1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghe thấy hai từ "có lẽ " mà lòng em như chững hẳn lại anh à...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi unhappy86vn, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy hai từ "có lẽ " mà lòng em như chững hẳn lại anh à...

    tự dưng hôm nay ngồi rỗi mình gửi nhiều bài qúa...hì ... thỉnh thoảng mới có một ngày mình chăm đến thế ...cũng thấy vui vui khi được ngồi viết những tâm sự của mình ra mà chẳng lo sợ điều gì...???
    hôm qua anh vào đọc những dòng tâm sự của mình trong topic "hai người yêu nhau đi với nhau dưới mưa thì sẽ bên nhau trọn đời.." anh đã nói những gì nhỉ???
    em vẫn còn nhớ rõ lắm ... mới tối hôm qua thôi mà...anh đã hỏi mình một câu " đó có phải là tâm sự thật của em không ???" và anh còn nói thêm rằng "bài rất hay...tả rất thực" em nói với anh rằng "anh có tin đó là sự thật không???"anh đã trả lời em thế nào nhỉ???
    hoangkiet82: anh ko biet
    hoangkiet82: noi chung la ko muon tin
    unhappy86vn: hi`
    unhappy86vn: vay u
    unhappy86vn: khong muon tin>?
    hoangkiet82: neu tin thi trong long anh se co mot it ghen tuc
    unhappy86vn: sao lai ghen tuc a
    hoangkiet82: nhung neu tin thi ...
    unhappy86vn:
    unhappy86vn: thi sao a
    hoangkiet82: ghen voi nguoi ay
    hoangkiet82: nhung may nguoi ay cua em chi la nhan vat
    unhappy86vn: hi`
    unhappy86vn: vay a
    unhappy86vn: anh nghi chi la nhan vat a???
    hoangkiet82: co le
    unhappy86vn: hi`
    unhappy86vn: co le~
    unhappy86vn:
    hoangkiet82: sao nao
    hoangkiet82: ngay ca em cung cho la co le u?
    unhappy86vn: hi`
    unhappy86vn: anh nghi em cho la vay u
    unhappy86vn: anh co biet la khi anh noi tu co le~ ma long` em nhu chung~ han lai ko?
    lúc đó em bị out và khi vào mạng được thì anh lại chẳng còn trên mạng nữa ....và có lẽ những câu trả lời của em anh cũng chẳng nhận được ...
    unhappy86vn: bai viet do cua em chi co vai dong ngan ngui thoi
    unhappy86vn: cung chang co gi nhieu
    unhappy86vn: khong nhu nhung bai khac
    unhappy86vn: moi nguoi hau nhu ai cung viet rat dai
    unhappy86vn: khong phai la nhung dieu trong em chi co the
    unhappy86vn: ma duong nhu no qua nhieu va co le chi nen noi it nhu vay thoi
    unhappy86vn: nguoi nao doc ma hieu duoc nhieu hon nhung dieu em noi thi moi la doc
    unhappy86vn: anh vao doc ca bai nay cua em nua nha
    unhappy86vn: a
    unhappy86vn: ma anh muon biet mot so bai em viet trong mot thang gan day thi anh vao doc mot bai nao do cua em roi kick vao phan nick cua em la no se hien len do a
    em đã trả lời anh như vậy nhưng chắc anh chẳng nhận được .... một lúc nào đó khi lại đọc được những dòng tâm sự này của em thì anh sẽ nghĩ gì vậy anh?? có phải câu chuyện em kể ra đây cũng chỉ là nhân vật của em thôi không anh ??? chỉ là hai nhân vật trong một câu chuyện hoàn toàn không có thực ...em ghét từ "có lẽ" anh đã nói với em ngày hôm qua ...em ghét nó anh à...em biết cả hai chúng ta cùng không muốn nói ra từ đó mà anh ....em mong anh sẽ hiểu được những gì em viết trên box tâm sự này ....
    [marquee] một lòng yêu anh yêu bằng con tim em mãi muôn đời [/marquee]



