1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi eka, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxhuan

    vxhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rất hay anh ạ, đây mới là những lời của người yêu nhạc thực sự. Âm nhạc là một môn nghệ thuật, sự cảm nhận tuỳ vào từng trái tim của mỗi người. Sẽ là quá lố bịch nếu nói rằng (tai) tôi nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay hơn tai của anh??!
    Các bạn yêu nhạc Trịnh/KLy, nhưng đừng nói rằng chỉ nên nghe Khánh Ly hát thì mới là nghe nhạc, chẳng khác gì nói ko đẹp trai xinh gái thì không được đi @
  2. eka

    eka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ lạ rằng mọi người mới đến cứ hay mở những topic để rồi bắt những thành viên khác phải "toạ sơn quan hổ đấu". Cái đó quả nhiên rất mệt mỏi. Chúng ta đến với nhau bằng sự thư thái yên bình, bằng những niềm vui nhỏ nhắn và những nỗi buồn đáng yêu chứ không phải bằng những cuộc binh biến
    Có lẽ vothuongca luôn nhìn mọi sự vật, mọi hiện tượng trong cuộc sống này với cái nhìn đầy nghi ngờ.
    Mỗi người có một cảm nhận riêng, tôi mở topic này để tìm những người đồng cảm, thế mà dưới mắt của vothuongca lại cho rằng tôi "Toạ sơn quan hổ đấu", vothuongca cũng đã nói rằng "Chúng ta đến với nhau bằng sự thư thái yên bình, bằng những niềm vui nhỏ nhắn và những nỗi buồn đáng yêu chứ không phải bằng những cuộc binh biến". Tại sao không nghĩ một cách lạc quan như thế đối với tất cả mọi người mà phải phân biệt người đến trước kẻ đến sau???
    Nếu vothuongca cảm thấy topic của tôi đầy ác ý như vậy thì không tham gia thì tốt hơn đấy bạn ạ!
    Forum nào cũng mong muồn ngày càng có nhiều thành viên, lẽ ra bạn phải welcome những thành viên mới như chúng tôi, đằng này bạn lại quá nhiếu lời xúc phạm như vậy. MỘt lần - tôi nghĩ rằng bạn đã lỡ lời, nhưng đến lần thứ 2 thì...
    Bạn làm tôi thật sự thất vọng về những suy nghĩ của bạn đấy vo thuongca ạ.

