1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi eka, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tôi được biết QD đã có những tháng ngày gian khó trước khi được công chúng biết đến. Một người bạn của QD cho biết, đã có tới hơn 4 lần QD phải bỏ Sài Gòn về lại thành phố nhỏ miền Trung. Anh đã khóc vì suốt mấy năm trời ròng rã không ai thèm đoái hoài tới giọng ca của anh. Nhưng rồi anh cũng gặp may, mấy sáng tác của nữ sĩ Diệu Hương, nhất là bản:Vì đó là em đã gây chú ý cho người nghe bởi nó khơi gợi những tình cảm vốn dĩ đã gần gũi với số đông khán giả yêu mến tình ca Việt Nam. Anh đã gặp may bởi đã kiên trì đi theo dòng nhạc này, mà người nghe gọi là "sang trọng" để phân biệt hẳn với các ca sỹ khác chuyên khác ưa thích nhộn nhạo,phô trương.
    Tuy nhiên Diệu Hương cũng chỉ có chưng đó bài (mới đây lại bị cấm ở VN), QD đã cover lại nhiều tình khúc cũ, kể cả tiền chiến như "Hoài cảm", nhạc Pháp cũ, rồi hải ngoại :Tuấn Ngọc, Lâm Nhật Tiến...Và nhạc Trịnh đã được QD phối lại hát theo kiểu của mình. Do kiểu hát có hơi hướng bắt chước Tuấn Ngọc nên dần dà người nghe cũng không thấy "phê" như lúc ấn tượng ban đầu ở CD đầu tay. Mấy bản nghe tạm được của Trịnh là: Biển ngàn thu ở lại, Đêm thấy ta là thác đổ, Chiếc lá thu phai....Còn về sau càng sa đà vào các bài chỉ của riêng Khánh Ly như Ru em tùng ngón xuân nồng...thì không thành công cho lắm.
    Ngay cả ở những ca khúc mà Tuấn Ngọc đã thể hiện như "Hãy về với anh" QD đã không thể vượt hơn bởi lối hát vuốt ở cuối câu rất khó bắt chước. Mà có bắt chước được cũng chỉ là Tuấn Ngọc phẩy như bài viết của bạn gì trên đây.
    So với Đàm Vĩnh Hưng cũng là một ca sỹ chuyên cover lại những tình khúc cũ, thì QD chưa tạo nên được sự mới lạ. Khi nghe ĐVH hát :xin còn gọi tên nhau, Thương hoài ngàn năm, Vô tình, tàn tro...người nghe thấy rất mới mẻ và khác biệt.
    Sự nhàm chán đã bắt đầu thấy trong kiểu hát của QD, kể cả lối biểu diễn. Thật sự phải có nhũng sáng tác mới cho anh để thay đổi không khí, nếu như những tình khúc của TCS và các nhạc sỹ trưóc 75 không mang lại hy vọng.
    Thật sự không ai thay được Khánh Ly.
  2. Guest

    Guest Guest

  3. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    chào anh quang dũng, em rất thích nghe anh hát đó, anh hát thật là hay nè, em rất thích nghe anh hát bài "Về Đâu Em Hỡi" đó, sao mà hay thế nhỉ. em nghe đồn là anh và chị Thanh Thảo yêu nhau phải không hả và bởi vì em thấy anh và chị Thảo chụp hình sao mà romantic và trong album mới nhất của anh và chị Thảo mà em cứ thấy nhìn chị Thảo không à! và em coi anh hát bài cho con và bài Hoài niệm dấu yêu em thấy anh nhìn chị Thảo nữa chắc anh thích chị Thảo rồi. Va em hỏi anh 1 chuyen nữa là anh có album nào mới nhất anh hát nhạc Trịnh Công Sơn không mà ngoài cái album tên là Ru Mãi Ngàn Năm, và anh có hình hoặc website nào anh làm chung chị Thảo không nếu anh có thì anh nhớ cho em nha! và em thấy anh rất là đẹp trai và dễ thương nữa. Thôi nói với anh đủ rồi xin tạm biệt anh Quang Dũng đẹp trai. bye
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  4. Guest

