1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe, thấy và ngẫm nghĩ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tican_saigon, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hãy chào cờ vào sáng thứ hai!
    [​IMG]

    TT - Chắc bạn đã nghe chuyện nhiều bạn trẻ treo cờ Tổ quốc trên những trang nhật ký cá nhân trên mạng, trên công cụ chat của Yahoo! Messenger của mình dịp Quốc khánh vừa qua. Chắc bạn cũng đã biết lời kêu gọi của thầy giáo Huỳnh Hiếu ở Tiền Giang với lời đề nghị "Cư dân trên mạng hãy treo cờ Việt Nam vào mỗi sáng thứ hai".
    Còn bây giờ, dòng chữ ?oLà người Việt Nam: hãy treo cờ vào sáng thứ hai? xuất hiện trên một diễn đàn giáo dục, buộc chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về một chuyện nghiêm túc.
    Những người trẻ đã bắt đầu tự ý thức được về lòng tự hào dân tộc. Người thầy giáo đã bắt đầu kêu gọi mọi người tiếp tục duy trì thói quen đáng tự hào ấy. Không chỉ trong các công sở nhà nước, khuôn viên sân trường, buổi lễ chào cờ mỗi sáng thứ hai ấy đã lan sang trụ sở các doanh nghiệp, công ty.
    Chắc hẳn bạn đọc Tuổi Trẻ cũng không thể quên được câu chuyện ?oLễ chào cờ mơ ước?, viết về cô bé Xinyue 8 tuổi, sống tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). Xinyue được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não khiến Xinyue vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Nó cũng tước đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô bé là được tham gia kéo quốc kỳ trong lễ chào cờ mỗi tuần ở trường học.
    Và cuối cùng cô bé ấy đã thỏa mãn ước mơ của mình trong một buổi lễ chào cờ với sự giúp sức của mọi người, để rồi đoạn kết của câu chuyện thật xúc động: ?oKhi bản quốc ca vang lên, em nở một nụ cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc. Ngồi khó nhọc trong chiếc xe lăn, cô bé cố gắng đưa tay lên trán vài lần để chào cờ nhưng không thể do sức quá yếu. Cuối cùng cha của em đã đến giúp em thực hiện động tác này. Ông vừa cầm tay con đưa lên trán, vừa quệt những dòng nước mắt tuôn trên mặt mình?.
    Hãy chào cờ vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần, để bắt đầu một ngày mới, một tuần mới với công việc hằng ngày của mình. Lá cờ đó nhắc nhở chúng ta về tinh thần phụng sự Tổ quốc, về lòng yêu nước, nghĩa đồng bào. Lá cờ đó thôi thúc chúng ta về những điều lớn lao phải đạt được và tiếp sức để chúng ta vượt qua những gian khó đợi ta phía trước. Tất cả vì Tổ quốc, vì dân tộc!
    Hãy chào cờ vào sáng thứ hai!
    NGUYỄN PHAN
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    (Còn nhớ hồi Tiger cup 1998 và seagame, mỗi khi quốc ca Việt Nam trỗi lên, lòng Tôi rộn ràng lắm, cảm xúc dâng trào muốn hát thật to...
    Để hưởng ứng với Boy, Tôi đưa lên một số bài từ internet liên quan đến chủ đề trên.
    Và có một đề nghị nhỏ rằng, vào sáng thứ 2 hàng tuần, box ta nên tổ chức chào cờ.
    Thân mến - Phúc.)
    Mừng Quốc khánh trên mạng

    Blog của nick Oleuleu, một SV đang theo học ngành mỹ thuật công nghiệp tại TP.HCM
    TT - Những bạn trẻ VN đã có cách mới chào mừng ngày độc lập của đất nước, thể hiện lòng tự hào dân tộc. Hình ảnh Bác Hồ và quốc kỳ được các bạn đưa trang trọng lên những trang nhật ký cá nhân trên mạng và hình ảnh đại diện trong Yahoo Messenger của mình.
