khiến cho các bậc phụ huynh của chúng ta thẳng cánh từ chối hay ngại ngần khi cho con cái đi tập nhảy. Mới cách đây 1, 2 tuần trên chương trình gặp nhau cuối tuần, đôi vợ chồng trẻ nít cãi nhau, và anh chồng mắng cô vợ :" Cô thì biết làm gì, chỉ suốt ngày đến sàn nhảy nhót và biết phân biệt được Cha cha..." . MP xem mà bỗng cảm thấy trạnh lòng, cái nhìn của mọi người về khiêu vũ còn nhiều định kiến quá, hễ chơi bời hư hỏng là nói đến vũ trường.Gộp cả vũ trường cổ điển và vũ trường hiện đại. Xin thưa rằng dân chơi không thèm đến vũ trường cổ điển đâu ạ, ở đó toàn là ông bà già, nhạc thì không bốc lửa, lại khó chơi. Đồ uống thì 1vé vào cửa 10.000 đã có lipton uống rồi. Vậy thì còn gọi gì là dân chơi, dân "sành điệu" nữa, vào đó có mang đôi bốt 10 vé, đeo cái thắt lưng 3 vé hay khoe cái quần lót 45USD thì có ai biết đấy là đâu mà trầm trồ thán phục.
    Vậy sàn cổ điển là dành cho ai ? đó là sân chơi của mọi người không phân biệt già trẻ, giàu nghèo. Những người lấy khiêu vũ là một hình thức thư giãn giải trí lành mạnh và ít tốn kém mà cũng không kém phần lôi cuốn.

    Nói chuyện vui một chút, nhân nói về những nam nhân viên nhảy kèm trên sàn, MP cũng đã không ít lần bị nhầm tưởng là nhân viên của sàn. Cũng vì sở thích mặc áo trắng quần đen, có lúc lại vẫn thắt cà vạt chưa kịp cởi ra nữa chứ. .. Có lần hẹn bạn lên một sàn nhỏ, MP đến trước ngồi chưa ấm chỗ đã được các cô " chăm sóc" kỹ lưỡng liên tục các điệu, ( phù, toát cả mồ hôi ) Có vậy mới biết để dẫn nhảy với mọi khách ở các trình độ khác nhau mới vất vả thế nào. Thực ra MP cũng không biết nguyên nhân mình được " ưu ái " thế đâu, mãi đến lúc có bạn đến, mấy cô sang ngồi cùng bàn nói chuyện mới vỡ lẽ là " Cô tưởng cháu là nhân viên sàn ". Hôm đó cũng thấy vui vui ...
  3. Chu_ong_nho

