1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi eka, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Người mở cái topic này là một người nghe tên lạ hoắc!!! Những người trả lời cái topic này cũng chẳng thấy quen gì!!! Quý vị dù khen hay chê Quang Dũng, thì cũng có nghĩa là các bạn vẫn đang quan tâm đến anh ta. Như vậy anh ta vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng người nghe nhạc Trịnh. Riêng tôi cho rằng, Quang Dũng có một chất giọng khá truyền cảm và ấm cúng, nghe không mệt đầu. Phong thái biểu diễn cũng khá phù hợp. Cậu ta mới bước vào làng ca nhạc thì làm sao mà biết là hay dở thế nào? Phải qua thời gian mới khẳng định được. Phải đến khi tuổi đời ca hát của anh ta bằng Hồng Nhung, Khánh Ly thì hãy đánh giá. Dù sao thì Quang Dũng vẫn là giọng ca nam hiếm hoi của nhạc Trịnh trong thời điểm hiện tại. Hát nhạc Trịnh và lựa chọn dòng âm nhạc đó cũng là đáng quý rồi. Chúng ta chẳng cần phải tung hô nhạc Trịnh bằng bất kỳ những ngôn ngữ nào mà tốt hơn là nghe và hát chính nhạc của ông. Nhiều người hát nhạc Trịnh thì âm nhạc của ông càng đến gần với lớp trẻ hiện đại. Riêng tôi sẽ Vote một sao cho những nỗ lực cố gắng của chàng trai này.
    Hãy suy nghĩ về những điều thánh thiện và từ tâm...
    Khánh Ly hát Trịnh buồn tình
    Rằng phôi pha đâu phải riêng mình hỡi em!!!
  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng điệu của anh có lẽ anh chẳng coi thành viên mới như chúng tôi ra gì cả .Chúng tôi lạ hoắc bởi vì chúng tôi đều là những người mới ,chưa có nhiều thời gian tham gia với Box đâu phải là thành viên tâm huyết như anh . Hay anh nghĩ rằng những ý kiến của chúng tôi không đáng nghe ? Cái gì đáng khen và cái gì đáng chê , đều là ý kiến của mỗi chúng tôi . Ai cũng tự nói lên những suy nghĩ của mình cả . Còn nếu văn bác cao thì mời bác cứ nói .

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay vẫn hay kính trọng bác thươngcá là lão làng,già đời trong box Trịnh,nhưng tiếc thay anh hùng lỡ vận,à không,lỡ miệng,
    Chỉ với một bài post khinh thường thiên hạ trên,anh cá đã tự đánh mất mình
    Em không dám bình luận gì thêm về QD (mọi người đã nói hết những gì cần nói),chỉ mong bác thươngcá hãy thận trọng hơn ở lần sau
    ..................................
    Ph....
    Dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
  5. Guest

