1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nói gầy wá khó có con đc phải không các bác?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Beounaunan, 31/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình đây 1m62 , ~ 45 kg ( chưa được tròn 45 kg đâu ) . Vậy mà có thai đối với mình vào dạng dễ dàng . Hầu hết bạn của mình cũng gầy nhưng không gầy như mình , thế mà đứa nào cũng con cái hết rồi . Chồng mình cùng 1 anh bạn bác sỹ rủ nhau triệt sản rồi . Ông bạn bác sỹ có 2 con rồi mà vợ cứ đòi đẻ thêm nên ông này tranh thủ triệt sản để vợ hết đòi có thêm con . Lý do bà vợ của ông này muốn có thêm con vì bà ấy thích baby nên ông chồng nói lý do như thế không đủ thuyết phục để có thêm đứa con thứ 3 .
  2. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    nói chung dân Việt Nam mình thấp bé nhẹ cân! gầy cho đỡ cao huyết áp, gầy đỡ bệnh, lại sống lâu, nhưng ko gầy quá là được!
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    HU HU SAO GIỐNG EM THẾ NÀY, NHƯNG EM CÓ 45KG THÔI, EM PHẢI LÀM GÌ, ANH ẤY BẢO EM MÀ KO LÊN ĐƯỚC 50KG THÌ TỪ TỪ MỚI CƯỚI,
    EM CHẲNG BIẾT ĂN GÌ CHO BÉO CẢ.
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ôi giống người yêu cũ của mình
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Không sợ đâu, chị họ tớ 37 kg, cao 1.50m, chỉ vì thấp bé thế mà 32 tuổi mới lấy được chồng, làm phát 2 cháu, cháu nào sinh ra cũng >3.5kg
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Gớm, các ông ý to mồm thế thôi. Hồi trước mình cũng bị bảo cố lên 45kg để cưới. Gớm thịt, cưới được 7 tháng rồi, có bầu hơn 4 tháng rồi mới được 42,5kg!
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là cách nhìn của người xưa,với kiểu như vú bánh dầy,v3 to,ng` núng nính thì đẻ con tốt thôi.Nhưng bà tớ hồi trẻ cũng gầy lắm,bé nhỏ mà cũng đẻ đc 4 người con khoẻ mạnh đấy.
    Nhưng mà nếu mình quá gầy khi ra mắt bố mẹ chồng tương lai thì cũng hơi lo tại vẫn là con mắt của những n`g đi trc,nếu gầy qá thì hay ảnh hưởng đến sinh nở,ví dụ như ít sữa,ko nhiều sức đề kháng,đấy là tớ nghe mọi ng` cứ bảo thế,chứ tuỳ vào từng người.Có ng` béo nấn ra mà cũng ko có con đc,nên chả phải lo đâu,cứ tẩn nhiều đồ ăn khắc béo
  8. coc_thuy_tinh01

    coc_thuy_tinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    gầy hay béo không quan trọng bạn ạ.,quan trọng là sức khỏe của bạn như thế nào thôi
    còn gầy hay béo là do tạng người
    như chị bạn của mình , người rất nhỏ bé ,nhưng lại khỏe mạnh trước và sau khi sinh con chị ấy ăn rất tốt nên em bé sinh ra bụ bẫm khỏe mạnh
    còn chị dâu của mình thì lại gầy gò ,chẳng ăn nổi lấy lưng bát cơm nên cháu gái đầu lòng của mình ốm yếu luôn,đi nằm viện còn nhiều hơn nằm nhà ,có bầu dến cháu thứ 2 thì được khoảng 3 tháng , do cơ thẻ mẹ yếu và sức đề khàng kém nên cháu cung bị chết lưu
    Còn mình thuộc vào dạng mập mạp ,nhưng thể trạng lại yếu , mình lấy chồng là có bầu luôn nhưng do cơ thể yếu nên rất hay ốm vặt
    điều quan trọng là phải giữ cho mình có 1 cơ thể thật sự khỏe mạnh các bạn ạ , chúc chúng ta con cháu đuề huề
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chị họ tớ trước khi lấy chồng gầy lắm, ăn bao nhiêu mà chả hấp thụ j, thế mà khi lấy chồng cái là có bầu luôn, jờ béo tốt, cứ mơn mởn ra, các nàng đừng lo. Phải chịu khó ăn vào nhé! Vô tư đi, hihi!
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    ax nhà tớ bị mọi người trong cơ quan trêu là "hâm mộ mẹ quá" ( 2 mẹ con cùng làm 1 chỗ mờ)" nên mới kiếm được cô vợ cũng gầy như mẹ" ôi trời ơi, mẹ ax ngày trước cũng kêu ca mình gầy nhiều lắm, nhưng thôi, biết sao được, tạng người con nó thế tớ cố gắng hết thuốc tây, thuốc bắc rồi đến sữa, mới tăng được 2kg, giờ đang cố thêm chút nữa, được cái dạo này tớ bớt ốm nên ko bị tụt cân như trước nữa,
    cố lên cả nhà ơi, đừng lo quá cơ mà tớ vẫn lo

Chia sẻ trang này