    Guest Guest

    Quên mất, vote nhiều nhiều sao cho câu trên của Finlandia
    .........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau..........
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 23/01/2004
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Lang lé,cậu cứ việc nói tiếp,đặc biệt là cậu gán cho tớ cái danh hão là tiền bối thì tớ càng khoái,cứ phát huy,tớ không phiền đâu
    Thật sự là đã quá mệt mỏi với sự đấu đá ở topic này,nhưng yên tâm đi,chỉ mình tớ mệt mỏi thôi,còn những người khác thì rất sung sức,cậu qua hỏi chuyện với mấy vị đó chứ đừng lan sang tớ .
    Tớ khuyên cậu đọc kỹ lại mấy trang topic này,đếm xem tôi có bao nhiêu bài post,chứ đừng nói bừa nhé,tớ thì kiến thức kém cỏi,nào dám ý kiến ý cò gì đâu,sao cậu nỡ hạch tớ .
    Thật sự vì những bài post từ trước đến giờ,tớ đã chuốc oán quá nhiều,không muốn tội nghiệt chồng chất đâu,tớ thật sự không muốn phá tan tành cái ngôi nhà "tình yêu" này ra .
    Nói lại ý cò của tớ về QD,kẻo cậu lại hạch,theo tớ,QD đơn giản chỉ là biết hát nhạc Trịnh,còn hơn khối mấy con khỉ mắc phong đương thời,còn nếu mà nói QD hát nhạc Trịnh hay thì phải còn xét lại,ok chứ?
    Thay mặt Đảng và nhà nước,chúc đồng chí năm mới thành công và thắng lợi
    ..................................
    Ph....
    Dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
  6. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Haahha, vui quá, vui quá. Em vẫn tạt qua room Trịnh hằng ngày, vẫn đọc bài thường xuyên (nhưng không post bài, lý do? Lười, với lại chắc cũng không đủ kiến thức để post). Nhưng em chừa riêng cái topic này ra không đọc. Lý do? Không thích QD. Mà đã không thích rồi thì vào đây làm gì. Nếu vào chỉ để chê thì thôi, đừng vào. Vì như thế chắc chắn sẽ làm mếch lòng người khác (bằng chứng đầy ra đấy thôi).
    Nhưng đến hôm nay thì thấy lạ quá. Tại sao cái topic này lại dài đến thế? 6 trang rồi còn gì. Lại còn đôi lúc thấy các nick tên tuổi trong Box Trịnh ở trong này nữa chứ (như VOTHUONGCA hay LANGLENOINAY, hay....). Thế là hôm nay phải vào để mà biết mọi người bàn tán cái gì về anh chàng này. Bất ngờ đấy. Có nhiều cái đáng để đọc. Đọc một hồi thấy mới thấy rốt cuộc chả có cái gì cả (điều rất hiếm khi bắt gặp ở box này). Mà thôi, dù gì thì ngày tết cũng rảnh rỗi, vào đây spam tí cho vui, mấy khi được spam trong box Trịnh .


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  7. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nào, trước hết xin trả lời về nội dung chính của topic. QD hát nhạc Trịnh? Lúc đầu tò mò cũng tìm nghe thử. Được đấy. Vốn cái tính ham của lạ, thấy cái gì mới là thích .
    Nghe được vài lần... sao QD hát giả tạo thế nhỉ? Nghe nó có cái gì... chướng chướng, không phải là nhạc Trịnh mình đã biết. Vốn tính cũng dễ chán, nên sau khi nghe vài lần thấy dở.
    Nghe nhiều (phải thừa nhận là nghe cũng khá nhiều)=> đâm ra ghét. Bây giờ có thể khẳng định rằng QD hát nhạc Trịnh chẳng ra gì cả. Không có thành kiến đâu nhé, vì em cũng chẳng ghét nhạc trẻ, chỉ không thích thôi.
    Hết rồi. Tất cả những gì để nói về QD chỉ có thế. Nghe QD hát mấy bài không phải nhạc Trịnh có khi còn hay hơn. Cũng chả biết nữa, vì em không nghe mấy bài đó nhiều (hầu như sau này cũng chẳng nghe QD nữa). Chuyện QD đi theo ai, hát cái gì thì cũng tuỳ thôi. Khi người ta đã có chút tên tuổi thì cũng phải có quyền chọn cho mình con đường riêng chứ.
    Thế là thôi, trở về với những gì vốn đã quá quen thuộc với nhạc Trịnh: Khánh Ly, Hồng Nhung và Trịnh Vĩnh Trinh. Ah, phải nhắc đến những bài của chính ông hát nữa... một số rất ít, nhưng rất tuyệt.