    Lần đầu tiên, cư dân trên mạng đón lễ Quốc khánh hoành tráng bằng cách đưa hình ảnh lá cờ Tổ quốc lên trang trọng trên các blog (nhật ký cá nhân trên mạng) và trên avatar (hình ảnh đại diện) trong công cụ chat Yahoo Messenger của mình trong ngày 2-9. Và ngày 3-9, tất cả đều đồng loạt thay vào đó là chân dung của Bác Hồ.
    >> "Tôi tự hào là người VN"
    Chân dung những người "treo cờ"...
    Chưa bao giờ cư dân trên mạng lại xôn xao như thế khi đón chào ngày Quốc khánh bằng sự kiện cùng rủ nhau đưa cờ Tổ quốc lên, đưa chân dung Bác lên để cùng nhắc nhở nhau về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Những chân dung Bác qua các thời kỳ đều được các blogger (người viết nhật ký cá nhân trên mạng) sưu tầm và đưa lên, như khẳng định của mình mới là đẹp nhất. Bên cạnh đó là quốc kỳ VN cũng được để trang trọng trên các blog, ngồi trên mạng mà cứ như đi giữa phố phường tràn ngập cờ hoa trong ngày Quốc khánh.
    Một nick có tên Trung_Bầu với sở thích ghi rõ là võ thuật cùng hình ảnh thần tượng của mình là Lý Tiểu Long, cũng được thu nhỏ lại, nhường chỗ trang trọng nhất để "treo" lá cờ đỏ sao vàng lên trên.
    Nick có tên Kiemminh, SV Trường ĐH Kinh tế quốc dân, là một fan yêu bóng đá cuồng nhiệt với những hình ảnh của đội AC Milan, cũng đã đưa ngay chân dung của Bác với dòng chữ: "Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta". Và có vẻ "đầu tư" nhiều là nick có tên "Nhóc Hàn", SV ĐHQG Hà Nội, với cờ đỏ sao vàng nằm phía dưới như nâng ảnh Bác lên, kèm lời dẫn "Happy National Day!" và lời chúc: "Thật tuyệt vời, chúc mọi người có những ngày như thế!", thật cảm động. Thậm chí một nick có tên YingYang còn đưa cả bài quốc ca vào trong blog của mình để mọi người có thể tải về nghe ngay lập tức...

    Các blog tràn ngập cờ Tổ quốc, cờ Đảng, quốc huy...
    "Tôi yêu Việt Nam!"
    Tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, yêu Bác Hồ... là những thông điệp được chuyển tải đi nhiều nhất ở các blog. Họ - những blogger trẻ tuổi ấy - chưa bao giờ lại ý thức về mình, về đất nước như thế, mặc dù mỗi người có một sở thích, niềm đam mê, khát vọng và đến từ nhiều vùng miền khác nhau.
    Hình ảnh đầu tiên hiện ra trên blog của một bạn trẻ có tên Oleuleu, một SV đang theo học ngành mỹ thuật công nghiệp tại TP.HCM, là dòng chữ "Tôi yêu VN" và chân dung Bác hiện lên thật trang trọng.
    Tiếp theo là bài viết "Hồ Chí Minh và những câu nói bất hủ" cũng được bạn trẻ này liệt kê như nhắc nhở mọi người về nguồn gốc oai hùng của dân tộc: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", "Nước VN là một, dân tộc VN là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi"...
    Một nick khác tên Nhật Bản ngay từ đầu blog của mình đã trích dẫn phần đầu Tuyên ngôn độc lập mà Bác đã đọc trong ngày Quốc khánh năm xưa.
