1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nói có Người Việt Thứ 2 đã lên Vũ trụ với tư cách là nhà Nghiên Cứu phải ko?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi maradona84, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ccsu

    ccsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Oh hay, dĩ nhiên là những di dân MỸ gốc Việt có quyền tự hào sao không . Và cô ta phục vụ nuớc MỸ có gì mà ghét , vì nuớc MỸ đã nuôi va cưu mang gia đình cô ta va đào tạo cô ta , và co6 ta là công dân MỸ . Cá nguời ta đang bàn là ..là nguời Viet có nhiêu nguời giỏi thôi .
    CCSU
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải. Em vote cho bác 5 *.

    The Soul of NgheTinhIIR
  3. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bùi thanh Liêm là phi công chính. Do tai nạn hy sinh (năm 1978 chứ không phải năm 1981) nên Việt nam cho phi công Phạm Tuân lên thay và anh trở thành phi công vũ trụ đầu tiên của Việt nam.
    Bùi thanh Liêm có kiến thức khoa học và khả năng bay cực giỏi, và được coi là có thể làm nhà khoa học được. Phạm Tuân chỉ bay tốt thôi, chứ không có đủ trình độ làm khoa học.
  4. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc cái bài về Dương Nguyệt Ánh..tớ cũng muốn nói nhiều, nhiều lắm về những suy nghĩ của mình..Nhưng sau đó đọc thấy bài của PIMLOWEE cảm thấy người ấy đã nói hộ những gì mình muốn nói...Tớ vote cho ấy 5 ông sao sáng rồi đó..kekek
    Không ai phủ nhận những công lao đóng góp của cô ấy và cũng không ai có quyền bắt ép cô ấy fải theo VN..nơi mà cô đã bỏ đi...Các cụ đã nói..Công sinh không bằng công dưỡng...Cô yêu quý nước Mỹ, nguyện hi sinh cho nước Mỹ..Đó là 1 điều rất đáng trân trọng...Nước Mỹ có công nuôi dưỡng tài năng của cô..tớ dám đánh chắc rằng chắc gì nếu ở VN cô sẽ thực hiện được ước mơ về sự nghiệp của mình..Điều kiện kinh tế ko cho phép...etc..
    NGay đến b/f của tớ..him cũng coi Mỹ chính là quê hương của mình..him bảo nước Mỹ cho him tất cả..nên him yêu quý..ban đầu nghe thấy vậy cũng tức lắm...ghét ơi là ghét..hehe..Nhiều khi cãi nhau nẩy lửa vì chuyện này..Nhưng sau khi hiểu thì thôi..hiểu những gì họ fải nỗ lực phấn đấu, giành giật sự sống bên đất Mỹ...nên tớ tôn trọng quyết định của họ...
    Tớ thực sự cảm động khi đọc được quá trình cô đã sinh sống thế nào, và thành công thế nào trên đất Mỹ..Chỉ có điều tớ ko đồng tình nếu đưa cô vào cuốn Vẻ vang người Việt...Cô đã làm được gì cho đất việt nào...và liệu trong thâm tâm cô có muốn có được 1 vị trí trong cuốn sách đó không? Hay lại quay đi nói rằng " Thấy sang bắt quàng làm họ "...
    Theo cá nhân tớ khi đã hiểu biết tớ không bao giờ có cái nhìn khinh miệt với những người hải ngoại..những người tỵ nạn..( 1 thời bị vu là phản quốc )...trước những năm 75 lên tàu vượt biên..Họ có những lý do riêng của họ..họ có quyền theo đuổi những gì họ muốn..Khi niềm tin không còn, họ ko có lối thoát..bắt buộc fải ra đi...Tớ đoán rằng những người chạy lên thuyền lúc đó chắc trong 1 tâm trạng hoảng loạn lắm..họ không suy nghĩ..cứ thế là đưa chân lên thuyền, thoát ra khỏi hải phận VN..ko biết số phận mình sẽ đi tới đâu...Chỉ đáng trách thay nếu những còn người đó có những hành động" trả thù "cái nơi đã sinh thành ra họ....