  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng... Tôi đã nói rằng tôi không là cái gì to tát cả. Nhưng đôi khi tại sao tôi phải gánh nặng cái "bổn phận" của mình. Cái chữ "thành viên tâm huyết, lên núi giữa ngọ " tôi có nhờ Mod dán lên trong lúc có một cuộc vận động của nhiều người sét lại cái Title từ mod. Mod cho tôi thế nào thì tôi nhận thế ấy. Được thì tốt mà không được cũng chẳng buồn. Tự nhiên mà! Tôi không phải là mod nên bổn phận của tôi cũng không to lớn bằng mod. Và tôi hoàn toàn tôn trọng và ngưỡng mộ những người "đứng mũi chịu sào", làm dâu trăm họ ấy. Tôi cũng tôn trọng các thành viên mới đến. Các bạn mở ra một cái topic? OKie!!! Nhưng một tiêu chí mà tôi biết rằng, những người mới đến phải đọc hết những trang bài của box Trịnh để có một cái nhìn xuyên suốt từ khi box Trịnh mới thành lập đến nay. Để tránh làm loãng diễn đàn và để lập ra những topic nhất quán, hệ thống. Tôi không biết các bạn mới đến đã đọc hết tất cả các trang bài của box chưa, nhưng tôi có may mắn đến từ giai đoạn phôi thai của box, nên quan chiêm cũng tàm tạm. Tuy nhiên tôi ít khi lập ra một topic mà thấy nó thực sự chưa cần thiết. Vậy thì sao không viết chung vào một topic đã có truyền thống! Tôi có thể là thành viên của hàng chục box trong TTVN nếu tôi thích, nhưng tôi sợ rằng mình không có thời gian để ngồi đọc hết các trang bài của một box, để hiểu hết nội quy của box và có thể nhìn thấu suốt quá trình hoạt động của box. Cho nên tôi không tự nhận là thành viên của box nào ngoài box Trịnh (box tôi yêu thích). Và tuyệt nhiên không nghi ngờ "bổn phận" của ai cả!
    Nếu tôi tôn trọng mod, tôn trọng các thành viên mới đến thì tôi phải đọc hết các trang bài của box, suy nghĩ trước khi viết bài và mở chủ đề mới, tham gia nhiệt tình offline hoặc công việc chung và đóng quỹ đầy đủ. Đó là bổn phận của một thành viên bình thường mà chẳng phải nói thì ai cũng hiểu.
    Vậy thì các bạn đã bắt đầu như thế nào? Còn tôi đã bắt đầu như vậy đó. Còn lời khen chê? Tất cả đều là những sự quan tâm của mọi người đến mình, tôi sẽ ghi nhớ hoặc sẽ lãng quên một cách vô tư. Ghi nhớ để sửa, lãng quên để cho mọi thứ nhẹ nhàng như gió. Chắc các bạn vẫn nhớ rằng Trịnh công sơn đã có lần nói về hòn sỏi, về ngọn cỏ trong một hai bài hát nào đó. "Bổn phận" không phải là gánh nặng với tôi, vì tôi đang làm nó hàng ngày.
    Tôi không biết nói thêm điều gì ngoài một câu này về "bổn phận" của Trịnh Công Sơn:
    Hãy thử bắt đầu bằng tiếng hát như ca dao của tổ tiên ta ngày xưa đó....
    Thân ái
    VTC
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể tự tin mà nói rằng nhạc Trịnh hầu như bài nào cũng hay mà không sợ bị người khác xếp vào loại hàng 2 chỉ biết hùa theo, và tôi cũng tự tin khi bảo rằng QD hát nhạc Trịnh hay mặc dù tôi biết phần lớn các bài QD hát vẫn không thể vượt qua các bậc lão làng.
    Tuy nhiên nghe QD hát không như nghe Hồng Ngọc, Thanh Lam, Đàm vĩnh Hưng hay Mắt Ngọc ... Và cũng giống như Lệ Thu thành công với Hạ Trắng, Hồng Nhung với Đoá hoa vô thường, tôi thấy QD cũng đã có bài vượt qua những ca sĩ khác chứ, Chiếc lá thu phai chẳng hạn.
    Mấy hôm nay đọc bài ở đây, muốn nói vài lời lắm nhưng tôi nghĩ cần phải tôn trọng người đã lập ra chủ đề này, vì vậy tôi không muốn đi lạc, tuy nhiên...
    Tất cả chúng ta đến đây cũng vì lòng yêu âm nhạc, Khi thực sự yêu thích điều gì đó ai cũng muốn tìm được những người bạn đồng cảm, lập ra những chủ đề để cùng thảo luận, ai thích thì vào cho dù là khen hay che vấn đề đó, không thích thì thôi, chứ làm sao có thể bắt người khác "Toạ sơn quan hổ đấu" được và chủ đề có nhiều người tham gia chưa chắc chủ nhân của nó sẽ vui mà đôi khi chỉ cần đọc được 1,2 bài, tìm thấy 1, 2 người bạn đồng cảm thôi cũng đủ vui lắm rồi.
    Tôi cũng là 1 người mới đến, đọc hết thì không nhưng tôi đã lục lạo và đọc nhiều bài trong này, hàng ngày tôi vẫn vào đây để đọc những bài viết mới mặt dù tình hình box ngày nay đã bảo hoà, nhưng thật tình mà nói tôi đọc vì tôi thích chứ không vì bổn phận nào.
    Tôi vẫn tôn trọng Bác Vothuongca vì những đóng góp cho box từ trước đến nay, những ý kiến của Bác cũng vì muốn cho Box ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng tôi nghĩ mỗi người mỗi cách, có người vẫn lặng lẽ theo dõi, có người lại không muốn nhìn cảnh Box vắng vẻ cố tạo ra những chủ đề để thảo luận và phần lớn đó là những người mới đến.
    Nếu đọc lại những chủ đề đã có sẽ rất khó nói vì hầu như khía cạnh nào cũng được đề cập đến rồi, còn nếu ai cũng như ai, đến chỉ đọc thì e rằng box sẽ trỡ thành cái kho lưu trữ chứ không còn là diễn đàn cho mọi người cùng thảo luận nữa rồi.
    Row Row Your boat, Life but not a dream
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Đủ chứ ạ ?, ở đây là nơi cãi nhau ư ?
    Có lẽ đã công bằng rồi, đã có sự xúc phạm lẫn nhau của một số người,như vậy là huề,mỗi người một quan điểm, đừng đưa quan điểm của mình ra rồi cố chết ngồi đuổi ruồi đợi xem có ma nào ủng hộ quan điểm của mình không
    Có lẽ bài của chị Xitrum là khách quan nhất
    Ngày nào tôi cũng ghé thăm box Trịnh,nhưng từ hôm qua,hôm bữa,tôi không hề thấy một bài post mới nào,có ai muốn điều này xảy ra không?
    Box ngày càng vắng lặng,có một chủ đề để nêu ý kiến như vầy cũng quý rồi, đáng tiếc là nó luôn đi lệch chủ đề,(cùng trường hợp với anh Langlenoinay,bị tiền bối vetlantram vịn vai),topic này lại gặp tiền bối vothuongca,mọi người nghĩ sao,...
    đã là tiền bối thì phải nương tay với đàn em một tý,sửa lưng em nhỏ giữa chừng coi chừng nó bị vẹo lưng đấy ạ!
    (box này đã được sự quan tâm của 562 lượt người cho tới lúc này,một con số không nhỏ)
    Xin nhắc lại lời của xitrum:
    Nếu đọc lại những chủ đề đã có sẽ rất khó nói vì hầu như khía cạnh nào cũng được đề cập đến rồi, còn nếu ai cũng như ai, đến chỉ đọc thì e rằng box sẽ trỡ thành cái kho lưu trữ chứ không còn là diễn đàn cho mọi người cùng thảo luận nữa rồi.
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 15/01/2004
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    He he he , lại cãi nhau ... Đã quá ...
    Thành viên mới và thành viên cũ cũng đều là thành viên cả ... Thành viên mới và vui vẻ , trẻ khoẻ , tươi tắn thì còn hơn gấp ngàn lần thành viên cũ mà tí ta tí tởn
    Vothuongca tự hào là thành viên cũ nhưng phát ngôn bừa bãi gây mất đoàn kết , đề nghị thành viên cũ Vothuongca viết bản kiểm điểm nhận lỗi .

