1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe quá ít.

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi nylonsoul, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nylonsoul

    nylonsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nghe quá ít.

    _____ Nghe quá ít _____________

    ______________ Cổ tích She loves you _______________


    ___ Biết nhau cũng bởi tâm đầu, biết nhau cũng bởi đôi câu đá vàng (nhạc vàng chính hiệu TV). John và paul là bạn thân từ thủa học đường (dù không có chung lớp, chung trường). Tình cờ gặp nhau trong một quán kiểu ĐXQ, khâm phục lẫn nhau và trở thành đôi chim sát cánh gây dựng nên đế chế The Beatles. Cùng với sự nổi tiếng, xung quanh họ là vô số giai thoại, lời đồn, tiếng nghị khen. Nhưng thực sự john, paul rất giản dị - như người ta thường viết về những nghệ sĩ khác mà chúng ta đã đọc chán đọc chê - sau ánh đèn màu, những người hùng của "giờ bít" cũng có cuộc sống của 2 con người bình thường trong thiên hạ. Có vui, có buồn, có giận hờn, ghen tuông. Tuy nhiên làm sao các nghệ sĩ của chúng ta có thể không khác bao người thường được? Tôi phản đối(!), vì một lẽ cũng rất đơn giản, họ là những tài năng. Họ biết mang cuộc sống vào thi ca và thi ca làm phong phú cuộc sống của họ (theo triết học, mọi thứ đều oánh lẫn nhau, đã được chứng minh rất vật lý bởi Ít sắc Niu tơn). Nói vòng nói vo mãi chẳng qua là tôi muốn nói đến một giai thoại có thể có thật, minh chứng cho tài năng và tình bạn của john và paul. Đó là cổ tích về bài "She loves you".
    ___ She loves you é e è (x4)
    Cuộc tình tay ba bắt đầu từ một buổi tối tại ĐXQ, paul tớn ta tớn tở, miệng cười nhe hàm răng khả ố, răng chàng chan hoà nắng mùa thu, kiêu hãnh giới thiệu người anh yêu với ban nhạc. Cô gái xinh đẹp, duyên dáng, giản dị hơi nép mình bên anh e thẹn, như chiếc cốc pha lê bên cái cột nhà cháy. Nước bia ngừng chảy ra từ những chiếc vòi trơ mòn vì quá tải, những danh sĩ trên sân khấu biến thành những con ốc chậm chạp khua tay múa chân tiết ra một thứ dung dịch nhạt nhẽo, thời gian như cô đọng khi cô gái nở nụ cười với những người mới quen. Cả quán chết lặng đi vì người mỹ nữ, hoạ chăng chỉ còn vang đâu đây âm điệu của đêm yên tĩnh và tiếng côn trùng kêu nhóp nhép ?...? nhóp nhép ?...? sao lại nhóp nhép? Không, đó không phải tiếng côn trùng rả rích dưới ánh trăng, đó là thứ âm thanh đặc biệt và riêng có phát ra từ một nơi cũng rất riêng có, cái miệng của john đang ngấu nghiến hạt dưa. Mắt hắn nhắm nghiền, đầu và cả đầu gối đung đưa theo từng dòng nước ốc. Có lẽ đây là người duy nhất chưa nhìn thấy nàng, thiên tài mà, anh ta đang quá thả hồn theo thơ mà không hề biết thành quách quán ĐX sắp đổ lên đầu mình. Cầu trời khấn phật phù hộ độ trì cho john yêu quý vì rồi anh ta cũng sẽ phải mở mắt ra và ... không thể imagine nổi nữa, thật tội nghiệp. Rồi cái gì phải đến đã đến, hàng lông mi lưa thưa của con cừu non ngày tận thế được kéo lên. Con cừu nhìn thấy đức mẹ Maria côpxcaia. Một phút bất ngờ, con cừu gục đầu và .. ngẩng lên rất nhanh, hắn gật đầu chào cô gái và mỉm cười hiền lành như cục đất bình thường nhất trong đống đất đang hiện hữu. Lịch lãm như một quý ông, hắn mời nàng ngồi trên chiếc ghế đối diện đang còn trống. Paul đẩy ghế cho nàng rồi ngồi xuống cạnh nàng, máu nóng, mặt vênh và hàm răng không ngừng toả nắng. Không phải trả tiền tối nay, John nhanh miệng và hào phóng gọi một cốc nước đặc biệt cho nàng rồi như không cảm thấy sức nóng đang toả ra từ Paul, hắn bắt đầu ... nhắm mắt và tiếp tục cắn hạt dưa đồng thời rung cái đầu ẩm ic với cái bánh chè kỳ cục bị overclock quá mức cho đến khi cung đàn sau cuối vang lên.
    (Một phút tưởng niệm trôi qua,) ĐXQ lại trở lại không khí bình thường vốn có. John restart hệ thống đĩa hạt dưa, Anh bắt chuyện với cô gái và toàn Bang bắt đầu nói chuyện sôi nổi về âm nhạc và đời sống tất nhiên không thể thiếu mất tình yêu. Như thường lệ và còn hơn thường lệ, Paul là người sôi nổi nhất, john thứ 2. Cô gái tủm tỉm cười, và mỗi khi Paul cố ý đưa ra một nhận xét hoặc một triết lý anh khổ công tầm chương cho giờ phút lịch sử này thì nàng lại cười tươi hơn và khen anh ý nhị. Điều đó khích lệ Paul trở thành nhà hùng biện của mọi thời đại. Câu chuyện thậm chí có lúc đã vượt ra khỏi biên giới cái bàn của Bang, lan ra cả quán. Mọi người đều chú ý vào anh, anh thì chỉ chú ý vào cô gái và cô gái thì tất nhiên, chú ý vào ... john. Thế có chết cha Paul không, khi the fool on the hill of the ĐXQ phát hiện ra điều này thì đã rất muộn. Như trong các vở kịch cổ điển, mọi thứ đều sụp đổ ở cao trào của nó. Tại đỉnh cao sự nghiệp tung bọt mép của mình, Paul thực sự biến thành một con lừa.