    Đấy chỉ là 1 vài suy nghĩ nho nhỏ thôi...tóm lại là tớ " cảm phục " Dương Nguyệt Ánh về những gì cô có được từ 2 bàn tay trắng...về sự nỗ lực phấn đấu cho lý tưởng của mình
    Được click_on_me sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 21/01/2005
  5. dvd_film

    dvd_film Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Người Việt có rất nhiều thứ đáng phải tự hào, không cần đến việc tự hào về những người hoàn toàn coi việc đi khỏi quê hương là chạy trốn, chối bỏ chính nguồn gốc của mình, hết lòng phục vụ đất nước đã từng là kẻ thù của dân tộc, của cha ông mình, chúng ta đừng nên mang tiếng là "thấy kẻ sang bắt quàng làm họ" nữa.
  6. littlecpu

    littlecpu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình chỉ muốn có một góp ý nhỏ thôi. Các bạn khoan hãy kết luận người nào là "chối bỏ nguồn gốc" là không phục vụ quê hương. Các bạn nên biết phân biệt thế nào là phục vụ cho đất nước và thế nào là phục vụ cho chính quyền của đất nước. Hiện nay, có thể chị chưa có những đóng góp gì cho quê hương Việt Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là chị chối bỏ quê hương mình. Biết đâu trong tương lai, khi mà quê hương Việt Nam mình tạo điều kiện cho mọi người đóng góp xây dựng quê hương (chứ không phải đóng góp cho chính quyền) thì chị sẽ là một trong những người có đóng góp quan trọng nhất.
    Cho nên, mình chỉ mong các bạn đừng nên dùng suy nghĩ của mình mà kết tội người khác. Không biết các bạn có biết tại sao thế giới lên án việc bỏ tù hoặc xử tử những người bất đồng chính kiến không? tại vì một ngày nào đó, nếu không bị bắt, những người này cũng có thể là những nhà lãnh đạo.
    Cũng giống như là chính sách về Việt Kiều của chính phủ Việt Nam hiện nay đó, thời gian trước, những người Việt Kiều bị coi là phản bội tổ quốc, là kẻ thù, thì ngày này, chính những quan chức cao cấp của chính phủ cũng phải thừa nhận là Việt Kiều đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc tái thiết quê hương.
    Một điều nữa mình muốn nói là: Theo mình nghĩ, nếu chị Ánh là người có ý chối bỏ quê hương mình thi tại sao chị không thay tên đổi họ? (trong khi ngay cả một số người đang ở VN cũng lấy tên tiếng Anh), chỉ một điều này thôi cũng đủ để nói là chị chưa từng nghĩ đến việc chối bỏ nguồn gốc của mình.
    Đó chỉ là những suy nghĩ của mình, các bạn hoàn toàn không cần phải đồng ý với những suy nghĩ này
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác bị đầu độc thông tin trầm trọng nên có nhận xét sai lạc về một số vấn đề lịch sử VN ta. Số người di tản ở miền Nam vào tháng 4 năm 1975 chỉ có 130,000 người. Tuy nhiên, trong suốt 2 thập niên sau đó, số người vượt biên đã lên tới 1 triệu người; trong số này tỷ lệ chết trên hành trình vượt biên là 50%. Những người có thành phần lý lịch bị chính quyền xếp loại ở diện 5 như bà Dương Nguyệt Ánh (có thân nhân dính líu tới chế độ miền Nam cũ - diện 4: có thân nhân ở nước ngoài, theo đạo Công giáo. diện 3: dân thường lý lịch sạch; diện 2: gia đình có lý lịch CM; diện 1: bộ đội phục viên, gia đình cán bộ chính quyền đương chức) sẽ không thể nào ngóc đầu nổi ở VN. Muốn sống, muốn có một tương lai cho mình và con cháu mình, họ phải lao đầu ra biển, họ phải đi bộ vượt qua những khu rừng rậm đầy mìn, Khơ me đỏ, để tìm sự sống, với may rủi sống chết 50:50 như vậy. Ngày nay, hàng chục nghìn đứa con Việt nam khác từ những người du học sinh, xuất khẩu lao động, lấy chồng ngoại quốc, trong đó không thiếu gì những tài năng như DNA , cũng đang phải tha phương cầu thực nơi đất khách quê người. Quyền "cống hiến" cho quê hương đó đang bị ai đấy độc quyền giành lấy của họ chứ họ đâu có "chối bỏ"? Bác cho em biết là cần giá bao nhiêu để xin được vào một cơ quan nhà nước hiện nay để "cống hiến" cho đất nước?