    NOW AND FOREVER
  2. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    từ khi anh vào chát ở mạng yahoo em luôn mong từng giờ từng phút anh lên mạng ...lúc này lên mạng em chỉ luôn như tìm kiếm một điều gì đó ....trước kia khi vào mạng em vẫn biết rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nick anh sáng lên cả cái mặt cười màu vàng đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiện lên cả...bởi chúng ta quen nhau ở mạng VIETCHAT mà ....còn anh thì hình như chưa bao giờ vào mạng yahoo cả , em làm một việc mà có lẽ nhiều người cho là ngốc trong phần add nick của em em add cả tên em vào đó tên anh và tên em ngay cạnh nhau và em để nó trong mục "1+1=2 & 2-1=nothing... nhưng mà buồn lắm anh ạ ......lúc nào cũng vậy chỉ có nick em sáng mà thôi, còn nick anh thi luc nào cũng vậy luôn mang một cái mặt người đen xì nhìn mà phát buồn ....mà trước kia em có một cái ý nghĩ rất lạ anh à.... chúng ta quen nhau đã lâu rồi nhưng mới chỉ chát với nhau một lần duy nhất mà thôi vậy mà chúng ta lại có một tình cảm gì đó rất khó có thể diễn tả bằng lời..... chỉ qua những cánh email hay qua nhung lá thư tay ...chỉ vậy mà thôi...có lần em vô tình hỏi anh lúc đó nghe được câu trả lời của anh em tư dưng cảm thấy vui vui..." chỉ cần một lần thôi vy à...một lần là tất cả " chúng ta quen nhau đã lâu lắm rồi ...em còn nhớ rõ lắm anh à...hôm đó là ngày đầu tiên em vào quán chát lúc đó em mới chỉ biết chát trong mạng VIETCHAT mà thôi ...người đầu tiên em quen chính là anh , lúc đó nick anh vào máy em em chẳng biết phải làm thế nào cả thế là con bé đi cùng em nó mới nói và đánh thử vào cho em xem....hì nghĩ lại thấy mình lúc đó sao mà ngố thế ...và em đã chát với anh , người đầu tiên em quen là anh ...em vẫn còn nhớ lúc đó trên TV ở thành phố em đang có phim ÔNG TRÙM em đã rất thích bộ phim đó bởi trong đó có thần tượng của em mà ...thì anh lại lấy đúng nick đó thế là tự dưng em mê tít cái nick đó luôn... hi`...nhưng lúc đó thì chưa mê người có nick đó ...lúc đó chát với anh em còn chưa có nổi hòm thư .......thì ngày đầu mà em chỉ có ghi được hòm thư của anh mà chẳng cho anh biết hòm thư mình được bởi đã lập đâu . hôm đó em đã chát với nhiều người lắm ... có lẽ bởi cái nick em nghĩ nó cũng có vẻ nghe kêu kêu la SWEET mà.... ngày đó bạn em nó bảo đi chát đừng nói tên thật làm gì thế là em nghĩ đến một cái tên mà em vẫn thường thích ..NHÃ VI... còn anh thì nói với em là anh tên là KHANG nhưng hi` đó cũng chẳng phải là tên thật của anh ....mặc dù vậy nhưng cho đến tận bây giờ cả hai chúng ta vẫn luôn gọi nhau bằng cái tên đó...em vẫn thường xưng với anh là vi và anh cũng luôn xưng với em là khang ...hai cái tên đó chẳng hề mất đi ngay cả khi chúng ta đã biết tên thật của nhau ....khi em lập được hòm thư người đàu tiên em gửi thư đó cũng chính là anh ...ngày hôm đó em vui lắm vì nhận được kết quả thi HSG em liền viết thư cho anh ngay ...em cũng chẳng hiểu sao nữa . em đã quen rất nhiều người ngày hôm đó , và sau đó lại cũng vẫn chát với người ta một vài lần nhưng rồi cũng chẳng còn giữ liên lạc đến bây giờ nhưng còn anh thì khác ...chỉ một lần một lần duy nhất mà thôi .....từ đó em chẳng còn gặp anh trên mạng nữa , chỉ qua những cánh mail mà thôi......