    Guest Guest

    vote thêm 5 sao cho vothuongca vi đã vote 1 sao cho Quang DŨng. Quả đúng là thằng cu này đã dũng cảm( đúng như tên nó) khi bắt đầu sự nghiệp bằng nhạc TCS, một dòng nhạc mà khái niệm về người thể hiện duy nhất( Khánh Ly)hằn sâu trong tâm trí người nghe.
    Trừ hết của vothuongca số sao đã có và sẽ có khi nói người lập topic là lạ hoắc. Không có người mới như chúng tôi làm sao các anh có thể trở thành nguyên lão để rồi vuốt râu??Các vị hình như đã thành tật trong việc phân định kẻ mới người cũ. Nguời cũ chẳng qua là ngưòi biết đến trước. CŨng là điều đáng quý nhưng sẽ chẳng còn là gì khi các vị cứ ngồi và tự hào về cái vụ đến trước và biết truớc đó
    .............cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 11/01/2004
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Anh langle,chỉ đúng một phần nào,QD không khởi đầu sự nghiệp chỉ với nhạc Trịnh,khi chưa nổi tiếng,những ca khúc mà QD hay hát nhất ở các phòng trà là tình khúc Ngô Thụy Miên
    Sau đó không biết thế nào mà người ta gán QD với nhạc Trịnh,bản thân tớ thì chỉ nghe QD hát nhạc Trịnh chỉ có mấy bài,nên không dám có ý kiến nhiều
    ..................................
    Ph....
    Dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin ủng hộ Hoa-Báo-Mùa-Xuân kính yêu của tôi,
    Tôi xin ủng hộ anh bạn thập thò Lặng-Lẽ-Nơi-Này của tôi,
    Tôi xin ủng hộ kẻ thù thân thiện Phôi-Pha của tôi,
    Tôi xin ủng hộ người chưa quen Tuyệt-Vọng-83,
    Tôi xin ủng hộ những người khách mới của Box Trịnh đang bị vothuongca xem thường bằng nửa con mắt lé long lanh.
    Đả đảo thái độ khinh người của người mang cái nick Vô-Thường-Ca.
    Anh chỉ khoác cái áo đẹp Vô-Thường cao siêu thoát tục lên người thôi, còn bản thân anh thì lại quá Tầm-Thường. Áo thì đẹp mà người sao lại kém tắm thế ?!? Hay tại trong lúc tiếp khách mới đến Box Trịnh, hai cái lòng đen trong 2 cái lòng trắng của anh nó quay ngược chiều nhau ? Nên anh mới nhìn người khác như vậy ?
    Vô thường lại hóa tầm thường
    Khác nhau ở cái tình thương Con Người
    Cứ ngỡ là Vô-Thường-Ca
    Một giây thiếu nghĩ, lộ ra Con Đười....​
    Mê-gai đi suốt mùa đôngThương Bông Cúc Nhỏ mỏng manh đợi chờ
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xin vỗ tay cho đều, khi đêm đổ xuống đời ta...
    Thưa các bạn thân mến, tôi chẳng hề phân biệt những thành viên mới hay cũ. Tôi cũng chẳng phải là lão làng, tôi là thành viên đến sớm hơn các bạn mà thôi. Âm nhạc không phân biệt trẻ già, người biết nhiều hay biết ít. Nó chỉ phân biệt người yêu nó với người thích nó. Tôi cũng chẳng thích triết lý cao siêu gì, bởi vì lúc nào cũng có hai con đường cho tôi: Tầm thường và tầm cỡ. Tôi làm cái gì cũng như thể rất tự nhiên. Tôi chưa bao giờ ngả mũ nhận bất kỳ một lời khen chê nào của mọi người, dù là mới hay cũ. Bởi vì ở đó dứt khoát có hai con đường. Tôi chỉ lạ rằng mọi người mới đến cứ hay mở những topic để rồi bắt những thành viên khác phải "toạ sơn quan hổ đấu". Cái đó quả nhiên rất mệt mỏi. Chúng ta đến với nhau bằng sự thư thái yên bình, bằng những niềm vui nhỏ nhắn và những nỗi buồn đáng yêu chứ không phải bằng những cuộc binh biến. Thông thường thì những cuộc binh biến đó là những câu cảm nhận ngắn ngủi, không mang đến một ý niệm nào rõ rệt, và lên thê vô tận đến một cái đích huyễn hoặc. Có những cuộc chiến đi vào huyền thoại nhưng cũng có cuộc chiến đi vào lịch sử. Đối với Quang Dũng, nếu đem so với Khánh Ly, Hồng Nhung, Trịnh Vĩnh Trinh thì như cá đem so với rồng. Nhưng Quang Dũng mà đem so với các nam ca sĩ hát nhạc Trịnh trong hiện tại thì khó tìm ra người để so sánh vì hình như không còn mấy người con trai hát nhạc Trịnh ở thời này để mà chúng ta đặt lên bàn cân. Mà nên nhớ rằng một khi nghệ thuật được đặt lên bàn cân bằng một topic như thế này thì sự tôn trọng của chúng ta với nhạc Trịnh đã thụt lùi hàng thế kỷ. Những quý vị mới đến cứ tiếp tục cuộc binh đao và lãng quên tôi như lãng quên những điều không có thực.
    Trả lại bốn phía thinh không ngỡ ngàng...!!!
  9. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh lại nhầm nữa rồi . Những người mới như chúng tôi lập những topic này chẳng phải là để binh đao như anh nói . Chẳng qua là để nói lên những suy nghĩ , những ý kiến của mình . Phải công nhận một điều là lời anh nói văn vẻ quá. Tôi đọc mà chỉ hiểu được một phần .

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  10. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Ấy !!!! bác vothuongca tự hào cũng đúng chứ ,có mấy người đuợc cái lâu năm như thế đâu ? Mà cái dòng quí giá của bác thành viên tâm huyết của box nhạc Trịnh ,lên núi giữa ngọ của bác là do bác nhờ mod dán lên chứ ấy nhỉ ???
    Thử tuởng tuợng nhạc Trịnh,nhạc cổ điển,rồi nhạc tiền chiến mà đem đi biểu diễn ngoài hội chợ xem ,quả thật thì đúng như bác nói thật ,đông đảo bà con bu lại xem lắm !!! Như vậy là không hiếm mà cũng không quý !!
    Cứ theo cái cách đem nhạc Trịnh đến gần lớp trẻ hiện đại như cô Hồng Ngọc đội tóc giả ,mặc áo dài ,đi đứng khệnh khạng biểu diễn nhạc Trịnh trong cái cuôc thi người mẫu gì ấy thì hơi bị lạ ,lại còn nghe cô ấy bảo sắp phát hành album nhạc Trịnh nữa chứ !!!! Cứ thế này thì nhiều người ở nhà nghe " ố ố ố wày ,ố ố ố wày ... " mà ra quán lại đòi nghe nhạc Trịnh lắm đấy !!! Kì diệu thật !!!! 1 lại lớn hơn 4
    Xét một cách tòan diện ,nhạc Trịnh là cứu cánh cho họ để khỏi bị mang tiếng là hát cho người rỗng não thôi !!!
    => Nhạc Trịnh là vitamin ,là nutroplex ,là DHA ... giúp phát triển toàn diện trí não,giúp phòng ngừa tối đa suy dinh duỡng não !!!
    Tôi chả có chê gì cái gồng mình cố gắng của anh ta mà chỉ mong người ta biết sử dụng chỉ những gì mình có và đúng chỗ thôi !!! quí và hiếm thì vẫn hay hơn là hiếm mà không quí chứ !!!

Chia sẻ trang này