1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe POP thì bị....................

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Manchias, 16/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apus

    apus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ối roài...Em đọc 2 bài đầu tiên xong mà vỡ bụng...Nhất là đến đoạn ứng khẩu của BopBopBaby...
  2. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Gửi tới các member box NHẠC POP:
    Trong bài viết này có một vài thành viên box nhạc Rock tham gia Reply nhưng chưa có thành viên nào xúc phạm hay kà khịa gì các thành viên của box này. Các bạn cần đề phòng bởi tôi nghi thằng Manchias này có dụng ý xấu muốn chia rẽ hai box chúng ta. Do đó cần phải tỉnh táo đề phòng. Bản thân những rockfans thực sự chúng tôi chưa bao giờ "kà khịa" dân Popfans các bác cả
    To langthanginternet : Mày đúng là rỗi hơi thật. Mày thì biết gì về rock với chả Pop mà cũng nhúng mũi vào nói một câu không thể nghe được.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 17/04/2003
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Manchias là thành viên từ 16/4/2003 to lù lù bên cạnh nên Blueraise mới nói bạn thay nick mới thôi.
    Cũng có thể là hiểu lầm thật nhưng vừa mới đăng ký mà ngay trong ngày đăng ký đã nhảy vào post bài kiểu này ngay thì cũng đáng nghi ngờ đấy nhỉ ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Bài reply của Blueraise đã tâm huyết và đầy đủ lắm rồi nhưng tớ cứ reply thêm 1 phát nữa cho có không khí Pop :D
    Pop fans ít khi tự nhiên mà lên án Rock lắm, chỉ khi nào Rock khiêu chiến thôi, tự vệ chính đáng mà.
    1. Pop chỉ có mỗi Britney chắc? Britney lúc nào cũng ăn mặc mát mẻ chắc? => Rock fans ko có cái nhìn toàn diện về 1 vấn đề ;) (vô khái quát)
    2. Love ko hề ấu TRĩ, lại càng ko hề ấu CHĩ :D. Mà theo tớ thì Love là hay nhất rồi đấy chứ, theo bạn thì cái nào hay hơn thế? :)
    => Rock fans vừa vô tình lại vừa vô... chính tả :D
    3. Nghe đến Pop ko phải toàn thấy Love, mà nghe đến Love cũng ko phải toàn thấy ko thông minh. Tại sao lại phát biểu 1 câu xanh rờn "nghe thấy toàn là Love với Love cho nên ngày càng NG******" được nhể, ko thấy ăn khớp ý tứ với nhau gì cả. => Rock fans vô logic.
    4. ý này thì vô nghĩa quá tớ ko hiểu lắm :D
    Sau 4 ý trên tớ tự xét thấy quá may mắn khi mình là 1 Pop fan, ít nhất thì tớ cũng có cái nhìn khái quát, giàu tình cảm :-)D), viết chưa đến nỗi sai chính tả, ăn nói logic và đầy ý nghĩa ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Người làm chủ đề này rõ là sai loè, nhưng người "tự vệ" thì tự vệ không đúng cách, tự dưng làm mất cảm tình + hòa khí
    Nhiều Rockfan bài xích nhạc Pop một cách quá đáng, trong khi đó Pop fan (nhiều đấy chứ) có cái nhìn không thấu đáo và chính xác về nhạc Rock. Cách sử chữa duy nhất cho 2 bên: Hãy nghe cả 2 thể loại nhạc (các bạn có biết rằng âm nhạc đại chúng bây giờ được nói gộp chung là POP/ROCK không ^.^), và hãy cố hiểu nhau hơn. Chúng ta chưa là bạn, nhưng không có lẽ gì thù ghét nhau chỉ vì mấy cái thằng ca sĩ Teenpop hay ban nhạc Rock vớ vẩn nào ở tít đâu đó