    A camel and an elephant meet. The elephant asked the camel: "Why do you have your breasts on your back?"The camel, clearly irritated, replies: "What a silly question fromsomeone who has his dick on his face."
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ?!!
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0

    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi

    hiểu chết liền
    Lỡ lao vào chốn đao thương
    Mới hay một cõi vô thườg thác sinh
  9. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân trên những mái nhà
    Có con chim hót tên là ái ân
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  10. eka

    eka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã dóng góp ý kiến cho chủ đề này nhưng có lẽ nên dừng chủ đề này tại đây sẽ tốt hơn. Đã đi quá xa với mục đích của người mở, nó đã bước hẳn sang con đường mà vothuongca nghĩ - "Toạ sơn quan hổ đấu" (sự lạc hướng này bắt đầu từ đâu )
    Có lẽ eka đã vô lễ, chỉ mới mon men đóng góp bài vào box đã có hiềm khích với bậc tiền bối (dù không cố ý).
    vothuongca ạ! Liệu bạn có lỡ lời Nếu lúc này bạn vẫn còn suy nghĩ như những gì đã viết thì có lẽ bạn bảo thủ quá , điều kiện bạn tự đặt ra cho mình và cho cả những người tham gia vào box nhạc Trịnh khắt khe quá.
    Mong vothuongca đánh giá cao hơn về người khác: "suy nghĩ trước khi viết bài và mở chủ đề mới" bạn có cảm thấy cần phải nói lên điều này không Một người khi tham gia đóng góp bài vào box nhạc Trịnh thì trước tiên người ấy phải yêu nhạc Trịnh, đúng không vothuongca? Có thể tôi không đủ khả năng để viết lên những lời văn đầy cảm xúc như bạn, nhưng không vì thế mà tôi không dám viết lên cảm xúc của mình để tìm sự đồng cảm. Thái độ và những lời lẽ của bạn có vẻ xem thường những thành viên mới quá
    Những nhắc nhở của bạn về bổn phận của một thành viên đều dựa trên tinh thần tự nguyện và đúng là ?ochẳng phải nói thì ai cũng hiểu?. Bạn biết bạn đang làm gì và tôi biết tôi đang làm gì. Bạn cũng đã từng trãi qua một thời gian mới đấy thôi, và lúc ấy bạn cũng tự biết mình nên làm gì chứ?
    Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Nếu bạn nào vẫn còn cảm hứng về topic này thì tạo giúp tôi một topic khác nhé.
    Gới đến vothuongca một cái bắt tay.

Chia sẻ trang này