1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nói Quãng Bình năm nay tổ chức đua xe đạp trên sông Kiến giang

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    tớ có đến hàng tá nick ,dùng mãi ko hết ,lo gì
    I don't miss you in the morning
    I don't miss you in the night
    I miss you all the time
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, anh Chính nớ chắc là có cái đầu siêu đẳng đó. Chị mới nói chuyện với ông 2 câu mà ông còn nhớ cả chị bị "hâm" nữa..... Hề hề, nhưng ko sao, chị cũng phải uống thuốc đau đầu cho nó đỡ bị hâm đi một tí.Cũng mừng, vì người nổi tiếng như ông Chính cũng biết mình.........hìhì.
    À, chị ko học chuyên QB, chị là dân ngoại đạo......Đào Duy Từ mà. Em thích được vote ko? chị tặng em 5* nghen.
    bluemoon
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 13/05/2003
  3. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nước sông kiến giang chắc cạn rồi, anh em mình về đi đua xe đạp thôi.

    Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ.
    Trăm điều lành, nghìn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, xem thời sự mà thấy thương cho mọi người ở nhà quá. Hồ Phú Vinh to như rứa mà chừ chỉ còn mấy chục mét khối nước.
    Hôm ni lại nhận được tin nhắn của con bạn là hồ Bàu Tró hết nước nên dùng nước hồ Phú Vinh bẩn khủng khiếp.
    Ko biết mấy ông ở tỉnh đã có phương án chi để cung cấp nước lâu dài chưa?
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hạn hán ở QB thật khủng khiếp! Trước đây mình cũng đã từng đi thả diều ở cánh đồng nước, đến mùa hạn hán thì nó khô rang và đất bị rạn nứt, haha tha hồ mà thả diều. Buổi trưa thì nằm trong nhà vẫn thấy nóng hừng hực, gió lào mà..buổi tối cũng nóng không thua kém, nhất là những đêm mất điện, ko có quạt thì khó mà ngủ được đó vì nó rất nóng cho dù đã về đêm.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  7. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ui thôi rồi ... hạn hán năm ni thì khỏi phải nói .
    Các bác biết không cái hồ Đập Bẹ ở quê nội tui mọi năm sâu lút mắt , lặn mãi mà chẳng thấy đáy đâu cả.Rứa mà năm ni hạn đén nổi có thể " đi bộ dưới đáy hồ " luôn đó.Thật khủng khiếp
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy ngày Nhà máy nước đã nối thêm ống nước ra đến giữa hồ Phú Vinh rồi, ko biết chừ còn nước để mà hút nữa ko?
    Đồng Hới nhỏ bé với ít dân mà đã rứa, ko biết đến lúc lên thành phố tập trung đông dân cư thì làm răng?
    Sau đợt hạn hán, nguy cơ mất mùa của nông dân là ko tránh khỏi vì nước đã ko cung cấp cho nông nghiệp nữa rồi.
    Ko biết QB đã có những phương án gì để chuyển dịch cơ cấu cây trồng như QTrị đã làm trong mùa hạn hán này.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  10. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ năm nay tha hồ đi bắt cá các bác nhỉ, hồi nhỏ mùa hè sông cạn nước tui vẩn đi bắt cá

    Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ.
    Trăm điều lành, nghìn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui

Chia sẻ trang này