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  8. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các anh, các chị, các trưởng lão. Hôm nay rảnh rổi, chẳng có gì làm. Em lại đang có máu, cho nên em xin phép spam bài nữa cho nó hết luôn cái đống ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Xin mọi người đừng trách em cái tội có mỗi một chút ý kiến chẳng ra gì mà post những ba bài. Dạ thưa, chẳng qua là em thấy nếu để chung vô một bài thì đọc nó rối mắt lắm. Cho nên có ai trách em cũng xin chịu.
    Nói về việc nam ca sĩ hát nhạc Trịnh thì nói thật, QD cũng chẳng được xếp vào hàng ngũ nào cả. Em thấy hát được nhất (có cái tình nhất) là Bảo Phúc (chả hiểu ca sĩ này như thế nào, em chưa thấy mặt, chỉ nghe hát thôi). Trịnh Công Sơn hát thì khỏi nói đi, quá tuyệt rồi. Còn sau đó em vote cho Đỗ Trung Quân, hic, nghe bài "Người già em bé? mà cứ như sống lại trong thời khắc đó. Thậm chí? cả Bằng Kiều em thấy hát vẫn ổn, ít ra vẫn có cái tình (nghe được mỗi bài ?oBiển nhớ?). Nói chung anh VoThuongCa nói QD hát được nhất trong các nam ca sĩ thì em không đồng ý.
    Nhưng kể tội thì cũng phải kể công. Dù sao thì QD giờ cũng đã nổi tiếng. Mà nổi tiếng từ đâu, ai cũng biết. Vậy có nghĩa là đã đưa nhạc Trịnh đến gần với người nghe hơn. Mặc dù em không hi vọng gì vào số người nghe này lắm, nhưng biết đâu đấy. Thì xem đấy, cái topic này đã chứng tỏ rằng khối người quan tâm đến anh ta đấy thôi. Khen hay chê gì thì tức là cũng đã nghe rồi, cho nên cũng phải hiểu một chút đến tấm lòng của QD với chứ. Còn vấn đề đến tuổi của Hồng Nhung hay Khánh Ly thì QD sẽ hát nhạc Trịnh ra sao, sau này hãy bàn. Mà không biết anh ta có còn hát nhạc Trịnh nữa không ấy. Cứ chờ xem đã.
    Mà kể ra thì đôi khi khoác cái áo Trịnh vào cũng hay. Nổi cũng nhanh đấy chứ. Có thể QD tâm huyết với dòng nhạc này thật, nhưng cái vô tình ấy đã đưa ra biết bao suy diễn cho người đời. Như em chẳng hạn. Em có thể sẵn sàng nói rằng QD hát nhạc Trịnh vì muốn nổi tiếng nhanh. Nghe chướng tai và láo lếu quá nhỉ. Nhưng nếu em không nghĩ thì cũng sẽ có người khác nghĩ thế thôi. Vấn đề là cái ý nghĩ đó thì cứ giữ trong đầu, nói ra làm gì. Ai thích nghĩ sao thì cứ để họ nghĩ vậy, hoặc đến lúc họ hỏi ý kiến mình thì nói ra thôi. Em nghĩ thà cứ như Hồng Nhung, khi nổi tiếng rồi mới tìm đến nhạc Trịnh, dở thì không ai trách, nhưng hay thì sẽ được người ta nhớ, vì đã có thể vượt qua Khánh Ly, một điều mà khó có thể làm được trong thời buổi này.