    Một học sinh Trường THPT Gia Định cũng đã quyết định dời buổi chiều lại mới đi chơi để lên mạng rủ mọi người treo cờ trong niềm phấn khích: ?oChưa năm nào như năm nay, 2-9 đông vui tấp nập, tuổi 8x, 9x nhà ta yêu nước quá, tinh thần dân tộc ghê cơ! Sáng nay mình quyết định... đi chơi buổi chiều, ngồi online kêu gọi bà con treo cờ. VN dấu yêu muôn năm... Từ bao lâu tôi đã yêu VN. Tôi yêu VN!".
    TTO - ... Bỗng chốc, trong những cửa sổ chat be bé, nổi bật lên hình ảnh lá quốc kỳ đỏ thắm, như một niềm tự hào mạnh mẽ...
    Đức Linh, một học sinh trung học đã email đến TTO, cho biết khá nhiều bạn bè của bạn đã thay đổi avatar trên Yahoo messenger của mình bằng cờ Tổ Quốc để chào đón Ngày Quốc khánh.
    Ý tưởng lan nhanh và sau đó, hàng ngàn bạn trẻ khác sử dụng Yahoo Messenger đã cùng hưởng ứng "Ngày Quốc khánh online" này. Bỗng chốc, trong những cửa sổ chat be bé, lại nổi bật lên với hình ảnh lá quốc kỳ đỏ thắm, như một niềm tự hào mạnh mẽ.
    Một trong hai công cụ hữu ích của Internet đối với đại đa số giới trẻ là Yahoo Messenger (và Google search) bình thường đã nhiều tiện dụng, hôm nay lại trở thành một kênh truyền tải "đắc lực" của giới trẻ với một thông điệp khác. Không chỉ là những câu chuyện phiếm, những icon buồn - vui, mà còn là một nhắn gửi thiêng liêng: tự hào dân tộc.
    Cách đây không lâu, một bạn SV trường ĐH KHXH&NV TP.HCM email về cho Tuổi Trẻ với mong muốn được chào cờ đầu tuần như cái thuở còn là học sinh. Bởi theo bạn Nguyễn Tài Đại, tác giả email trên, hình ảnh lá cờ Tổ Quốc tung bay trên nền nhạc Quốc ca hào hùng, dù chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa biết bao trong việc tôn vinh giá trị dân tộc tới từng người, để người Việt - nhất là giới trẻ thêm yêu đất nước hơn.
    Chuyện cũng thêm rằng, một du học sinh VN ở Trung Quốc, luôn treo trên avatar của mình với hình ảnh góc học tập của bạn và phía sau là lá cờ Tổ Quốc. Một thông điệp không lời nhưng cũng đủ gửi đến cộng đồng bạn bè trên mạng người cậu du học sinh ấy quen biết: rằng tôi là người VN và tôi tự hào là người VN.
    "Chúng ta cần phát huy hơn nữa sức mạnh tiềm tàng của các phương tiện kỹ thuật cao trong việc giáo dục thanh thiếu niên hiện nay. Nếu đi đúng hướng sẽ mang lại hiệu quả vô cùng to lớn so với những phương pháp truyền thống phần nhiều không còn thích hợp với giới trẻ hiện nay", Đức Linh cũng chia sẻ thêm. Đó hẳn là một lời bộc bạch đáng suy ngẫm với tất cả chúng ta...
    B.D.
    Tuổi Trẻ Online vừa nhận được email của bạn Thành Lương (Hà Nội) gửi về với những tâm sự của công dân @ trong dịp chào mừng Ngày Quốc khánh:

    Quốc khánh 2 -9, thời tiết nắng đẹp, đường phố và trên những hiên nhà rợp màu cờ đỏ, sao vàng dát phố. Công dân @ cũng thể hiện tình cảm của mình theo 1 cách rất riêng, rất đẹp và yêu tổ quốc qua blog và trò chuyện trực tuyến.
    Avatar của Yahoo Messenger tràn ngập cờ đỏ, sao vàng - Bắt đầu từ lúc 0h ngày 2 -9, liên tục những blogger nhận được hàng loạt messages mang thông điệp: "Đề nghị nhà nhà treo cờ lên avatar để kỷ niệm ngày Quốc Khánh" từ những người bạn trên 360.yahoo của mình cả trong và ngoài nước.