  8. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ nói là nguời Việt hải ngoại ko phục vụ đất nuớc, vậy chứ họ có thể là gì cho Việt Nam bây giờ? Năm xưa họ phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn mà đi vì ở lại chỉ có chết. Con cái không đuợc học hành, tài sản bị thu giữ, không đuợc tuyển dụng cho những công việc có chuyên môn. Chỉ có đi bốc vát, đạp xích lô... Đó là chuyện cũ, ko muốn nói tới.
    Còn về các công trình khoa học này nọ, họ được nêu tên vì họ là nguời phát minh ra công trình chính thôi. Để có công trình chính đó họ phải sử dụng rất nhiều công trình phụ của nguời khác. Không có các công trình phụ thì cũng chẳng có công trình chính.
    Giả sử nhá, giả sử có ông A nào đó phát minh ra chiếc xe có động cơ cực mạnh mà hình đáng cực nhỏ, có thể chạy nhanh bằng máy bay chiến đấu F-150. Rồi mấy bạn kêu ông A là nguời Việt sao không mang cái bản quyền về động cơ đó về Việt Nam để "phục vụ và làm giàu" cho dân tộc Việt. Mang cái bảng thiết kế đó về Việt Nam, liệu công nghệ đúc thép ở Việt Nam có đúc nổi các chi tiếc máy đảm bảo độ cứng và bền như yêu cầu không. Việt Nam có trong tay về loại cao su hỗn hộp nào tại ra đuợc 4 cái bánh xe chịu đuợc tốt đô như vậy không. Có các công trình về giảm sóc hay gì gì đó để xe chạy êm không. Việt Nam chẳng thể có đuợc cái công trình khoa học phụ để hổ trợ mà tạo ra cái xe. Mang về Việt Nam thì cái bản thiết kế chỉ có vức sọt rác! Đừng có nói mà liên hệ mà mua các công trình phụ khác ở nuớc ngoài. Mấy cái vô thưởng vô phạt tụi nó mới bán thôi, những cái có giá trị kinh tế cao và có tính chiến lượt tụi nó không bán đâu. Chỉ khi nào, công nghệ thành đồ cũ tụi nó mới chịu chuyển giao công nghệ thôi. Ông A được vinh danh vì là nguời tạo ra động cơ, bộ phận quan trọng nhất của chiếc xe. Nhưng không có những cái khác thì cũng không có chiếc xe.
    Việt Nam trong tay không có một công trình khoa học nào có đẳng cấp quốc tế. Cái bánh xe tải đúc còn chưa xong nữa. Tình hình Việt Nam lúc nào cũng là đầu sôi lửa bỏng, chẳng qua là chưa bùng nổ thôi. Đầu sôi lửa bỏng không phải vì thế lực nào muốn xâm phạm Việt Nam mà vì con đuờng Việt Nam đi lên với các nuớc bè bạn ngày càng hẹp đần. Các bạn hàng ngày sử dụng các trang thiết bị hiện đại, điện thoại, máy vi tính...mấy cái này tụi tây tụi mỹ tụi nó sài, mình cũng sài==> mình cũng ngang hàng với tụi nó! Mấy bạn thay 1 cái điện thoại đời mới cho sành điệu thì cũng đồng nghĩa các bạn làm giàu cho 1 nuớc nào đó bên ngoài Việt Nam. Tụi nó cho bạn sài vì tụi nó đang kinh đoanh kiếm tiền cho tụi nó thôi. Mai mốt đụng chuyện, tụi nó không bán đồ nữa. Modem sài một thời gian hư , muốn mua cái mới thì không có lúc đó thì hết vào net.
