1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ ta, phát triển chậm quá các bác ạ.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi maradona84, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nghệ ta, phát triển chậm quá các bác ạ.

    Nhìn về phía Bắc , thấy Hải Dương, Nam Định đang ngày 1 vươn lên, đbl Hải Dương.
    Miền Trung có Đà Nẵng thì đỉnh rồi
    Nam có Bình Dương đang thu hút đầu tư nước ngoài như Vũ Bão, cùng với Biên Hoà, Đồng Nai.
    Cùng nhiều nơi nữa. Đất Nghệ ta dân đông, đất rộng,có biển có rừng, có sân bay, cảng, bãi biển du lịch có cả. Nhưng mãi vẫn tỉnh nghèo, mãi vẫn đì đẹt. Được Cửa Lò thì có vẻ ngày 1 nổi, nhưng ko biết có giữ được lâu ko, hay là dần rồi cũng ô nhiễm. Hà Tĩnh có Vũng Áng, cảng nước sâu nhưng chưa khai thác chi nhiều.
    Nguyên nhân chính có lẽ là do mấy ông lãnh đạo.Lo đấu đá, lo ăn, trình độ thì kém, chả thu hút được cái chi cả.

    Bác mod đừng lock bài em, em vừa thi xong tư tưởng HCM, có đoạn, thực hiện dân biết, dân làm , dân bàn dân kiểm tra....., đây là ta bàn

    Được maradona84 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 18/12/2004
  2. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng buồn, em đang tính tìm đường về quê mẹ góp chút sức mọn giúp phát triển quê hương nhưng bà con cô bác thì khuyên nhủ là mày đừng có về, ở đây dây nhợ kinh lắm. Nhìn thực tế, các cử nhân sau khi tốt nghiệp, hầu hết những người có năng lực đều mong muốn sống mãi với thủ đô, nơi có đièu kiện phát huy tài năng và sức trẻ. Thử hỏi, các chú các bác lãnh đạo trong ta, mặc dù cũng mong muốn các nhân tài quay về xây dựng quê hương lắm chứ, cũng có chính sách khuyến khích họ quay về, nhưng tại sao đa số đều không muốn về??? Đâu phải là do tỉnh nhà mình kém phát triển! Trình độ phát triển của một địa phương là do chính do con người tạo nên chứ không phải trình độ phát triển có trước rồi mới tạo ra con người (mặc dù ở góc độ #, trình độ phát triển cao sẽ tạo điều kiện thu hút nhân lực có trình độ cao về làm việc).
    Đâu phải là tỉnh nhà không phát triển, các khu công nghiệp đang dần mọc lên, các con đường đang được tu bổ, các toà nhà cao tầng đang được thi công, tốc độ dĩ nhiên không được không bằng được các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc hay phía nam nhưng sự phát triển cũng không còn xa, tương lai sẽ mở rộng cho những người dám đi đầu tiên phong cho sự phát triển đó.
    Vui một chút, thằng bạn của em đang làm trong nớ than thở là mới 10 giờ rưỡi đêm là các đường phố Vinh đã vắng bóng người, trong khi đó ở ngoài ni mới là giờ đi chơi cao điểm. Cũng đúng thôi, nếp sống công nghiệp chưa thể xâm nhập vào hết các ngõ ngách thành Vinh như ở thủ đô - một đô thị mà cũng chưa ai dám khẳng định là đã có nếp sống công nghiệp cả...

Chia sẻ trang này