1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe thử - chọn mua dàn âm thanh rời gia dụng

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi thanhtruc03, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuthang

    tuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    6.834
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế, mới đọc được có mấy ngày mà cũng thấy mấy bác tài quá, cái gì cũng biết. Đến như em thì mới biết ti teo thế nào là sound card 2.1, rồi 4.1 rồi nữa là có đuờng digital. Chứ trước đây, nhà em có cái đài băng mono, được nghe là sướng lắm rồi. Toàn bị các cụ cất đi vì sợ nghe nhiều nó hỏng , rồi tốn tiền điện của các cụ. Lớn lên đi làm kiếm được ít tiền thì mua được con dàn cát-sét hai cửa băng, liền hết cả cácc thứ, từ loa đến nguồn, rồi nhiều thứ trong đó, thế mà nghe nhạc cũng hay rồi. Vào đây thấy các bác phân tích, làm em cũng sáng ra nhiều. Rồi đây, nếu kiếm được nhiều tiền, em cũng sẽ mua cái dàn xịn hơn nữa. Thế thì theo các bác, em sẽ phải mua như thế nào???
  2. maihoachi

    maihoachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    toi moi vao cai forum này đọc cái chủ đề này thấy hay hay, thế mà càng đọc càng thấy các bác trên này ngồi cãi nhau vớ va vớ vỉn. Tôi thấy thế này có câu "nhất nghệ tinh nhất thân vinh" thế mà ở đây em thấy các bác cái oái gì cũng biết cãi nhau như mổ bò. Lĩnh vực nào mình được học và đã va vấp nhiều rồi mà vẫn còn nhiều cái chả biết hết được. Thế mà nhiều bác chắc mới ngồi học trên ghế nhà trường hay đọc qua mấy quyển sách mà đã ngồi cãi nhau ỏm tỏi thì tôi thấy hơi bị phí rượu.
    Thứ 2 nữa là tôi thấy giàu cũng không có gì đáng ghét và nghèo cũng chẳng có gì đáng khinh quan trọng là sống thế nào để quý trọng nhau thôi. Các bác tự ái đả kích nhau làm gì cho mất hoà khí.
    Mới lại tối thấy bác nvn điều hành forum thấy các bác nhà ta nóng tính thì bác đổ mấy cốc bia lên đầu các bác ấy cho hả hỏa bớt đi và lái nó về chủ đề chính là trao đổi về audio chứ không các bác ấy cho cái forum của bác thành cái sàn đấu võ Thái thì toi
    Tôi có vài câu góp ý chân thành mong các bác bỏ qúa cho
  3. tuthang

    tuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    6.834
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, các bác cũng nên lập topic khác mà tranh luận. Em thấy bác nào cũng giỏi cả, chảng bác nào kém bác nào.
    Tốt nhất là các bác nên offline một bữa, rồi ngồi uống bia tranh luận với nhau, thế có phải hay hơn không???
    Các bác thấy em nói thế nào????
  4. classic_oldies

    classic_oldies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hề hề,
    Bass sò nhà bác chắc chắn là đã hơn nhà tui, nhưng "cô nàng bóng đèn" nhà tui nóng bỏng hơn nhà bác, bác mà ở xứ lạnh bác mới thấm.
    Tui thì dễ dàng kiếm được các " nàng đèn" lừng lẫy 1 thời, cho dù không còn tươi trẻ lắm, test sơ, tút sơ, thay vài cái bóng, thế là nàng lại nóng bỏng, lại vừa có vẻ chững chạc của " gái lở thì".
    Nhưng mà bác muốn chơi với anh " sò" danh tiếng" mà luống tuổi thì hãy coi chừng, bao nhiêu tinh hoa sò có thể phát tiết hết rồi, chỉ còn " bắn" những phát đạn cuối cùng, mà đôi khi còn bắn đạn giả, vì đạn sò đôi khi bị LUỘC chín cho lên mâm lên đĩa rồi.
  5. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... ông anh thức khuya quá! Không trả lời thì thật thất lễ!
    Ông anh thích cái thổn thức, não nề của con tim đang rung. Nhưng tôi lại thích cái lạnh lùng, phớt tỉnh của con tim đã bị giằng xé nát tan đến vô cảm. Lúc đó, tiếng ca không cất lên từ suối nguồn tình cảm, hay từ nhận thức cân não, mà từ tiềm thức mông lung huyền hoặc.
    Còn đạn sò thì lâu hết lắm...
    Đùa thôi, nghe bộ dàn của ông anh rồi thì... chỉ có nước đi nghe nhạc sống.
  6. maichaduoc

    maichaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em là người ..ba phải thấy các bác cãi nhau quá nên nghĩ thế này: Thôi thì vào đến đây đều đã phải có chung một cô bồ là âm thanh và âm nhạc rồi, hãy gần gũi để chia xẻ kinh nghiệm cho nhau. Bồ của bác giọng khoẻ thì hát nhạc rốc còn bồ em giọng mượt thì chơi nhạc vàng có giề phải cãi nhau, cũng như tay em khoẻ nhưng thô thì em bổ củi còn tay vợ em mềm yếu thì tỉa hoa mà thôi. Đồ thiết bị âm thanh em thấy cũng như vậy đấy.
    Hôm nào lại off line em nhất định phải xin đăng ký được một xuất đấy.
  7. classic_oldies

    classic_oldies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Chào bác maihoachi
    1. Thứ nhất: em "không bỏ qua" cho bác, dễ gì.
    2. Thứ hai: phải cãi nhau mới ra nhr chứ
    3. Thứ ba: 1 nghệ em không tinh, thì em có quyền nhiều nghệ chứ
    4. Thứ tư: không cãi nhau thì thôi, đã cãi thì phải hăng say chứ, sao bác bảo là như mổ bò.
    5. Thứ năm: những lĩnh vực mình đã học và va vấp nhiều, mà chả biết hết, tại vì bác làm biếng cãi nhau đó thôi, nếu cãi nhau bác sẽ vỡ ra nhiều điều, biết nhiều thêm
    6. Thứ sáu:đang trên ghế nhà trường, và chỉ đọc sách, nếu không nhân cơ hội này mà cãi nhau, thì làm sao " lý thuyết đi vào cuộc sống" được. Bác cứ muốn thế hệ bọn em lý thuyết suông hoài sao. Em chả chịu
    7. Thứ bảy: Chuyện giàu nghèo thì em không dám bàn, không thì các bác lại CÃI em.
    8. Thứ tám: Cãi nhau thì có, còn mất hòa khí thì bác phải xem lại.
    9. Thứ chín: Bọn em chỉ đấu võ mồm thôi
    10. Thứ 10: Nếu bạn mà giải quyết chuyện cãi nhau bằng bia, thì bọn em sẽ tiếp tục cãi nữa.
    11. Thứ 11: Bác thấy em cãi nhau có giỏi không?
  8. Once_upon_a_time

    Once_upon_a_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Gởi bác planets,
    Trước đây, tôi có đọc 1 bài báo về hi-end của nước ngoài, đến đoạn đĩa hi-end, người ta bảo chỉ có khoảng 10% đĩa đạt mức hi-end, còn có phải chỉnh tone, bass, treble gì thì tôi không nhớ, vì đọc lâu rồi, mà viết bằng tiếng Anh nữa. Nghe thế các đĩa " hi-end" ấy tôi bán đắt hơn đĩa bình thường, tôi bán CD mà.
    Giá má tôi đọc bài của bác sớm, 90% đĩa tôi bán giá cao, thế là trúng rồi. Tiếc quá!
  9. NotTube

    NotTube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Đây là sơ đồ của một bộ khuếch đại nhiều dải tần
    Nguồn: Tạp chí nghe nhìn
    Quỵp
  10. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chắc là phải cỡ vậy thì nghe nhạc cổ điển mới đã? Nhưng ngòai khả năng của em rồi. Thôi cứ lâu lân mua vé nghe nhạc sống đỡ tốn hơn!
    VỠ TAN LÀ MỘNG SÓNG GIỮA TRÙNG KHƠI

Chia sẻ trang này