    NOW AND FOREVER

  3. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    mọi người vẫn thường nói " tình yêu trên net mong manh lắm..." lẽ nào lại là vậy sao anh ???? em chẳng hiểu nổi nữa ...nói ra thì chắc mọi người sẽ nghĩ tình cảm của chúng ta chỉ là một trò chơi mà thôi ........chỉ bởi vì chúng ta ở xa nhau quá hay sao ??? bởi vì tuy quen nhau đã lâu nhưng cả hai chúng ta đều vẫn chưa biết mặt nhau hay sao....có người nói với em như vậy anh à........em không tin...em thật sự không tin ....có lẽ tình cảm trên net là rất mong manh nhưng tình cảm của chúng ta thì không như vậy , phải không anh??? em cũng chẳng biết là từ lúc nào nữa.....chỉ qua những lá mail thôi .....
    ngay từ lần đầu em gửi thư , người em gửi cho đầu tiên đó chính là anh ... và anh ...gần như ngày nào anh cũng gửi thư cho em ....thực sự lúc đó em coi anh là một người bạn tốt trên mạng...có chuyện gì vui , buồn , em cũng đều kể cho anh nghe ...dần dần nhận được thư của anh mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen của em ...mỗi lần mở hòm thư em đều mong ngóng thư của anh như chờ đợi một điều gì đó ...thực sự lúc đó em vẫn chưa biết đó là gì cả anh à.....em mong ngóng ...hơi nhơ nhớ ...và cảm thấy có cái cảm giác buồn mỗi khi check mail mà chẳngcó thư anh...đó đã phải là tình yêu chưa anh??? hay nó vẫn chỉ là một cái gì đó chỉ là chưa thể diễn tả được thôi....
    anh còn nhớ không anh !!! có một lần anh đã hẹn với em là anh sẽ ra net vào 6h30 và nhắn em ra để hai chúng ta nói chuyện với nhau...em đã ra và em đã đợi anh đến tận 9h mà vẫn chẳng thấy anh ra ...em ngồi chát với một vài người bạn mà lòng thì cứ mong ngóng anh không yên ...sao vậy anh nhỉ ??? em vẫn chỉ luôn để ý nghĩ của mình dừng lại ở một người bạn tốt thôi mà ...vậy mà hôm đó em đã cảm thấy bứt rứt không yên chỉ vì anh không ra dù muộn nhưng em vẫn ngồi đợi anh ...em biết có thể anh sẽ chẳng ra đâu nhưng không hiểu sao em vẫn cố ngồi đợi .trong lúc chờ đợi em đã viết thư cho anh .... chẳng hiểu sao lúc đó em tức giận đến mức nào mà em viết thư trách anh mà chẳng thèm viết dấu nữa.....ngày hôm sau anh gửi thư cho em ngay anh bảo là anh có việc bận nên không ra được ...lúc đó chẳng hiểu sao em giận anh ghê gớm ... chỉ là anh bận anh không ra được thôi vậy mà em ...em cảm thấy chẳng thể bỏ qua cho anh mặc dù em đã tự dằn lòng mình .." người ta cũng có phải là gì của mình đâu mà mình lại giận người ta vậy cơ chứ..." nhưng chẳng hiểu sao em vẫn giận anh ...hi` nhưng mà giận thì giận đọc thư anh em cứ cười hoài ...anh bảo là " có giận gì thì cũng phải viết dấu cho người ta đọc chứ đằng này viết một bức thư dài ơi là dài mà lại chẳng viết viết một cái dấu nào cả đọc xong thư em chắc khang ngừng thở luôn..." em đang giận anh lắm nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà em lại cười ...............
    mấy ngày không trả lời thư anh mặc cho anh ngày nào cũng gửi thư cho em ..em tự dưng cảm thấy nhớ anh quá ... và cũng chẳng biết từ lúc nào em đã hết giận anh rồi ...trong em lúc đó chỉ có một nỗi nhớ anh cồn cào mà thôi ... nhưng lòng tự ái của em không cho phép em trả lời thư anh ...em muốn anh phải mang trong mình cái cảm giác chờ đợi một điều gì đó như em đã phải chờ đợi anh ...em ích kỉ quá phải không anh ???nhưng chỉ mấy ngày sau thôi em nhớ anh quá ....em chẳng biết phải làm gì nữa ...em lại vào hòm thư và viết thư cho anh ...chỉ để nói vớ anh rằng em hết giận anh rồi , chỉ để nói vậy mà thôi ............

