1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghe nói con gái nam định xinh lắm

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi fek, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    tôi không ám chỉ gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi vì thực tế nó là như vậy, bạn thử để ý mà xem.... Với cả theo tôi bạn nên ăn nói dịu dàng hơn, không có ác ý gì đâu, thật đấy.
  2. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Theo ý của tôi ấy thì là như thế này nhé:
    Tôi thì tiếp xúc chưa nhiều với con gái Nam Định nhưng có thể khẳng định là con gái Nam Định cũng tuyệt vời lắm chứ, như bạn gái tôi đấy, thật tuyệt vời, ngoan ngoãn này, học giỏi này, nhân hậu, vị tha, thông minh này và đặc biệt là rất xinh đẹp nữa chứ, thế thì còn gì hơn nữa
  3. lolemxauxi

    lolemxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  4. lolemxauxi

    lolemxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Theo ý của tôi ấy thì là như thế này nhé:
    Tôi thì tiếp xúc chưa nhiều với con gái Nam Định nhưng có thể khẳng định là con gái Nam Định cũng tuyệt vời lắm chứ, như bạn gái tôi đấy, thật tuyệt vời, ngoan ngoãn này, học giỏi này, nhân hậu, vị tha, thông minh này và đặc biệt là rất xinh đẹp nữa chứ, thế thì còn gì hơn nữa
    [/quote]
    Oh, xin lỗi được hỏi, bạn là người ở đâu vậy? Tôi rất vui và hạnh phúc khi bạn có cái nhìn khá đúng cũng như khá thân thiện về con người. Đúng vậy, ở đời đừng nhìn cái gì đó theo một mặt, sẽ toàn nhìn thấy những cái chán nản mà thôi đúng không, trong mỗi con người đều tiềm ẩn những cái tốt và những cái xấu, chẳng có ai là toàn diện cả. Song, biết được mình tốt và xấu ở điểm nào là con người cũng đã hướng tới sự toàn diện rồi đó. Chúc bạn hạnh phúc!!!
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Có một cái nhìn thiện cảm là tốt, nó sẽ giúp cho cuộc sống tươi vui hơn. Tuy nhiên nếu cứ thấy mọi thú đẹp quá mà không thấy được những cái cần thấy thì con người sẽ không bao giờ tiến bộ được (không ám chỉ ai đâu nhá), khi đó cuộc sông có thể vẫn hanh phúc theo các bạn thấy nhưng nó cũng chỉ là giả tạo mà thôi (cái này tuỳ quan điểm mỗi người).
    Chẳng hạn như tôi, tôi là một người yêu vật lí học (tất nhiên chưa đủ trìnhđẻ làm một nhà nghiên cứu), do đó tôi nhìn thẳng vào sự thật là nền khoa học VN đang hết sức trì trệ, tại sao tất cả mọi phương tiện truyền thông luôn đưa tin về sự phát triển đáng mừng và mạnh mẽ của VN, kinh tế Vn thế nào tôi không biết nhưng nói thẳng ra là khoa học thực nghiệm Vn chỉ hơn có Lào và Campuchia.
    Xin lỗi các bác hơi lạc đè một chút để nói về một cách sốg thôi. Mấy hôm nay nghỉ về NĐ đúnglà nhìn con gái có net thật (còn các vấn đề khác thì còn phải xem lại)
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Bổ sung chút, các bác đùng nghĩ em nói thế với ý bi quan nhé, ý dở đây là phải thấy hạn chế để mà từ đó thấy hướng đi chứ nếu chỉ thấy cái hay , cái đẹp thì sẽ chẳng bao giwò đi lên được hết
  7. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ông anh sao thế đang nói tới con gái NAM ĐỊNH thôi mà,ông anh viết gì ghê vậy,lần sau hạn chế đưa vào bài viết những thứ không cần thiết anh nhé,mong anh có những ấn tượng thật tốt về con gái NĐ nhé