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  6. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Ờ.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  7. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng post bài đầu tiên nó bị 1 cái bịnh, mà theo giới khoa học thì gọi là "Kém phát triển trí não", còn ngôn ngữ bình dân thì nguời ta gọi là "Ngu như con lừa".
    Mell, sao em chửi bọn này kinh thế. Nhạc nào mà chẳng có mặt trái của nó.
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Manchias chỉ nhận định được một mặt của Pop :
    " 1_Nghe Pop làm cho con người ăn mặc mát nẻ hơn ( bắt chước Bờ Rít Nây Sờ Bia.............) " <= cái này bạn nhìn 1 phía phiến diện quá . Đâu phải ca sĩ nào cũng ăn mặc *** , và hơn nữa , cái mà bạn cho là mát mẻ ở VN thì ở nước ngoài lại thuộc về cái gọi là tự hào về vẻ đẹp tự nhiên . Bạn mở to mắt 1 chút , nếu Pop theo bạn là *** thì theo tôi , Rock ăn mặc như ăn mày , với quần áo rách rưới tùm lum , với mái tóc quái dị và với dây rợ làng nhằng .
    " 2_Nghe Pop rất ấu chĩ ( suốt ngày Love........Love......và Love. Không còn cái gì khác hay hơn à?) " <= tiếp tục phiến diện , Ai bảo pop chỉ có thế ? " Season in the sun " cũng là love ư ? " "One in love " của A1 cũng là yêu đương sao ? "Mother I love U " cũng là love sao ? " Earth song " cũng là love ư ? Bạn ah , Pop là 1 thế giới muôn màu sắc , tất cả tình yêu , sự cảm thông , và sự nhân ái đều chứa đựng trong Pop . Và nếu bạn thấy tình yêu trở thành đề tài quá rộng của Pop thì rất đơn giản . Con người ai cũng biết yêu bạn ah .
    " 3_ Nghe Pop chưa chẵc đã thông minh.Vì chỉ nghe thấy toàn là Love với Love cho nên ngày càng NG****** " <= ồ , vâng , có thể chúng tôi nghe Pop ko thông minh lên , nhưng chúng tôi rút ra từ Pop sự yêu đời , lạc quan , và nhân ái . Còn các bạn ? Nghe Rọck các bạn học được cái gì ? Thông minh lên ư ? Tư duy kiểu Úc ah ? Nếu bạn nói bạn thông minh lên nhờ Rock , tôi sẽ cười bạn , vì chỉ có cậu bé thò lò mũi xanh mới thông minh lên từ những ngôn từ có thế nói là " bất hủ " . ( xin lỗi nếu tôi làm bạn phật ý )
    " 4_Nghe Pop không thấy hết được cái thực tại. Chỉ biết chạy theo ai phù phiếm.( Giống như Bờ Rít Nây Sờ Bia , ăn mặc ***y chỉ mong kiếm được nhiều tiền). " <= Tôi ko phủ nhận điều này , tất nhiên , con người sinh ra đâu phải ai cũng giống ai , đâu phải ai cũng hết mình về sự nghiệp ca nhạc , nhưng bạn ạ , hãy nhìn về thực tế mà bạn ko đề cập tới " Có thực mới vực được đạo " , nếu ko có tiền thì sẽ ko có những album mới , ko có tiền , sẽ ko có chuyện quảng cáo .v.v. Bạn ko thể nói tôi có tài là tôi ok được <= điều này chỉ có trong sách vở . Bạn nói Britney ăn mặc *** để kiếm được tiền ? Bạn định nói cô ấy rẻ rúm thế sao ? Nếu cô ấy ko có 1 chất giọng hay thì bạn ah , Dù cô ấy có naked thì cũng chả ai thèm mua đĩa của cô ấy đâu . ok ?
    ------------

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Nhưng NGHIỆT ở chỗ chúng ta cứ tin va cứ yêu
    (^-^)
  9. ptthang

    ptthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thui nói thế đủ hiểu rùi nhỉ ... không nên làm cho căng xì thẳng nữa ... chỉ tổ mõi óc mỏi tay ... chấm lại nhạc ai người ấy nghe .... riêng tui nghe cả hai ... he .Khoá nhé bà con.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này