    To be continued.

    You think you lost your love, when I saw her yesterday (í ây).

    Lời người viết:
    Em đang bận làm đề tài quá, năm cuối rồi. Với lại không thích viết một mình, bác nào thấy khoái khẩu viết tiếp cho vui nhe.
    Cu PaulLennon đọc xong đừng chửi, tao chửi lại đó.

    Khuyến cáo các fan trung thành nhưng yếu tim không được đọc.
    Để không ảnh hưởng đến hình ảnh của The Beatles, các bạn chú ý, nội dung và các cái tên trong mấy dòng lố bịch trên đây đã được biến điệu cao tần. Người viết sẽ không chịu mọi thiệt hại về tâm, sinh lý từ mọi tác động liên quan đến bài viết này.
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Được đấy Hoàng ạ!tiếp tục nhé!ít ra không phải chat chít.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  3. nylonsoul

    nylonsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ___ You always should be damned, boy!
    À mà sao cu cứ kêu gọi, nhận xét hoài vậy? Offline ngon rồi, Online thêm thêm vào đê. Đơn giản, thoải mái và không lạm dụng, theo mày có bình dân quá không? Không hay lắm nhưng thời gian viết sẽ chỉ khoảng 10-15 phút, tha hồ cho mọi người.
  4. nylonsoul

    nylonsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không có ý gì đâu nhe pôn, hôm trước tính khích tướng mày dzô cãi lộn thôi. Bỏ đi.
  5. nylonsoul

    nylonsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không có ý gì đâu nhe pôn, hôm trước tính khích tướng mày dzô cãi lộn thôi. Bỏ đi.
    Mà sao ai cũng chê cái này bình dân học vụ dzậy? Có ai nhiệt tình dzô đây cười thoải mái, nhẹ nhàng chút à.
  6. nghesitrenlungbo

    nghesitrenlungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ố là là, á lồ lồ ồ la la, à lôlô. Ưng dữ ta, ngộ ưng xời đó. Cỏ lau 0 mới mà cán chổi 0 hổng có cũ è. Nhâm nhi mấy món nhắm hầy theo kiểu "riêng ó" mới là bạn ượu hầy. Theo tiết tấu neầy chì cuối cùn ẽ à she is a woman OK?

Chia sẻ trang này