  8. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn Ranaorok gì đấy luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm về quê hương . Hầu như các topic ông bạn đều lên tiếng chê bai này nọ . Chán quá đi mất ! Chê đôi khi cũng tốt vì giúp ta nhận thức cái được và chưa được , nhưng chỉ ngồi mà chê bai suốt thì e... ko ổn . Không có cái gì là hoàn hảo 100% , thế nên cần phải có cái nhìn thoáng hơn .
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Viết nhầm tên em rồi bác ơi. Có ai muốn chê đâu, cũng muốn khen lắm nhưng thấy mọi người ai cũng khen mà chẳng ai chê thì phải có thằng chê vậy thôi. Còn những cái hay của quê hương thì em cũng biết chứ, nên học ở HN mà cứ 1,2 tuần đã lại về NĐ rồi chứ nếu không yêu quê thì về làm khỉ gì cho tốn kém. Vấn đề em nói là (lại sắp lạc đề đây) cái hay dù có nhiêìu đến đâu thì cũng phải nhìn thấy cái dở để tìm ra được hướng giải quyết mà hoàn thiện cái hay chứ không thể cứ ngồi ca ngợi mà không thấy thực tế thì chỉ suốt đời dậm chân tại chỗ thôi.
    Hi vong các bác hiểu....
    to haiyen_nd85: ấn tượng về con gái NĐ thì vẫn tốt rồi, chỉ nói về quan điểm thôi mà chứ ai dám chê các bạn gái nhà mình đâu. Xem các bạn viết bài ở đây là biết rồi mà (nói thật chứ không phải xỏ xiên đâu)
  10. ngon_nui_lua_dong_bang

    ngon_nui_lua_dong_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi đến tất cả các bạn trong diễn đàn lời chào thân thiện nhất!
    Trước hết mình xin giới thiệu: Mình không phải là người Nam Định, thậm chí chưa một lần đặt chân đến Nam Định! Những gì mình biết về Nam Định chỉ là qua sách vở, qua bạn bè, người quen...Nam Định đối với mình trước hết là đất học, là mảnh đất văn hiến, mảnh đất "Địa linh sinh nhân kiệt". Nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài cho đất nước mà điển hình theo mình nghĩ là Trần Hưng Đạo, những nhà lãnh đạo cấp cao nhất của nước nhà (cố tổng bí thư, ************* Trường Chinh và giờ đây là Bác chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An...). Nam Định - thành phố dệt. Nam Định đối với mình còn là xứ sở của đội bóng mà có lẽ ở thời hoàng kim nhất của nó chắc nhiều bạn trong diễn đàn của chúng ta còn chưa sinh ra: Công Nghiệp Hà Nam Ninh. (Hy vọng rằng sang năm Sông Đà-Nam Định sẽ vô địch, hì hì ... chán thứ nhì lắm rồi). Còn gì nữa nhỉ? Àh còn trường chuyên Lê Hồng Phong nơi hàng năm có rất nhiều bạn đạt giải Quốc Gia, Quốc Tế. Tạm thời có lẽ chỉ có thế thôi (Mình tin rằng đó chỉ là tạm thời). Hy vọng rằng qua các bạn ở đây mình sẽ hiểu thêm nhiều điều mới mẻ về quê hương yêu quý của các bạn!
    Các bạn thân mến!
    Đối với một người chưa từng bao giờ đặt chân đến thành Nam thì hình ảnh người phụ nữ Nam Định trong suy nghĩ của mình được thể hiện qua các dòng thơ của nhà thơ Trần Tế Xương:
    Quanh năm buôn bán ở mom sông,
    Nuôi đủ đàn con với một chồng.
    Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
    Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
    Một duyên hai nợ, thôi đành phận,
    Năm nắng mười mưa, dám quản công...

    Vâng đó là: Đảm đang, tháo vát, chịu thương, chịu khó...
    Vì vậy mình thực sự bị sốc khi đọc hết tất cả 8 trang của diễn đàn. Mình sốc không phải là vì con gái Nam Định thực tế như một số các bạn trong diễn đàn nói đâu. (Mình tin rằng con gái Nam Định không thể thế được, mình tin cho dù có thể không bao giờ có điều kiện về Nam Định!) Mình sốc là vì hình ảnh con gái Nam Định lại bị bóp méo đến kinh khủng như vậy. Mình nói điều này nghe có vẻ nặng lời. Nhưng quả thật không hiểu một số thành viên trong diễn đàn chúng ta khi "ca ngợi" con gái Nam Định các bạn có nghĩ gì không? Mình đã thử đưa tất cả các trang này cho một em gái học lớp 8 đọc. Đọc xong nó đã nói thế này: Anh ơi, anh vào anh viết hộ em rằng: Trước khi viết về con gái Nam Định, em mong các anh ấy hãy nhìn lại bà, mẹ, chị em, ban gái... của mình rồi hẵng viết! Tớ tin rằng đó cũng là lời góp ý chung nhất của mọi người khi vào đọc các trang này!

    Được ngon_nui_lua_dong_bang sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 12/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này