    Hiệu ứng dây chuyền trên blog đã nhanh chóng lan ra theo những comments (phản hồi). Minh Trang http://360.yahoo.com/minhtrang0106, còn dành hẳn một Entry để chia sẻ với cộng đồng blog bản đồ tổ quốc và sơ lược những lá cờ trong lịch sử VN.
    Những blog Việt hiện nay phần lớn do những công dân Việt trong thế hệ 8x, 9x viết. Không ít người từng phàn nàn thanh niên bây giờ tiếp thu lối sống hiện đại thì nhanh, mà thiếu truyền thống cách mạng hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi tình cờ được xem qua những blog Việt ngập tràn lòng yêu nước

  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Boy muốn post loạt bài "Chào cờ vào sáng thứ 2" từ báo Tuổi Trẻ để cùng dấy lên một vấn đề mà giới trẻ chúng ta đang mắc phải: Đó là ngày càng xa rời tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc. Là 1 thành viên 8X, boy tui vô cùng bức xúc với những bạn trẻ không thuộc Quốc ca, thờ ơ với Quốc kỳ, mà khi được hỏi thì chỉ nêu lên lý do: "Hát quốc ca và chào cờ chỉ dành cho học sinh. Ngay cả bây giờ muốn chào cờ cũng có máy hát dùm!".
    Đó là những lời nói vô trách nhiệm, nhất là đối với thế hệ 8X, thế hệ trẻ và là những người chủ đất nước hiện tại.
    Do đó, các bạn, và tui, hãy cùng hưởng ứng phong trào cùng chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần thông qua Yahoo Messenger (nếu có) và status sẽ là bài Quốc ca Việt Nam.
    Có ai có cùng ý kiến với boy tui không nhỉ? Hay lại im lặng vì tinh thần yêu nước chỉ dừng lại ở mức có CMND và Hộ khẩu?
    [​IMG]
    Đoàn quân Việt Nam đi
    Chung lòng cứu quốc
    Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
    Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
    Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
    Đường vinh quang xây xác quân thù,
    Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
    Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
    Tiến mau ra sa trường,
    Tiến lên, cùng tiến lên.
    Nước non Việt Nam ta vững bền.
    Đoàn quân Việt Nam đi
    Sao vàng phấp phới
    Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than
    Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới,
    Đứng đều lên gông xích ta đập tan.
    Từ bao lâu ta nuốt căm hờn,
    Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn.
    Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
    Tiến mau ra sa trường,
    Tiến lên, cùng tiến lên.
    Nước non Việt Nam ta vững bền.

  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ủa chào cờ qua yahoo thì chào như thế nào dạ? Avatar để quốc kì, mở voice hát quốc ca hử
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm ấy, sau khi tan học nhưng vẫn còn sớm , tôi quyết định ghé qua 1 hội chợ ngay bên canh trường.Một hội chợ bình thường và cũng không có gì khác lắm so với ở Việt Nam ,cũng nhạc xập xình, cũng sạp hàng quá ngưòi qua kẻ lại, chỉ khác là trời lạnh đến mức ngời ta chỉ còn sức trông hàng chứ không còn sức hạ quyết tâm ??. lấy cắp gì .
    Câu chuyện của chúng ta xảy ra ở 1 gian hàng nhỏ bán đồ quốc tế từ nhiều nước khác nhau, ở 1 góc hội chợ, khá ít người lui lại . Trong gian hàng có bán cờ. Đủ lọai cờ cuả các nước. Kinh doanh cờ có lẽ đồng nghĩa với chuyện trưng ra mà không mong muốn bán đựoc đắt như tôm tươi.
    Chắc chúng ta ai cũng biết ở Việt Nam cờ bán đắt nhất khi có dip đá bóng quốc tế mà đội Việt Nam có mặt.