    Cái gì cũng có giới hạn của nó. Con đuờng dang hẹp dần, tới lúc nào đó không ai chui lọt nữa===>thế là xong. Trong 50 năm nữa mà Việt Nam chưa nắm trong tay được các công trình nào có ảnh huởng đến thế giới thì con đuờng Việt Nam sánh vai với thế giới là là vô vọng.
    Các công trình khoa học của nguời Việt ở nuớc ngoài đều được xây đựng trên sự hổ trợ của những công trình của nguời khác, mang về Việt Nam cũng không sài được đâu. Có cố xác mang về Việt Nam mà chấp mà vá thì cũng như không. Vì nếu thực sự công trình có ý nghĩa lớn thì các nuớc cũng đầu tư nghiêm cứu rồi, mà tụi nó có các công trình phụ mạnh hơn thì sản phẩm của Việt Nam cạnh tranh không lại đâu. Có đời, xe chạy nhanh bằng máy bay mà cứ chạy khoản được 5 km là phải thay bánh xe!
  9. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Vote cho littlecpu 5 sao nhá! Chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận! Bạn lớn lên và trưởng thành ở VN, bạn sẽ thấy đất nước mình yên bình và đẹp, bạn cảm thấy bức xúc khi có người buông lời chê trách đất nước mình. Điều đó là hoàn toàn đúng! Vấn đề chỉ là bạn chỉ thấy 1 phần nhỏ tốt đẹp của nó mà thôi! 1 người yêu nước không phải là 1 người mù quáng ra sức đóng góp mà thực chất sự đóng góp của họ không thành quả được bao nhiêu với sức lực và tâm trí họ bỏ ra! Cô DNA đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp như vậy nhưng vẫn giử lất tên VN của mình chứng tỏ cô luôn ý thức được nguồn gốc của mình!
    Bạn nghĩ sao khi rồi bỏ tổ quốc ra đi bạn bị gọi là phản quốc và sau 20 ở xứ người bạn quay về với đô la trong tay thì được gọi là Việt Kiều yêu nước! Bạn hãy thử nhìn lại đi! Bạn đã nghe những lời tâm sự cay đắng của ngay cả những người đã từng vào sinh ra tử lập nhiều chiến công để xây dựng nên 1 chính phủ như ngày hôm nay chưa? Họ bất lực, họ đau xót vì họ không ngờ được công lao của họ ngày hôm nay lại trở thành 1 chính phủ ..... như ngày hôm nay chưa? Bạn nghĩ gì khi người ta đang ra tay chơi nhau sát ván để được quyền "cai quản" và bòn rút 1 mảnh đất hình chữ S. Với những người thậts ự có tấm lòng yêu nước muốn có 1 sự thay đổi để đưa đất nước lên thì họ nhận được cái gì? Tù tội, bắt giam.... Xã hội chủ nghĩa là 1 xã hội đáng mơ ước và không có gì sai với nó! Cái sai chỉ là con người dựa vào nó làm sai thôi! Làm gì để chúng ta được như TQ ngày nay? Cũng là XHCN nhưng họ biết làm cách nào để đưa 1 đất nước đi lên! Họ vẫn còn nhiều điều bị lên án nhưng ít ra chính phủ cũng có những con người thật sự muốn đưa đất nước lên!
  10. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ cô ấy trở về Việt Nam thì tài năng của cô ấy sẽ được sử dụng ư? Xin nói toạc ra rằng Việt Nam chưa làm nổi một cái bật lửa, một cái xe máy thì trong tình hình hiện nay nếu quân đội Việt Nam có trong tay phát minh ấy thì cũng vô ích (hổng lắp nổi)
    Đừng có ích kỉ như thế. Phát minh đó đã góp ích cho xã hội là tốt rồi. Thử tưởng tượng xem nếu tên râu quai nón Bin Laden không sớm bị tiêu diệt thì nếu sau này hắn lấy lại được lực lượng, tấn công các nước nhỏ trên thế giới, có thể là cả Việt Nam (dại mồm) thì sao?

Chia sẻ trang này