1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghe thì dễ,nhưng hiểu thì.....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi xitrumlanhlung, 15/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrumlanhlung

    xitrumlanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nghe thì dễ,nhưng hiểu thì.....

    Tôi chỉ mới nghe nhạc Trịnh gần đây thôi,nói dơn giản ko vòng vo,tôi yêu nhạc Trịnh,nhưng một điều ko thể mà cũng ko nên dấu diếm,tui hiểu ko nhiều về lời nhạc của ông,nó hay,rất hay,nhưng có phần...hình như trừu tượng quá.Nghe khánh ly hát rất thấm,rất đã,vậy ko biết có phải tôi đã bỏ xót một phần quan trọng trong âm nhạc ko,nhưng bản thân tui lại sợ hiểu rồi lại ko còn hay nữa,hôm trước đi nhà sách,đọc được mấy lời bình về nhạc Trịnh,nhưng ko thấy ai nói về lời cả,có nhiều bài tui có thể hiểu,nhưng khổ nỗi tui lại ko thích bằng những bài khác,như bài Ru Ta Ngậm Ngùi,tui cực cực thích,nhưng mà nghe hoài ko hiểu,hơi buồn
    Có nên tìm hiểu ko ta,chắc là nên,trong forum ko biet nên hỏi ai về lời nhạc trịnh,nếu đc,xin đc các bậc tiền bối chì giáo
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là bạn này muốn nói gì đây ???
    In Hell I Burn
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nghe TCS giống như đọc "Trăm năm cô đơn" ấy, mỗi tuổi, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc cảm nhận mỗi khác. Ai dám đi diễn giải và bình luận đây?
  4. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi cũng ko hiểu lắm về Trịnh,mọi người đều nói ông buồn nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng.Thế nhưng có nhiều bài hát ông viết thực sự là tuyệt vọng.
    "mệt quá thân ta này,nằm xuống với đất muôn đời"có đến nỗi phải thế ko nhỉ?
    hay như "..xin ngủ trong vòng nôi,ta ru ta ngậm ngùi,xin ngủ dưới vòm cây" ,phải hiểu ở đây thế nào,ai mà đang buồn thì cảm thấy bi ai lắm đây.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  5. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vậy thôi bạn ơi. Nghe thì thấy hay nhưng hỏi ra hay chỗ nào thì khó có ai giải thích thoả đáng cả. Vậy nên bạn đừng nên buồn phiền mà làm gì.
  6. motthoihoado

    motthoihoado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    To : xitrumlanhlung,
    De giai thich cho ban ve nhac Trinh doi voi toi khong co gi la kho ca. Nhung nhung suy nghi cua rieng toi se lam mat di tinh khach quan. Noi nhu the nao nhi, cach hieu tot nhat la nhung trai nghiem trong cuoc song cua chinh ban. Moi su giai thich se lam trech đích
    Toi moi chi thich nhac Trinh 2 nam nay thoi. Sau khi TCS da mat. Truoc day toi nghe nhac Trinh cung chi la do giai dieu, con loi bai hat thi thay that la vu vo kho hieu. Va noi chung toi chang quan tam lam, du rang nhieu nguoi thich. The nhung trong 2 nam toi hieu rat nhieu. Nhu vay de noi voi ban rang moi thu deu la co the.
    To : small_heart,
    Cam xuc cua con nguoi cung VO THUONG thoi, nen dung chia che van de nhu vay. Con VOTHUONG la gi, thi co han mot topic ve no va tuong doi nhieu bai viet.
    DOI CHO TA THE VOI NHUNG SOM TOI KHONG DOI THAY
    DU TINH VU VO HAY YEU THIEN THU CUNG CHIM TROI
  7. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    người ta thường ko hiểu tại sao yêu tại sao ghét , khi hiểu ra rồi thì cái sự yêu ghét ấy có lẽ đã thuộc về quá khứ . nên cứ nghe đi rồi thấm từ từ . trải qua 1 đời người người ta mới hiểu thế nào là trăm năm trong cõi người ta cơ mà . với lại cái gì đến nhanh thường nhanh chóng cắp chiếu bỏ ta .
    [red]
    thuynga
  8. xitrumlanhlung

    xitrumlanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ru Ta Ngậm Ngùi Nhé
    Môi nào hãy còn thơm,
    Cho ta phơi cuộc tình...
    Cuộc tình đã quá ướt nát vì những lời hẹn thề, phải đem phơi ra cho khô thôi. Cái vẻ óng ả của cuộc tình như đôi môi mận chín đầy sức sống, nó đã bị cớm nắng, cần phải đem ra hong phơi cho tươi lại.
    Tóc nào hãy còn xanh
    Cho ta chút hồn nhiên
    Tuổi xuân dài như một mái tóc xanh,và con người mãi như là một đứa trẻ yêu đời, hồn hậu.
    Tim nào có bình yên,
    Ta rêu rao đời mình
    Xin người hãy gọi tên...
    Vì cuộc sống còn quá nhiều bất trắc, chiến tranh nên đành đemcuộc sống ra để dâng hiến cho một thế giới ngày mai. Xin được con người kêu tên là đủ.
    Kh tình đã vội quên
    Tim lăn trên đường mòn
    Khi tình yêu riêng tư ra đi, trái tim trơ như hòn cuội lăn dài trên những lối mòn cuộc sống. Đồng thời lòng nhân ái thì đã hoá thành đá ngọc vĩnh cửu dâng cho mọi nẻo đời.
    Trên giọt máu cuồng điên.
    Con tim đứng lặng câm...
    Khi chợt thấy mình ở đỉnh cao của đam mê, thì cũng là lúc đứng sững trân trối nhận ra đó chỉ là niềm tuyệt vọng.
    thôi về giữa mùa đông,
    tay rong rêu muộn màng,
    thôi chờ những rạng đông...
    Ở lại với đoạn cuối của cuộc đời, ôm ấp thuỷ chung với buốt giá. Rêu rong đã phong kín những niềm hy vọng trong đêm dài thần thoại và cứ đợi một ngày nào đó, bình minh lên xoá sạch những rêu xanh cho tâm hồn chợt bình yên, xán lạn trở lại.Ngày đó có lẽ là thiên thu.
    Xin chờ những rạng đông
    Đời sao im vắng
    như đồng lúa gặt xong
    như ruộng núi bỏ hoang...
    Còn giờ đây chỉ thấy sự im ắng tĩnh lặng trong tâm hồn, trong đời sống riêng tư.Nó có cái gì đó thấy tiêu điều, trống trơn bên những gốc rạ còn lại lẻ loi sau mùa gặt,bên những ngọn núi hoang vu không bóng người, không một kẻ phu tiều ngó ngàng tới.
    người về soi bóng mình
    Giữa tường trắng lặng câm
    Mình đối diện với bóng mình. Bóng mình là người tình của mình trên vách, cũng là hư vô. đối diện với hư vô cũng là yêu mến một điều không bao giờ thấy được. Chỉ thấy được khi cả bóng và người cùng biến mất trong cuộc sống này. Thật là nghịch lý, đó cũng lại vẫn là hư vô.
    Có đường phố nào vui
    Cho ta qua một ngày
    Có sợi tóc nào bay
    trong trí nhớ nhỏ nhoi...
    Có một con đường lộng lẫy đã mất dấu trong trong trí nhớ, người bước qua nó cảm thấy quen như đã có lần bước qua. Quen mà không nhớ nó là nơi nào. Con đường như sợi tóc của thiếu nữ, có khi gặp lại một lần mà không nhớ là trước kia mình đã gặp chưa. Cứ như đã có lần thấy đâu đó trong một cuộc tình nào đó của mình. Sợi tóc đó cứ nhỏ dần,ngắn dần sau mỗi lần gặp lại và rồi đến một ngày tuyệt tích trong trí nhớ. Một cuộc tình trong quá khứ cũng vậy, rồi cũng không khác gì hơn.
    Khôngcòn không cònai
    ta trôi trong cuộc đời
    Không chờ khôngchờ ai
    Như hạt cát, như cánh bèo trôi về nơi vô định,rồi sẽ chìm trôi trong đời sống bể đâu.Không về đâu và chẳng nhớ cả chính mình thì làm sao có thể hẹn hò một hồng nhan tri kỷ. Những lời hẹn thề sẽ tan như sóng biển, mưa nguồn. Thời gian là dòng sông bất định, chẳng có một chốn nào bình yên để neo đậu một lòng người.
    Em về hãy về đi
    Ta phiêu du một đời
    Hương trầm có còn đây
    ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi
    Ta ru ra ngậm ngùi
    Xin ngủ dưới vòm cây
    Nén nhang lòng sẽ thắp nốt những đam mê cũng là dâng hiến nốt những hương hoa của lòng cho trời trời đất. Nén hương ấy là âm nhạc, là cái tình đầy nhân bản cho tất cả trần ai. Cuối cùng thì còn lại chỉ là hư vô, chỉ là mơ đời hư ảo. Đã đến lúc nghỉ ngơi và nằm xuống cho một giấc vĩnh hằng. Buồn quá, ngậm ngùi quá vì không còn thời gian để Cho và Đền đáp hay Tạ ơn. Cuộc sống không dài, thôi đành chấp nhận và về nằm lại trong cái Ta vô thường. Vòng nôi là đất, vòm cây là trời đã qua ngàn năm với những tiếng gió bi ai ru muôn vàn trái tim còn đang thức cùng tuyệt vọng...
    VTC
  10. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác lotan hiểu bài Ru Ta Ngậm Ngùi rất là cao siêu, tôi lại chỉ nghĩ đơn giản gần hơn một chút. Thế này thôi: Tôi tưởng tượng ra một người ngồi nhìn người yêu ra đi sau khi nói lời chia tay cuối cùng.
    Môi nào hãy còn thơm... , giống như là một nụ hôn vừa mới trao.
    Tim nào có bình yên..., con người thay đổi tâm tình như thay áo, nhưng vẫn còn tiếc nuối nên mới
    ... xin người hãy gọi tên...
    Nhưng em vẫn quyết định từ bỏ anh nên đúng là
    Trên giọt máu cuồng điên
    Con tim đứng lặng câm!

    Chàng trai vẫn chờ một "rạng đông", nghĩa là một ngày mới, một biểu tượng lạc quan...
    Chả có chút hy vọng nào vào mỗi rạng đông nên anh buồn
    người về soi bóng mình
    giữa tường trắng lặng câm

    Cuối cùng thì anh thất vọng hoàn toàn và giận cho sự đen bạc nên không chờ, không đợi nữa
    Không còn không còn ai
    ta trôi trong cuộc đời
    Không chờ không chờ ai

    Đoạn cuối thật giống như là một cái chết lẻ loi mà cho dù em có biết và thương tiếc cũng đã muộn rồi
    Hương trầm có còn đây
    ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi
    Ta ru ra ngậm ngùi
    Xin ngủ dưới vòm cây

    !!!
    Death - that now marks youLife - that slowly pass away
     

Chia sẻ trang này