    Lúc đó tôi không để ý lắm mấy cái cờ mà xem hàng ở ngoài. Một cậu bé chừng 12,13 tuổi bước vào, mua lá cờ Việt Nam duy nhất ở đây. Ông bán hàng ráng cười, nói rằng Quốc Khánh ở đây chỉ có New Zealand là hợp lệ thôi. Cậu bé trả lời ?o Ông không thể biết được là dân tộc tôi đã đổ bao nhiêu máu để bảo vệ cái màu đỏ này đâu .Và tôi không muốn nó nằm lăn lóc ở một cái sạp ngoài chợ như thế này ?o Ông bán hàng nín thinh, im lặng thối tiền cho câu bé. Cậu ôm lá cờ trên tay, sải bước ra khỏi đó.
    Lần đàu tiên trong 15 năm là một con người Việt Nam duy nhất, tôi thấy cái màu đỏ nó đẹp như thế. Cái màu đỏ lấp lánh trong những tia nắng vàng hiếm hoi trong thời tiết 4 độ C, được cẩn thận nâng niu không để chạm đất trên tay cậu bé sinh ra thời bình như tôi và hang chục ngàn học sinh khác.
    Lần đầu tiên tôi thấy một hơi ấm thực sự, xuất phát từ chính dân tộc mình mà đáng ra mình phải tự hào và trân trọng. Lúc đó tôi muốn chạy theo bắt chuyện cậu bé do tìm thấy một đồng hưong ở xứ người, nhưng tự nhận thấy xấu hổ quá nên chỉ biết đứng đó , lặng đi nhìn theo cái màu đỏ thắm của Tổ quốc tung bay nhè nhẹ trên vai cậu bé , sáng lên trong nắng .
    Ngày xưa, khi máu của ông cha ta đổ xuống , khi những con mắt nhắm lại mà không đuợc nhìn thấy Tổ quốc tự do, tôi nghĩ họ là không mong muốn một thế hệ mà họ kỳ vọng môt tuần nhìn lên lá cờ một lần một cách vô cảm và hát bài Quốc ca mà không thèm quan tâm đến lời bài hát có cái gì.Họ mong muốn những phút giây phút như khi một cậu bé cầm lá cờ Tổ quốc bước ra khỏi sạp bán hàng đầy tự hào và trân trọng , dù là ở nửa bên kia trái đất
    Tinh thần Quốc Khánh Việt Nam 2 - 9 bất diệt - Tự hào là người Việt Nam như trước kia cũng từng thích khăn quàng đỏ vì thầy giáo nói rằng đó chính là 1 góc cờ tổ quốc
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức và tài năng
    Bằng niềm tin vững mạnh, trước sự diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, chúng ta đã lựa chọn và kiên định mục tiêu, con đường phát triển và lối sống sáng sủa của dân tộc, đã xác định những tinh thần vô giá và cao đẹp Việt Nam.
    Trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, chống chọi với thiên nhiên, ta tự nhận biết sâu sắc về ta, và trong thời đại này, thế giới ngày càng hiểu Việt Nam hơn. Và chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào một cách chính đáng rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Đó là cội nguồn làm nên mọi chiến công chói lọi trong lịch sử, cũng là nhân tố gốc rễ mọi thành tựu quan trọng hiện nay. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, tuy "thế nước có lúc mạnh lúc yếu khác nhau, nhưng hào kiệt thời nào cũng có". Nói một cách khác, suy cho cùng công tác tổ chức và cán bộ là khâu cuối cùng quyết định mọi thành công. Đúng như Đảng ta khẳng định: Con người là nguồn lực trọng yếu nhất.