    Chu_ong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Wings chọn cái chủ đề là NGHỀ NHẢY nhưng chỉ nói đến những " Vũ Nam" . Theo Chu_ong_nho thì nên đặt tên và gói gọn ở chỗ hãy gọi đây là những người dẫn nhảy thôi .Còn về nghề nhảy thì có nhiều công việc liên quan đến nhảy chung chung lắm , đơn cử như dạy nhảy cũng là một nghề , vũ nữ nhảy mẫu trên các sàn Disco cũng là một nghề và nghề của người dẫn nhảy .
    Về nghề dạy nhảy Chu_ong_nho xin không bàn đến vì theo như CO được biết ở HN có khoảng 20 người thậm trí hơn kiếm sống bằng nghề này .Còn về nghề Vũ nữ thì cũng có 2 loại, loại vũ nữ chỉ nhảy với nam trong các sàn Disco tối như Magic, Spark trước đây và New hiện tại thì họ không được ai trả lương chính thức chỉ có thu nhập từ tiền " BO" của khách mà thôi , một dạng khác khá phổ biến hiện nay ở các Vũ trường và quán Cafe nhạc trẻ là nghề nhảy mẫu .CO có quen 2 cô bạn đều là "dân " trường Múa hiện các tối hay chạy sô . Họ thường nhảy các bài nhảy latin như Cha- Cha , Sampa hoặc múa ,có cả nam hoặc thường chỉ có nữ với nhau,họ có thể tham gia đứng nhảy mồi trên các bục vào tầm 22h trở đi sau phần ca nhạc.Những nghề kiểu này phổ biến ở Halle Club ,Hồ Gươm Xanh, Fashion Cafe ,New v.v thậm trí ở các quán Bar trong các KS nổi tiếng ở HN như Melia , Niko v.v. Nhưng " sô" kiểu này do các chủ sàn hoặc người quản lý trả tiền trực tiếp tuỳ theo chương trình và lượng khách .
    Nhưng nghề chính Wings muốn bàn đến ở đây theo CO là nghề " Người dẫn nhảy " là nam giới ha ! . Đúng là trong cách nhìn của mọi người đa phần người lớn tuổi khi hỏi đều không thích con cái mình đi học nhảy hay đi nhảy , tâm lý chung họ sợ con mình hư.Nhưng giờ thì với sự phát triển chung cũng như do trình độ dân trí cao , mọi thứ đang dần thay đổi.Hiện tại, trong các trường như TH Trần Phú ,TH Việt Đức đều đã có CLB Vũ dành riêng cho các Thầy cô, còn các trường ĐH thì các phong trào này đã nở rộ lắm lắm .Và cũng từ đây mà nghề " Người dẫn nhảy " có dịp bùng phát mạnh.CO có 2 người bạn hiện đang theo đuổi nghề này và đặc biệt họ đều là SV cả.Trung đang làm Bồi nhảy ( theo cách gọi của CO ) tại sàn Kinh Đô , Trung là SV QLKD và dẫn nhảy tương đối tốt và có thâm niên được khoảng hơn 1 năm ,và Hùng SV Khoa Du lich ĐH NN TX đang thực tập nghề tại chỗ Bác Toàn ở sàn Tây Sơn.Thu nhập theo Trung kể lương cứng không cao, có 3 cách chọn kí HĐ ;1 là chỉ làm ca tối 300 N /1 tháng,2 là làm ca ngày sáng , chiều thì được trả 600 N/1 tháng ,3 là làm cả 3 ca thì được trả 1tr/ tháng ngoài ra còn được của sàn phục vụ .Với thu nhập thấp như thế mà phải làm rất vất vả, nên nếu chỉ dẫn nhảy không thôi thì chẳng được là bao .Cũng theo Trung thu nhập ở đây chủ yếu là từ tiền "BO" của các bà , các cô.Một điệu nhảy thường là 10-20 N , một ngày mỗi Bồi nhảy cũng kiếm được tầm 50-100N tiền boa , làm ban ngày kiếm được nhiều hơn vì nhiều các bà các cô lớn tuổi , tối thì toàn thanh niên .Ngoài ra còn một hình thức kiếm tiền cũng khá phổ biến ở 1,2 sàn ở HN đó là khi nào có khách nam và khách nữ đến nhảy nhưng đi đơn lẻ thì Bồi nhảy sẽ làm công việc rất hay đó là xếp chỗ cho họ ngồi cùng bàn hoặc ngồi gần nhau ( cũng sẽ được tiền boa của khách không kể nam hay nữ ) .
    Mỗi nghề đều có những vất vả riêng của nó , hiện tại đội ngũ Bồi nhảy trên Lý Nam Đế được đánh giá cao hơn cả có lẽ do đây là một sàn quốc doanh duy nhất ở HN .Họ được học nhảy và hầu như đều học đúng chuyên ngành du lịch và khách sạn của các trường Trung cấp ở HN .
  4. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cậu wings này mở bài chán quá. Nếu đã bàn về nghề nhảy sao lại nhét tên tớ vào đây làm gì. Tớ có làm nghề này đâu mà hmm hmm X-(
    Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
  5. A_cay

    A_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thấy anh Pan "dìu" một cô xinh xinh đó là gì? Người ta "dìu" lấy tiền, anh thì lấy t...
    Chuyện gì cũng có lí do của nó........
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,... cái bác này ăn nói lúc nào cũng cay cú như người... trót lấy vợ rồi ý!!!

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!
  7. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thú vị đây, một sự thay đổi lớn đây, "cái ông trẻ trẻ, mặt ngầu ngầu, nhảy chuẩn chuẩn ở Tăng Bạt Hổ" cũng thay đổi vậy sao?
    Không biết có "cơn phong ba" , hay chỉ ít là giàn thiên lý đổ
    nào sắp xảy ra nhỉ ?
    Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been...
  8. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    em cung dong y voi bac PS do sao tu dung lai cho dong gioi thieu danh dong voi ten tui nay the ha bac WINGs, the la bac de cao tui nay qua roi
    hihihi
    na`y the bac cung tham gia vao 1 the loai nghe nhay nay dung ko ???
    share kinh nghiem di chu
  9. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã chen ngang vào đây, nhưng các bác cho em hỏi tí nhá... Thế các bác ở đây ko thích nhảy ở disco = âm nhạc của disco à? có phải trong bụng các bác có yếu tố nào đó làm giảm đi giá trị trọng lượng của điệu nhảy disco so với các điệu nhảy quen thuộc mà các bác đang nói đến ko?
    Xin cho bé kẹo 1 lời nhận xét về nhảy disco thời này nhá....
        Life is a roller coaster...
    Baby....just try to drive it  by ur way....
    Remember not too fast and not  too slow !!!
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bé kẹo ơi, nếu bé thử nhảy dancesport một lần thì chắc sẽ không muốn nhảy disco nữa đâu, lý do đơn giản vậy đấy.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.

Chia sẻ trang này