1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe Thanh Lam Hà trần cũng nên nghe Ngọc khuê ( Bên bờ ao nhà mình )

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi caterpilla, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    ***************************************************************
    Bạn nói thiếu chính xác... Le Minh Son hiện nay không khóai Ngọc Khuê, mà là THANH LAM. Họ ở chung phòng với nhau cả tháng tại Sofitel Plaza Saigon ... để luyện tập cho chương trình "NẮNG LÊN" . Công nhận giới nghệ sĩ có cách tìm cảm hứng ... vui nhỉ.
    Nhưng thật sự Thanh Lam bây giờ hát hay đến phải ''nổi gai ốc''... tối qua thật sự tôi đã bị chóang trước một chương trình ca nhạc trong nước lần đầu tiên trong đời.

  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Lê Minh Sơn dạo này đình đám nhỉ ? Công nhận nét phá cách cũng tạo ra được nhiều điểm hay . Còn chị Lam nhà mình thì những chuyện tương tự ko phải là lần đầu tiên
    Chương trình Nắng Lên hôm qua .... chả mấy thú vị !
  3. phongdx

    phongdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tui cufng thấy la? Thanh Lam thích hợp hơn Ngọc khuê , vi? giọng Ngọc khuê mo?ng , nghe yếu wá . Hôm đó nghe hát Ngươ?i ơ? , ngươ?i vê? rof ra?ng la? ăn đứt Ngọckhuê nhất la? đoạn điệp khúc . Cái nắng lên chắc la? đáng đê? mất tiê?n đây .
    Thanh lam có ve? nô?i đi?nh nô?i đám mấy vụ ngoa?i sân khấu . Kê? ra thi? Minh sơn cufng la? một anh cha?ng may mắn đấy chứ .
  4. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lê Minh Sơn quá giỏi. Mà lại đẹp trai nữa. .
    Được chamomile sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 23/08/2004
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Và cũng đã có vợ .. sorry, j/k ..
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao không thích mấy Ngọc Khuê , có lẽ tại thích nhiều cái thật hơn. Nghe nhắc nhiều đến Bên bờ ao ... cũng tìm mua, nhưng nghe nét nhạc của Lê Minh Sơn là chính. Kể cả nghe jazz da trắng cũng cảm thấy nhiều "mũi" hơn các Women In Black, không thích bằng
  7. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    em cũng hơi giống bác, ở chỗ là em thích nghe nhạc LMS hơn là nghe NK hát nhạc LMS ( khác ở chỗ là em ko fải mua, mà được tặng, hì) bác nghe Thanh Lam hát "người ở người về" chưa ? hay hơn NK hát nhiều, nhất là cái câu " trời cao cao quá, đất rộng rộng quá" , " xin hẹn kiếp sau" -em thấy TL hát mấy câu đấy hay cực luôn.
    Còn cái bài bên bờ ao nhà mình ý mà thì em fải công nhận là NK hát hay thật, tuy nhiên em khoái nhất đoạn cuối " xa rồi xa rồi nhỏ dại, bao giờ bao giờ trở lại " ấy, có thằng cha nào hát đệm cho - nghe ***y quá
    bác có thấy thế ko?
  8. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ngọc khuê hát giả thanh không dở,với cái tuổi của Ngọc Khuê thì hát được như thế là rất đáng khích lệ rồi
    cái hay của Ngọc Khuê là không đi vào lối mòn,đừng chỉ chú ý đến sự hoàn hảo của Lê Minh Sơn mà quên mất những nét đặc biệt và đáng trân trọng dù nhỏ ở Ngọc Khuê
    điểm hay nhất ở Ngọc Khuê là hát có cảm xúc,không phải kiểu giả tạo vô vị mà nhiều người vẫn cố tạo ra
    bài hát tạo ấn tượng rõ nét nhất trong đĩa của Ngọc Khuê là Gió Mùa Về,đặc biệt là cái kiểu giận hờn trách móc "Tay em lạnh,môi em lạnh sao chẳng có anh...bông hoa hồng ai mang tặng,sao chẳng thấy anh...",nghe mà rùng cả người,Ngọc Khuê đã cho người ta hiểu được tâm trạng của đứa con gái trong bài hát "Cái tao cần là mày,không phải là bông hồng vô cảm này",lại còn cả cái kiểu gằn giọng "Tiếng chuông chùa xa...rét mướt" ở đoạn thứ 2,nghe mà rùng cả mình
    còn cái đoạn rao cuối cùng thì,hehe,sợ vãi...hic hic
    Thanh Lam thì xinh,so về nhan sắc thì hơn hẳn Ngọc Khuê,giọng hát cũng chuyên nghiệp hơn và có kinh nghiệm hơn,nhưng Thanh Lam không bằng Ngọc Khuê ở một điểm, Ngọc Khuê tạo cho người nghe nhiều cảm xúc biến đổi hơn là Thanh Lam,cách lướt giọng của Ngọc Khuê cũng không quá chải chuốt và cân nhắc như Thanh Lam,nói tóm lại,ở Ngọc Khuê là một sự tự nhiên và mới mẻ đáng trân trọng
    Thằng này cũng nghe cực nhiều người nói những điều không tốt về Ngọc Khuê ở ngoài đời,nhưng bỏ ngoài tai,thằng này đang nghe nhạc của Ngọc Khuê cơ mà,chừng nào thằng này lấy Ngọc Khuê về làm vợ thì mới tính đến những chuyện đó, hehe
    À,trên đây chỉ là ý kiến riêng của thằng này thôi,trình độ âm nhạc của thằng này cũng chỉ là vặt vãnh,chả qua trường lớp gì cả,chỉ cảm nhận qua cách nhìn của một người nghe nhạc thôi,không có ý múa rìu qua mắt thợ đâu ạ ,hì hì
    P.S.Tìm mãi sao vẫn không thấy đĩa Chạy trốn của thằng Tùng Dương,hic hic
  9. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    à đúng rồi,giọng vocal đấy hình như là giọng của thằng tùng dương thì phải,hay là của lê minh sơn nhỉ
    còn giọng nữ background thì hình như là bạn Khánh Linh thì phải,hehe,chả biết bạn này ra đĩa chưa nữa !

Chia sẻ trang này