    Ngày nay, đất nước ta đang tiến vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa, từng bước hội nhập vào cộng đồng quốc tế vì hợp tác, phát triển và phồn vinh. Đứng trước những nhiệm vụ lịch sử mới mẻ, phức tạp nhưng rất vẻ vang đó, chúng ta càng phải thấy hết ý nghĩa sự nghiệp vĩ đại của mình, phải trang bị một tinh thần cách mạng tiến công triệt để, một nghị lực sáng tạo phi thường, khai thác mọi tiềm lực vật chất và tinh thần của toàn dân tộc để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Tổ quốc ta lên đỉnh cao mới, thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Nội lực hùng mạnh nhất của dân tộc ta chính là sức mạnh trí tuệ con người Việt Nam đạo đức và tài năng. Trong lòng chế độ mới tươi đẹp đã xuất hiện không ít tài năng: thế hệ trẻ Việt Nam mang lại vinh quang cho đất nước trong nhiều cuộc thi quốc tế về toán, lý, cờ vua, âm nhạc...
    Trong nước, và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng xuất hiện nhiều tài năng trẻ trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hoá... đang góp phần có ý nghĩa vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Tuy chưa đạt tới những tài năng lớn, nhưng nhân dân ta, nhất là các thế hệ đi trước hết sức phấn khởi và tin tưởng rằng sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo sẽ được thế hệ trẻ kế tục một cách xứng đáng, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhất định được thực hiện thành công. Mặt khác, các thế hệ trẻ Việt Nam cần nhận biết rằng sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quan trọng để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài Đảng ta tin cậy vào thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng họ thành lực lượng cách mạng trung thành, tài năng và sung sức phụng sự cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Nhân đây, tôi muốn gợi lên với các bạn trẻ về mối quan hệ giữa đạo đức và tài năng.
    Đạo đức nói chung và đạo đức cách mạng như Bác Hồ dạy là "Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Người còn dạy "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa". Thật là những lời vàng ngọc. Bởi vì, làm sao với những kẻ đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi tập thể, đất nước, những kẻ lưới biếng, tham nhũng, ức hiếp nhân dân... lại có thể xây dựng xã hội mới, thậm chí những người bàng quan, đứng ngoài thời cuộc cũng chẳng làm nên sự tích gì. Phải có những con người một trung thành với mục tiêu, lý tưởng của dân tộc, những người có kiến thức, biết vì nhân dân quên mình, vì chủ nghĩa xã hội mà phấn đấu, thì sự nghiệp cách mạng mới thành công. Đạo đức con người mới Việt Nam là phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ", thật thà, khiêm tốn, không kèn cựa địa vị, không công thần, quan liêu, không kiêu ngạo, không sa đoạ, hủ hoá...
    Đạo đức con người mới Việt Nam luôn luôn gắn với truyền thống văn hoá, những giá trị tinh thần cao đẹp của tổ tiên, học hỏi điều tiến bộ, văn minh của nhân loại để làm giàu tri thúc cho mình phụng sự quốc kế, dân sinh. Những ai không còn mang trong mình những đức tính tốt đẹp của tổ tiên, ông cha, kế thừa và phát triển lên mãi thì đó là những người mất gốc. Gốc sâu, rễ bền của đạo đức bắt nguồn từ lòng yêu nước, thương dân, hoà mình, hiểu biết, tin cậy và lắng nghe quần chúng nhân dân, đoàn kết, kính già, yêu trẻ... Không thể trở thành một người Việt Nam chân chính nếu không phấn đấu rèn luyện "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư?.
    Thi hào Nguyễn Du dạy "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" thật đúng lắm thay! Đất nước ta đang bước vào quy luật nền kinh tế thị trướng có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những thành tựu quan trọng, bức tranh kinh tế - xã hội khởi sắc rõ rệt, thì Đảng và nhân dân ta hết sức băn khoăn lo lắng trước hàng loạt hiện tượng tha hoá về phẩm chất, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Quyền lực đồng tiền đang dẫm đạp, giày xéo lên đạo đức con người, sinh ra các tệ nạn tham nhũng, buôn lậu, làm hàng gian, hàng giả... bất chấp đạo lý luân thường. Tâm lý sùng ngoại, như tôi có lần lên tiếng báo động, trở thành phổ biến trong dân cư, nhất là sự tiêm nhiễm văn hoá ngoại lai, *********, đồi truỵ trong một số lớp trẻ chúng ta.
