1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nói girl 86 đanh đá, dữ dằn lắm! Có phải không nhỉ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi scorpions_na, 01/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifegift_4u

    lifegift_4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Yêu là sẽ yêu ngay.... Nếu k thì tán zoi biển cũng không được.. Sống tình cảm, lãng mạn, thích được nịnh... Nhưng dễ chán, dễ chia tay... Chia tay là chia tay luôn.. Không lằng nhằng dây điện... Thích tự lập, thích làm theo ý mình cơ mùh có ai bật lại có lý cái là hiền như.... Bướng bỉnh cơ mùh dễ thương... Hay cãi cơ mùh biết nghe lời... Dứt khoát... ĐA tình cơ mùh chung thuỷ....
  2. SalerPretty

    SalerPretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    E hèm . Bác nói câu này không được rồi . Em là em cực kỳ tự ái nhé .
    "Đần" ??? _ Bác dựa trên cái gì mà nói thế.
    Các bác đừng đánh đồng tất cả như nhau.
    Tuổi nào cũng có người nọ người kia.
    Mà giữa đanh đá chua ngoa với sắc sảo khác nhau nhưng dễ lẫn lắm đấy .
    Em cũng là con gái 86 . Chưa ai nói hiền, nhưng ko ai chê đanh đá chua ngoa đâu .
    P/s: Sao lại tính Tăng Thanh Hà trong "Bỗng dưng muốn khóc" ở đây nhỉ.
    Đó là nhân vật mà Tăng Thanh Hà vào vai chứ . Chả liên quan gì ạ
    Được SalerPretty sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 01/06/2009
  3. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    phát ngôn ra câu này còn đần hơn.
    định nghĩa hộ từ đần cái?
    Đanh đá dữ dằn tùy lúc chứ, thời buổi nào rồi, chả lẽ bị người ta bắt nạt cũng chỉ biết ôm mặt khóc hay gọi người đến cứu.
    ÔI trời...
    Được cái đanh đá như của mình đã hạnh phúc :D
  4. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chờ mãi cuối cùng mới thấy bà vào comment :)). Bạn vitcotdn2 là "vịt" nên bà đừng để ý lời bạn ý.
    bà chứng minh hộ pác chủ topic, là con gái 86 đanh đá đi, tôi sẽ minh hoạ cho chứng minh của bà. vì tui chưa nghĩ ra đc cái gì thuyết phục đc pác ý :D
  5. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    chờ mãi cuối cùng mới thấy bà vào comment :)). Bạn vitcotdn2 là "vịt" nên bà đừng để ý lời bạn ý.
    bà chứng minh hộ pác chủ topic, là con gái 86 đanh đá đi, tôi sẽ minh hoạ cho chứng minh của bà. vì tui chưa nghĩ ra đc cái gì thuyết phục đc pác ý :D
    [/quote]
    xồi ôi, thế là bà lại lôi tôi sang topic này chém gió để cho ai ai cũng biết bọn mình là dân chém chuyên nghiệp ờ :D
    nói chung là ý con nào cũng thế, tuổi nào cũng thế, cũng có người dữ, người hiền.
    còn đanh đá, dữ dằn tùy từng trường hợp, tùy nơi, tùy lúc, tùy người. Ngần này cái tuổi đầu rồi chả lẽ k đủ những yếu tố đó để bảo vệ bản thân. chứ k ai động đến mình lại cứ gầm rú lên thì khéo bị tống xuống Thường Tín nhập tịch luôn roài.
    Gì chứ, thân mình mình lo trước, tôi sợ cái kiểu ngây ngây, thơ thơ lắm.
    còn Chanh ạ, cậu cũng biết đấy, bt tớ k hề ghê gớm hay đanh đá 1 tí nào, nhưng cứ thử động vào tớ mờ xem, Chanh nhỉ ?? ;;)
  6. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chờ mãi cuối cùng mới thấy bà vào comment :)). Bạn vitcotdn2 là "vịt" nên bà đừng để ý lời bạn ý.
    bà chứng minh hộ pác chủ topic, là con gái 86 đanh đá đi, tôi sẽ minh hoạ cho chứng minh của bà. vì tui chưa nghĩ ra đc cái gì thuyết phục đc pác ý :D
    [/quote]
    xồi ôi, thế là bà lại lôi tôi sang topic này chém gió để cho ai ai cũng biết bọn mình là dân chém chuyên nghiệp ờ :D
    nói chung là ý con nào cũng thế, tuổi nào cũng thế, cũng có người dữ, người hiền.
    còn đanh đá, dữ dằn tùy từng trường hợp, tùy nơi, tùy lúc, tùy người. Ngần này cái tuổi đầu rồi chả lẽ k đủ những yếu tố đó để bảo vệ bản thân. chứ k ai động đến mình lại cứ gầm rú lên thì khéo bị tống xuống Thường Tín nhập tịch luôn roài.
    Gì chứ, thân mình mình lo trước, tôi sợ cái kiểu ngây ngây, thơ thơ lắm.
    còn Chanh ạ, cậu cũng biết đấy, bt tớ k hề ghê gớm hay đanh đá 1 tí nào, nhưng cứ thử động vào tớ mờ xem, Chanh nhỉ ?? ;;)
    [/quote]
    dạ, em còn nhớ mãi cái hum pác cầm con dao gọt hoa quả, bác hỏi em: "THẾ ANH CÓ HIỀN KO???" dạ, em chỉ còn biết gật đầu cái rụp
  7. dovotantanh

    dovotantanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Con gái 86 chân thành, dịu dàng, không hiền đến nỗi ngồi im 1 chỗ nghe người ta mắng chửi nhưng biết điều cực kỳ. Luôn nhận ra cái sai của mình và biết nhận lỗi vì đã sai. Yêu nhiệt tình như yêu lần đầu, biết giữ những cái thuộc về mình nhưng cũng sẵn sàng cho đi nếu có ai đó thích và cần nó hơn mình. Trong ty thì nếu nhận được 1 sẽ cho lại 9-10. Thích nhu không thích cương, thích ngọt ngào không thích chua chát, đắng cay. Biết xây dựng và gìn giữ những gì mình xây dựng, nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ nếu cái đó không mang lại lợi ích......
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    sak.. bạn này có nhầm hok vậy.. gái 86 chẳng đần tí nào đâu ạ.. ít ra tớ chưa thấy ai đần cả.. Mỗi tội hơi hiếu thắng thì phải ( tự suy từ mình).. mấy lần tự đưa mình vào thế kẹt chỉ vì mỗi cái tật này
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hic.. cứ như bị đi guốc trong bụng.. hóa ra con gái 86 ai cũng thế >_<
  10. MUs

    MUs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    M thì thấy từ nóng tính là đúng hơn so với đanh đá hay dữ dằn... :P
    Nóng tính thì hay cáu gắt, to tiếng chút chút thôi à :P :))

Chia sẻ trang này