    NOW AND FOREVER

  4. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày không vào mạng được , thấy trông vắng quá ....hôm nay vào mạng nhận được lời nhắn của anh...anh đã đọc thấy bài của mình ở bên box tâm sự ...hình như anh hơi buồn...
    anh ơi ! có lẽ em nên như những gì anh đã nhắn với em ,em đã rất vui khi đọc được những lời nhắn đó của anh anh à...em sẽ sống cho hiện tại nhiều hơn , sống cho anh nhiều hơn...người đó bây giờ đối với em chỉ còn là quá khứ thôi anh à...sẽ chỉ là quá khứ mà thôi ...cái ngày đáng buồn đó , cái ngày mà người đó nói với em những điều đó cũng chính là ngày em đã quen anh ....khi đọc được những điều đó anh đã nghĩ gì vậy anh ??? anh đã nói với em gì nhỉ??? ..." có thể anh không được như người đó trước kia của em , nhưng anh sẽ luôn dành cho em tình cảm chân thành của mình.....anh nhớ em nhiều lắm..." anh ơi ! anh có hiểu em không anh ...nghe được những điều đó em rất vui nhưng anh phải hứa với em rằng anh đừng buồn về những điều đó nha...anh vẫn luôn là một người mà em yêu quý ...vẫn luôn là vậy anh à ...đã rất nhiều lần em muốn nói với anh chuyện đó nhưng qua chuyện hiểu lầm em lần trước , em chỉ sợ anh không đẽ dàng gì chấp nhận điều này ...em chỉ sợ anh nghĩ rằng anh chỉ là một người thay thế...trong tim em ...em chỉ sợ anh nghĩ vậy ...nhưng bây giờ thì em vui lắm anh ạ , bởi những lời nhắn của anh khi đọc được bài đó của em , khi không gặp được em ở trên mạng....em đã không gửi gắm tình cảm của mình lầm người phải không anh ??? em tin vào những gì em dành cho anh không phải chỉ là sự lấp chỗ trống của người đó trong trái tim em mà tất cả đều là sự thật ....anh cũng hãy tin như vậy nha anh ....
    mấy ngày nay không gặp anh ở trên mạng em nhớ anh lắm anh có biết không ??? hôm nay em ra mạng thì lại chẳng gặp anh ??? anh vừa kết thúc kì thi phai ko anh ? anh có làm bài tốt không , em tin là anh sẽ làm được bài mà ... anh của em thì phải như vậy chứ ..hì...em sẽ luôn ở bên anh mỗi khi anh cần ....sẽ luôn như vậy anh à......