    Phải chăng tài năng chân chính chỉ nở rộ trên nền tảng đạo đức cách mạng, trên cơ sở lòng yêu nước thiết tha. Càng có nhiều tài mà đạo đức kém thì chỉ dẫn đến hư hỏng, tội ác. Có nhiều tài mà chăm bẵm lo cho cá nhân mình, gia đình mình thì chỉ dẫn đến bế tắc, không có điều kiện phát huy. Bởi vậy, trong thời kỳ mới của cách mạng, bên cạnh việc Đảng và Nhà nước ta ra sức tổ chức học tập để nâng cao dân trí, làm nền tảng để chọn lựa và bồi dưỡng nhân tài đủ sức tiếp thụ những thành quả về khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của thế giới, phải hết sức chú ý giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn giũa đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc của một con người, một đời người. Đạo đức cách mạng và tài năng của người Việt Nam ta, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, là hai phẩm chất quyện vào nhau quyết định sự trường thành của một con người chân chính, quyết định sự vững vàng và hùng cường của dân tộc, của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Avatar để quốc kỳ, còn status để link đến bài quốc ca.
    Quoc ca Viet Nam: http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2005/10/05F5F2CD/
    u?c boysaigon s?a vo 10:50 ngy 20/09/2006
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất vậy đi, kể từ thứ hai 25/9/2006 box ta sẽ bắt đầu chào cờ, đề nghị mọi người cùng hưởng ứng.. Bây giờ đưa lên một số vấn đề khác trong xã hội hiện nay, không hẳn là những điều răn dạy, tuy nhiên nó có thể bổ ích.
    Xã hội phát triển đến mức nào đi nữa thì những giá trị truyền thống phương Đông, tức là cội nguồn văn hóa của mỗi dân tộc Châu Á vẫn cần phải được bảo tồn và trân trọng. Tuy là vốn cổ, nhưng nếu xét về nhân sinh quan đối với con người hiện đại thì dường như không cổ chút nào hay nói đúng hơn là câu chữ cũ, còn ý nghĩa thực tế vẫn hoàn toàn mới mẻ.
    Đây chính là điều đáng bàn luận và suy ngẫm, vì như sách "Minh tâm bảo giám" nhận xét: "Người xưa tuy hình dáng như thú, nhưng lòng như có đại thánh ở trong. Người nay tuy hình dáng người nhưng lòng lại thú, biết đâu mà lường. Có lòng không có tướng, tướng sẽ tự lòng mà sinh ra. Có tướng mà không có lòng, tướng sẽ theo lòng mà mất đi?. Phải chăng, vì lẽ ấy mà vô số điều khuyên răn của các bậc tiền bối vô cùng hữu ích cho cách đối nhân xử thế của những người chịu ảnh hưởng giáo dục của Nho giáo, Phật giáo. Tựu trung lại, đó chính là những tâm bệnh như sau:
    1
    Không có kẻ thù nào to lớn và nguy hiểm bằng chính bản thân ta. Tà ý xấu xa vốn là kẻ thù tiềm ẩn lớn nhất của đời người mà tự ta khó vượt qua nổi. Thật là nghịch lý khi bao khó khăn, thử thách, gian nan do khách quan mà nhờ tinh thần, ý chí quyết tâm ta đều vượt qua. Nhưng, khi trong tâm có bệnh thì lại chịu thua, như dao sắc không gọt được chuôi vậy. Đúng như nhận định trong thế giới có bốn điều tự hủy hoại là: Cây nhiều hoa, quả nặng quá, sẽ gãy cành, rắn độc mang nọc độc nhưng lại bị giết để lấy nọc, kẻ làm việc nước không hiền tài, thì sẽ hại dân hại nước, kẻ làm điều bất thiện sẽ bị quả báo, cho nên sách Kinh dạy rằng: "Sự độc ác do tâm sinh ra, sẽ quay lại tự hại bản thân mình, cũng như sắt tạo ra chất gỉ rồi chất han gỉ ấy sẽ tiêu hủy dần thân hình của sắt". Suy nghĩ xa hơn và kỹ hơn về giáo lý ấy thì càng rõ, nếu ta không vượt qua được chính bản năng của mình thì lương tâm và trí tuệ, lương tâm và trí tuệ của ta cũng sẽ bị xói mòn mục ruỗng, chẳng mấy chốc mà thành phế nhân. Ngạn ngữ vẫn cho rằng: ?oTốt gỗ hơn tốt nước sơn?, nội dung bên trong hoặc phần tinh thần không nhìn thấy được ấy mới quyết định bản chất của một chính nhân thực thụ, bởi đơn giản là: "Con người biểu lộ tính ưu việt của mình ở bên trong, chỉ có con vật mới lộ ra bên ngoài thôi".
