1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi eka, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này có vẻ hot thật đấy ! dù sao thì năm nay QD cũng được coi là hiện tượng ! ra được 5 album ( ko biết có chính xác ko nữa ?) quả thật với 1 ca sỹ mới thì như vậy đủ thành hiện tượng rồi . nếu so sánh QD với 1 số nam ca sỹ khác như lam trường ,đan trường , minh quân .......thì anh hơn hẳn những người này . nhưng QD hát nhạc Trịnh tôi cho rằng đó chưa phải là hay , nhất là khi QD "gồng mình " hát " ru em từng ngón xuân nồng " . xem QD hát trên sân khấu mới thấy ôi chao mà tội nghiệp ! ( có quá lời ko nhỉ) .
    mà còn chuyện chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà sao giọng QD lại giống Tuấn Ngọc thế? trong nghệ thuật mỗi nghệ sỹ phải tự tạo cho mình một con đường riêng chứ !
    [red]
    thuynga
  2. Lieu_xieu

    Lieu_xieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Nói giọng Quang-Dũng giống giọng Tuấn-Ngọc thì chưa hẳn đã đúng. Chất giọng Quang-Dũng không có gì đặc-biệt, và có vẻ hơi yếu. Thực ra anh đã cố-gắng bắt chước cách nhả chữ của Tuấn-Ngọc, (trong một số bài), thì đúng hơn.
    Khi Quang-Dũng đến thì Tuấn-Ngọc đã rải chiếu ngồi chình ình giữa làng ca-nhạc rồi.
    Riêng nam ca sỹ hát nhạc Trịnh, tôi thích nghe Duy-Trác và Sỹ-Phú, mặc dù họ hát nhạc Trịnh rất ít. Tuấn-Ngọc thì cũng không thích lắm
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác Tinyl hăng hái quá. Ngả mũ kính chào bác một phát, và khoanh tay nghe bác phát biểu tiếp. Bác có ở Hà Nội hôm nào cho em diện kiến với nhé.
    Em Phoipha yêu dấu, Hà Nội dạo này thỉnh thoảng nhắc đến tên em đấy. Lys này nhớ đến đứa em trông đáng yêu và vẫn còn thơ trẻ lắm cơ. Đứa ngốc nào nói em là tiền bối với lão làng đúng là ngốc quá em nhỉ?
    Langlenoinay, xin chúc mừng được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu THÀNH VIÊN QUEN THUỘC. Ấy là sự kiện đáng tự hào và đáng ăn mừng lắm, bạn hiền cũng không nên lấy làm thắc mắc đến mức 2h đêm nhắn tin hỏi tớ "Tại sao lại thế và vì sao lại thế, sao lại thế này mà không là thế kia..." Nói chung là đáng ăn mừng thì cứ ăn mừng cái đã, thắc mắc làm gì cho mệt. Còn nữa, tớ đang bán vé xem ảnh chân rung hết sực độc đáo của em Phoipha. Tất nhiên là không với sự đồng ý của khổ chủ, cho nên giá vé khá cao, không biết cậu có kham nổi không.
    Thôi kết lại một câu nói về anh Quang Dũng cho anh í đỡ tủi. Tớ thấy anh ấy không xấu giai lắm nhưng mà còn lâu mới được đẹp trai bằng anh @Thienthuongdiahaduyngadocton của box mình. Thật đấy!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ui chà, thế là lại có thêm mấy người nữa chửi mình ngu. Đúng là có khác thật? chửi cũng sâu cay hơn. Theo như cái sự hiểu biết tầm thường của em thì có người đang nói em nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại thì phải.
    Tốt thôi. Khi người ta bảo mình ngu một, tức là mình đã khôn ra thêm mười rồi. Dạ thưa rằng em cũng không phải thuộc loại khó bảo, cho nên em cũng chỉ ngu kiểu này một lần thôi ạ. Lần sau thì em ngu kiểu khác , các anh chị nhớ bảo hộ em nhá.
    Còn về cái sự ngu của em thì cũng xin cho em nói một chút ạ. Thì em đã nói rồi? post bài trong box Trịnh em còn lười, nói chi là đi offline. Em tham gia ở đây ít lắm, chỉ khi nào rảnh rỗi, vào đọc bài mà thôi. Cho nên chỉ quen được với những cái nick, chứ chẳng biết người thật nó như thế nào cả. Nhầm lẫn là chuyện tất nhiên, em xin nhận mình ngu mà nói nhiều. Có điều em dùng đại từnhân xưng như rứa chủ yếu với lý do lịch sự nhiều hơn. Mà khi lịch sự, con người ta phải phóng đại sự thật lên một chút chứ nhỉ.
    Xin cám ơn vì đã góp ý.


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chời! Bác! Chưa ai nói cái gì, mà sao bác dễ tổn thương vậy? Em nói là nói thật lòng, trong cái topic đầy máu lửa này, những lời nói của bác làm em thấy muốn cảm tạ bác nhiều. Bác tin em đi. Nhé. Ở đời phải tin vào những điều tốt đẹp mà sống, bác à.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đầu năm đã thấy mọi người rộn ràng quá thế này tớ nhớ là có lần tớ cũng vào đây rồi
    Tớ ko nghĩ là cứ nghe khánh ly là nghe quang dũng ko nuốt nổi như bạn gì nói đâu. cá nhân tớ mới nghe là tớ thấy ko biểu cảm gì cả, nói gì là cố nuốt. Hay tại tớ chưa cảm nhận được cái hay trong giọng ca của anh ấy nhỉ
    còn chuyện bàn về quang dũng nổi tiếng vì nhạc trịnh, cũng chưa chắc là vì anh ấy hát hay mà là vì có quá nhiều fan nhạc trịnh . chỉ tiếc là cũng có đôi ba theo phong trào tớ nói thế có đúng ko?
    cũng như bác gì nói quá mạnh về cái topic này. nhìn vào số lượt đọc, bài trả lời thì nói là có nhiều người quan tâm, nhưng nó cũng thuộc phạm trù hình thức thôi, mà cái hình thức ấy thì cũng được cái gì đây.
    Chung quy lại thì cũng thấy có nhiều người yêu nhạc Trịnh. Nhưng mỗi người yêu một kiểu và nóng tính phết , tớ nghĩ đừng qua lại với nhau nữa. Cùng nhau đón năm mới cái nào.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********

Chia sẻ trang này