    NOW AND FOREVER

  5. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy hôm rồi vào mạng mà chẳng gặp được anh ...buồn quá anh ơi ..! giá như có anh ở bên em lúc này ....nhà em đang xảy ra biết bao nhiêu chuyện ..em muốn vào mạng để tìm anh để tìm thấy một cảm giác bình yên bên anh ...nhưng buồn quá anh à...chẳng có anh trên mạng ....mà sao ông trời lại bắt chúng ta ở xa nhau đến vậy anh ơi ! giờ này anh đang làm gì vậy anh??? anh thi xong rồi , chắc anh đang đi chơi cùng với mấy người bạn...có khi nào trong những cuộc vui đấy anh nghĩ đến em không anh ??? nghĩ đến một người con gái ở nơi xa luôn hướng về anh ....!!! cái cảm giác chán nản này sao nó cứ đeo đuổi em vậy anh ....em chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống này , em chỉ muốn đến một nơi nào đó mà chẳng có ai biết đến em ....và nơi đó em luôn có anh ở bên em ..mãi mãi...
    cuộc sống này đối với em nó như một địa ngục trần gian vậy anh à ... anh muốn em sống cho hiện tại , quên đi quá khứ...nhưng ở cái thực tại tẻ nhạt này em chẳng tìm được một điều gì mới mẻ cả anh à...vẫn chỉ là một cuộc sống đầy bế tắc, với bao nhiêu lo toan , tính toán , ưu phiền ....nó làm em cảm thấy kiệt sức , em không hiểu em đã thực sự sống cho chính mình giây phút nào chưa???? đã bao nhiêu lần em cảm thấy chán nản , em muốn buông xuôi tất cả ....nhưng em vẫn còn những ràng buộc ở phía trước ...cứ mỗi lần nghĩ đến những điều đó thì em lại không thể làm theo ý nghĩ đó được .....em còn có mẹ ....lúc này đây, ở nơi xa xôi đó mẹ vẫn phải hàng ngày lăn lộn kiếm sống , mẹ làm thế cũng chỉ vì muốn cho em được sống đầy đủ hơn , nhưng mẹ đâu có biết em cần có mẹ ở bên mình lúc này biết bao .... mẹ đi nước ngoài , cuộc sống những tưởng đã bình yên của em nay lại bị xáo trộn , em lại rơi vào cái cảm giá chán nản ....nhưng bây giờ thì có lẽ là khác hơn trước ....dù sao thì em cũng là một con bé đã 16, 17 cái tuổi đầu rồi , em cũng đã có được những suy nghĩ riêng của em ....không còn bé bỏng như trước nữa...nhưng em thà được như trước còn hơn anh à ....chẳng phải suy nghĩ bận tâm đến điều gì trong cuộc sống , cứ để mặc cho số phận , nhưng lúc này em lại chẳng thể được như vậy nữa anh à ....cuộc sống đòi hỏi em phải suy nghĩ cho cuộc sống , cho mọi người xung quanh và cho chính em ....em muốn buông xuôi tất cả ...nhưng em vẫn còn một lời hứa cùng anh ...trái tim em không cho phép em phá bỏ lời hẹn ước đó ...em phải cố sống sao cho tốt để còn phải đợi ngày anh ra trường , ngày em ra trường và ngày chúng ta có thể gặp được nhau ...ngày anh sẽ bay ra từ nơi cách xa em hàng nghìn cây số đó để đến bên em ... để bàn tay nhỏ bé của em sẽ được nằm trong bàn tay của anh ....lúc này đây em chỉ mong có anh ở bên , có thể chỉ cần gặp được anh một lần duy nhất trong đời cũng được ...chỉ cần gặp được anh em sẽ cảm thấy an tâm hơn anh à .... chỉ cần được đi bên anh một lần để rồi mãi mãi phải rời xa anh em cũng bằng lòng ...nếu đó là vào một lần mưa thì cho dù có rời xa nhau thì trong lòng chúng ta vẫn luôn có nhau , phải không anh ??? nhưng lúc này đây , em vẫn chưa gặp được anh , em vẫn chưa có được những mong muốn nhỏ nhoi đó ....làm sao em có thể buông xuôi mọi thứ hả anh ??? nhưng đối với em cuộc sống này nghẹt thở quá anh à...em sẽ phải chịu đựng nó đến bao giờ đây anh ??? em đang nhớ anh lắm anh có biết không ??? em cần có anh bên em lúc này biết bao ....hãy cho em một cảm giác bình yên anh ơi !!!!!!!!!!!!!! hãy cho em cái cảm giác đó anh ơi .... liệu em có còn đứng vững để chờ đợi đến giây phút đó không anh ... em vẫn còn lời hứa cùng anh ...em đâu thể phá bỏ được nó ..em muốn đợi đến giây phút đó lắm anh à .....................
    giờ này không có anh...anh ơi anh nơi đâu ???????????
    nhớ anh lắm anh có biết không ????????????????????