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  9. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Máu me quá, chơi bài nữa. Mod delete hay treo nick cũng chịu (vì em cũng đâu có thường xuyên login, chỉ ghé qua và đọc bài, chấm hết), vẫn phải viết. Cho em nói thêm về anh VoThuongCa và cuộc cãi nhau hiếm có trong box Trịnh, cái box mà theo em thì yên bình và sâu sắc nhất cái TTVN này.
    Anh VoThuongCa là một trong những người em kính trọng nhất trong cái box này, dù chưa một lần gặp mặt (có muốn cũng chả gặp đựơc ). Quả thật, anh VoThuongCa post bài đầu tiên không có ý xấu. Một người dù cẩn thận và tinh tế đến đâu thì trong lời nới vẫn có sự sơ xuất. Vâng, ?oXin vỗ tay cho đều, khi đêm đổ xuống đời ta?. Vô tình anh đã gây một ấn tượng xấu cho các new member. Không sao, nhân vô thập toàn, dù gì thì cũng đã có một đống kẻ thù rình rập ta ngoài đời thật rồi, thêm vài người trên Net cũng chả sao. Nhưng em mong mọi người hãy hiểu cho anh ấy. Là một người thật sự tâm huyết với box Trịnh, anh ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp. Mọi người mới vào có lẽ chưa đọc nhiều bài nên chưa thấy được mặt tốt của anh ấy, mà đã gặp luôn một bài như gáo nước lạnh dội vào mặt. Hi vọng rồi sau này thành kiến sẽ tan đi, box Trịnh lại đón nhận thêm những thành viên mới hoà nhã, cùng với những ai đã ở đây từ rất lâu, tạo nên một box Trịnh vững mạnh.
    Dạ, còn phải thưa thêm hai trưởng lão PhoiPha và Langlenoinay ạ. Hai người cũng thuộc hàng cha chú trong cái box này rồi, bớt nóng cho em nhờ. Hãy để nó bình yên như ngàn đời vẫn thế. Em biết là đôi khi người ta cũng có những xích mích nho nhỏ (cứ cho là thế đi) cần phải giải quyết, nhưng hãy làm gương cho bọn em cái. Em còn nhỏ, chỉ mới sắp đủ tuổi vị thành niên thôi, dễ lây nhiễm tật xấu lắm. Cho nên đừng lấy từng lời ra để chỉ trích nhau như thế. Không phải chúng ta nghe nhạc Trịnh để tìm sự tĩnh tại cho tâm hồn, sự thanh bình trong cõi hư vô ư. Nhạc Trịnh vốn rất phóng khoáng, cho nên mọi người cũng đừng để ý tiểu tiết quá làm gì. Hãy cứ hiểu (tự nguyện hay gượng ép gì cũng đựơc) là người post bài không có ý xấu, chỉ có mình hiểu khác ý người post bài thôi.
    Dạ, còn một cái nữa, cho em nói nốt. Mọi người bàn tán về nhạc Trịnh, về QD, chứ không phải bàn tán về cá nhân nào đó trên box Trịnh. Do đó cứ topic ban đầu mà thảo luận, đừng đi lan man quá làm gì (hình như em đang làm cái việc tội lỗi đó). Trở về vấn đề chính được rồi phải không nhỉ?
    Nào, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, đầy may mắn. Chúc mình luôn thể. Mà phải chúc thêm là mọi cái đều thành sự thật, chứ không thì chúc cái gì cũng uổng nhỉ .


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Bác nói vậy em vô cùng xấu hổ,cha chú ở đâu ra,box Trịnh đã có vài bác thấy mẹt mo của em rồi đấy,hỏi mấy bác ấy xem em có làm cha chú được ai không
    Mà Tinỵ nhìn lại mấy bài post của em có chỗ nào họ hàng với Trương Phi không nhỉ,nếu tớ mà nóng lên thì phải khác cơ
    Cậu này spam cũng hơi bị siêu phàm
    ..................................
    Ph....
    Dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...

Chia sẻ trang này