1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dongtay, 20/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtubao49

    anhtubao49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chê là để hiểu nhau và phần nào hiểu thêm về nhạc Trịnh. Còn chú nào thích cái kiểu gào thét của T.Lam hay ĐV. Hưng thì cứ việc.

  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh. Cứ mỗi lần online là lại nghe hắn ta hát. Có lẽ vì đã nghe quá nhiều giọng nữ. Tớ ko thích Hồng Nhung, Trịnh Vĩnh Trinh càng không thích, Thanh Lam hát nhạc Trịnh, Phương Thanh cũng ý ới lao vô rồi vô vô vàn vàn các vị sĩ lao vào ca (có lẽ vì thế mà bọn họ được gọi là ...sĩ khà khà). Quang dũng hát hay, nhiều bài không hay nhưng không phủ nhận được rằng Quang Dũng là giọng nam số 1 hát nhạc Trịnh.
  3. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé xíu xiu bố em cũng hay ru em bằng các ca khúc của Trịnh lắm ạ ....bài Nhịp điệu...bài Hát trên những xác người... rồi đến tận bây giờ ...cũng nghe nhiều ca sĩ hát lắm ...nhưng em chỉ thích có mỗi giọng của Khánh Ly....còn con bạn em lại hâm mộ QD cực kỳ....hai đứa mà rủ nhau đi nghe nhạc thì hẳn thế nào cũng có đứa ấm ức .
  4. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    luc dau moi nghe nhac Trinh minh cung chi thich nghe Quang Dung hat thoi.Nhung sau mot thoi gian minh bat dau chuyen sang nghe Khanh Ly hat,ngoai ra minh cung thich nghe ca Tuan Ngoc nua vi theo nhu moi nguoi noi cang nghe minh cang thay nhac Tranh do Quang Dung hat khong co hon,khong co cam xuc.Tuy vay den bay gio minh van thay bai hat Dem thay ta la thac do do Quang Dung hat rat hay.
  5. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị nghe Quang Dung hat nhac trinh cung kha nhieu va nhan ra la Quang Dung va mot so ca si khac khi hat họ chi co cam xuc voi mot so ban nhạc trong cai gu sở trường cua họ... con lai thi thậm chí họ chẳng dể ý tới lời nhạc nữa...chỉ cần trả thuộc bài thôi
    Bạn nghi gì khi QD hát:
    -"Ta vẫn chờ em dưới gốc "SIM" già ...thay vì dưới gốc thông của nguyên tác
    Tôi nghĩ là QD và cả người biên soạn lại bài hát này cho Quang dung hát không hề biết cây sim nó ra làm sao mà lại đứng dưới gốc của nó.
    Màu tím hoa sim là màu tượng trưng cho sự đoản thọ
    Màu sắc này chỉ dược đề cập nhiều từ khi có bài thơ "màu tím hoa sim" của Hữu Loan ra đời vao khoảng năm 1960
    Cây sim cũng là một cây có tuổi thọ không lâu trung binh 10 năm và gốc cây nào to lắm thì bằng cổ tay...thân thẳng và thường chỉ chia ra làm hai nhánh với những cành nhỏ ,lá thưa thớt không tạo thành tàng lá....
    Các bạn đã hình dung ra cây sim chưa ...
    Tôi cứ tưởng tượng ra Quang Dũng trốn nắng dưới gốc sim mà cười phì ra một mình....
    Đó là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với ý tưởng của tác giả dùng cây thông để biểu tượng cho sự bền vững,trường tồn của một tình cảm thuỷ chung.
    Ngày xưa mà hát nhu thế là có thể bị ...răng môi lẫn lộn đấy chứ chẳng chơi đâu
    Tôi lại còn nghe Lam trương hát... "Từng đàn chim én "chúm chím môi cười" nữa chứ...
    Tôi cũng đọc khá nhiều sách nhưng chưa thấy ở đâu người ta dùng cái hình dung từ khiến người nghe hình dung ra cái mỏ con chim bị bóp méo đi để mà chúm chím...
    Có thể nói viết và hát như thế là để nói lên trình độ văn hoá của mình.... Các bạn có đồng ý với tôi không?
    Khaanh
  6. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0