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hưởng ứng nhé bà con ơi: đăng ký yahoo ID nhá, đúng sáng thứ 2 25/9 toàn bộ YID của box gà đều chào cờ hén
    Boysaigon: boysaigon1711
    Phale81: phale81vn
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chào lá quốc kỳ
    TT - ?oNghiêm trang chào lá quốc kỳ/ Tình yêu đất nước em ghi vào lòng?. Đó là bài học đầu tiên của mỗi chúng ta để trở thành công dân đất Việt. Mỗi khi chào lá quốc kỳ, mỗi chúng ta lại ghi vào lòng tình yêu đất nước.
    Đất nước là tất cả những gì hiện hữu trên mảnh đất hình chữ S thân thương như ruộng đồng, sông núi...; là tất cả những gì hiện hữu trong tâm thức của hơn 80 triệu người Việt như tình nghĩa đồng bào, ý chí quật cường, tình yêu công lý... Đất nước là sự tổng hòa của tất cả các điều kiện vật chất và tinh thần cần thiết để những người Việt chúng ta tồn tại trên thế giới này như một dân tộc.
    Đất nước vì vậy là một khái niệm rất rộng và rất trừu tượng. Tuy nhiên, đất nước lại hiển hiện trong một biểu tượng cụ thể (cảm nhận được bằng các giác quan) - đó là lá quốc kỳ. Thái độ đối với lá quốc kỳ vì vậy phản ánh tập trung nhất thái độ của chúng ta đối với đất nước của mình. Chào cờ chính là một cách biểu thị ra bên ngoài tình yêu đất nước không thể nói hết bằng lời của tất cả chúng ta.
    Tín điều tôn giáo không thể tồn tại thiếu lễ nghi tôn giáo. Yêu đất nước chính là tín điều lớn nhất, là tôn giáo lớn nhất của tất cả mỗi người Việt chúng ta. Chào cờ chính là lễ nghi quan trọng nhất của tất cả chúng ta. Lễ nghi này phải được tiến hành thường xuyên và trọng thể.
    Lá cờ đỏ sao vàng ra đời trong cuộc đấu tranh để giành độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào. Lá quốc kỳ vì vậy còn là biểu tượng của những giá trị mà chúng ta theo đuổi. Lá quốc kỳ là thiêng liêng, vì những giá trị mà chúng ta theo đuổi là cao đẹp. Mỗi lần chào cờ là một lần chúng ta biểu thị sự trung thành không chỉ đối với Tổ quốc mà còn đối với những giá trị cao đẹp nói trên.
    Chào cờ không chỉ quan trọng vì sự lễ nghi mà còn quan trọng vì sự tập hợp. Chúng ta là 80 triệu người VN với những đặc điểm thể chất và tinh thần khác nhau, nhưng chúng ta sẽ là một khối thống nhất triệu người như một dưới cờ.
    TS NGUYỄN SĨ DŨNG

Chia sẻ trang này