    NOW AND FOREVER

  6. jedi

    jedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được!
    Dù hắn là ai, tôi cũng ghen với hắn ta...
  7. tomasen

    tomasen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm trên chat là một điều gì đó thật mơ hồ . Khi mà mọi thứ đã qua đi và chẳng còn lại gì nữa thì ta mới biết mình thật ngốc nghếch . Con người và cả cái tên nữa cũng chỉ là một ảo ảnh hiện lên theo ý thích của mình mà mình tự ép nó vào thôi . Sự uỷ mị trong tình cảm sẽ làm cho ta thất vọng .
    Chẳng phải là một điều xấu đâu . Hãy giữ thật chặt nó vì nó mang lại niềm vui và sức sống kì lạ cho ta . Nhưng cần phải biết được giới hạn của điều đó ...........
    ăn ... ăn nhiều nữa ... mãi mãi vẫn ăn ...
  8. THUYNHI1983

    THUYNHI1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Co the bay gio ban thay minh that may man, that hanh phuc vi co anh ay o ben canh, luc nay ban nghi rang ban luon tin tuong vao tinh yeu qua net.
    Cung chinh boi ban moi sinh nam 86, thuc ra thi toi cung khong muon noi qua nhieu ve tuoi cua ban, boi nhieu khi so tuoi cua 1 con nguoi khong noi len 1 dieu gi het. Nhung ban van la 1 co be chua lon , toi xin loi vi da noi ra dieu nay, nhung ma hay nen nhin vao thuc te di, ban van la 1 co be mo mong, nen luon nhin vao cuoc song nay vói mau hong nhe nhang. Nhung cung dung nen nhu the qua nhieu ban nhe.
    Neu ban da danh qua nhieu tinh cam cho anh ay, ngay hom qua, ca ngay hom nay, va ca ngay mai, hay cu lam nhung gi minh mong muon. Nhung moi thu nhieu khi khong nhu nhung gi minh nghi, neu co vay ban cung dung qua that vong nhieu .
    Rat co the ban nghi rang toi la 1 nguoi cuc doan, luon nghi ra nhung dieu xau nhat, nhung tinh yeu trong net, nhat lai la 2 nguoi o 2 noi qua xa nhu vay, tinh cam no mong manh lam, khong co chut gi la thuc te. Ban than toi cung da trai nghiem ve viec nay roi nen toi hieu. Ban thay ngay nao cung nhan mail cua anh ay, ban nghi do la tinh yeu? khong phai dau ban a, do chi la 1 thoi quen ma thoi, khi 1 ngay ma khong thuc hien thoi quen do ban se cam thay nho nhung.
    Thuc su la toi rat muon ban se dat duoc nhieu hanh phuc, tinh yeu cua ban danh cho anh ay, cung nhu anh ay danh cho ban se dat duoc. Nhung neu ma dieu do khong xay ra nhu uoc muon, hay nho den loi noi nay cua toi nhe, ban hay dung vung tren cuoc doi nay. Dung nghi rang phai co anh ay ben canh minh moi co the vui ve duoc. bye bye ban
    CUOC DOI VAN DEP SAO!!!!!
  9. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hầy! Viết bài dài thế này thì cũng tốn công lắm bé nhỉ!
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  10. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    anh ơi ! đã mấy ngày rồi em vào mạng mà chẳng gặp anh ...giờ này anh nơi đâu anh ơi ...anh có biết nơi này đang có một người con gái mong chờ anh từng giây phút không anh ?????????..................anh ơi ! tối nay em sẽ gọi điện vào cho anh ...không biết anh còn ở trường không hay anh đã về nhà rồi .....có lẽ là anh về nhà rồi nên đã mấy hôm rồi anh chẳng vào mạng ..............em nhớ anh lắm anh có biết không ??? em cần có anh bên em lúc này biết bao ...anh ơi !!!!!!!!!!!!

    NOW AND FOREVER

Chia sẻ trang này