    Ơ nhưng sao lại hiểu là "dưới gốc SIM" thì nghĩa là đứng dưới gốc, có thể hiểu là đứng cạnh hoặc chỉ là hình tượng thôi chứ nhỉ, sao lại hiểu hoàn toàn nghĩa đen nhờ . Với cả theo tôi thì bạn nên nghe cả câu hát chứ sao lại nghe mỗi gốc SIM để rồi phân tích vậy. "Về đồi sim ta nhớ người vô bờ, ta vẫn chờ em dưới gốc Sim già đó, để hái dâng người 1 đóa đẫm tương tư".
    Với lại Topic này đang nói về Dũng hát nhạc Trịnh, sao lại mang Dũng hát Vũ Đức Sao Biển vào để nói nhỉ, có khi nào bạn nhầm "Thu hát cho người" là của Trịnh không?
    Hehehe, tôi đã từng nhầm suốt quãng thời gian dài "Kinh khổ" là của Trịnh Công Sơn, nhưng khi đi hỏi 1 người thì người ta nói gọn gàng 1 câu "Kinh Khổ" là của Thiêng, uh, lúc đó mới biết tác giả của nó là Trầm Tử Thiêng, xấu hổ gần chết [:|]
    Được yurina26 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 03/11/2006
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết cái cây sim cây mua của bác! Nhưng chắc là bác không phủ định rằng bài này QD hát hay ? Nhà văn Makết (Ba lan) dám viết: đấy cô xem đến *** đái cũng bay được ??? Việc ngồi gốc cây sim có chi là lạ.
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 04/11/2006
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ui, trước giờ mới nghe Quang Dũng hát bài Người đi như nắng phai (và nghe thấy hay), nhưng lại không phải nhạc Trịnh, nên không ý kiến gì. Tuần trước ngồi Trường Xuân bị cho nghe đĩa QD, lúc đầu không biết là ai hát, chỉ thấy rất... ấm ức khó chịu >_< Hôm nay lại bị nghe, không chịu nổi phải đi hỏi xem đây là đĩa gì, vỡ lẽ ra rồi... đòi đổi Hoàn toàn không phải do thành kiến (vì ngay từ đầu có biết đâu).
    Nói chung là nghe không thấy hợp tai mình.
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 04/11/2006
  9. toiyeuvietnam792005

    toiyeuvietnam792005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    nếu nhạc TRỊNH tôi chỉ trung thành với KHÁNH LY-TRỊNH CÔNG SƠN ngoài ra mình nghe các ca sĩ khác không thể nào có cảm giác nhạc TRỊNH trong đó,chính mình cũng không giải thích được càng nghe KHÁNH LY càng thấy mê có bài nghe đến mấy chục lần 1 lúc vẫn không thấy cũ,chắc tại giọng hát ma mị và liêu trai của KHÁNH LY đã mê hoặc mình
  10. khucthuydu3

    khucthuydu3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người hơi cổ hũ một tí vì khi nghe Trịnh chỉ yêu được mỗi Khánh Ly. Tuấn Ngọc nếu có thì cũng thỉnh thoảng thôi. Nhưng cũng không đến nỗi cực đoan quá khi nhận xét Quang Dũng hát Trịnh.
    Tôi đồng ý với bạn angry-bee rằng khi ngồi trong một không gian ấm cúng, nhỏ nhắn những phòng trà,với ánh sáng dìu dịu mà thả hồn đi cùng Quang Dũng đến cõi Trịnh mới thật là tuyệt. Nghe Trịnh, người ta cần một không gian, một thời gian, một khung cảnh, và quan trọng nhất còn là một tâm trạng nữa... Một buổi chiều mưa sài gòn buồn buồn, ngồi ở Tĩnh Lặng nhìn mưa rỉ rả qua những tàn dương xỉ bé xinh mà nghe Quang Dũng hát Chiều một mình qua phố mới thấy được hết cái dư vị nhoi nhói qua từng lời bài hát...
    Nói chung tôi đánh giá cao Quang Dũng.Tuy nhiên từ khi hát chung với Thanh Thảo trong dòng nhạc mới thì anh đã quên trau chuốt mình trong dòng nhạc Trịnh, cũng là một điều đáng tiếc vậy!
    Nhưng, Quang Dũng vẫn sẽ hát và hát rất nồng nàn, còn người có cảm nhận cái nồng nàn từ cách thể hiện của anh hay không thì là tùy cách cảm của người thôi...

Chia sẻ trang này