Nghệ thuật bơ Lâu rồi mới vào lại box TVTY ,... EM thấy các bác có nói đến thuật ngữ bơ .. và có hiểu sơ sơ chút ít ...Và em thấy thật là kì lạ .. Tự dưng vừa mới thích nhau sao lại phải bơ nhau .. Mà trong 1 số trường hợp cũng ko phải là bơ .. ví dụ vì công việc bận rộn nên chưa có thời gian để nt cho cáo .. nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến cáo .. vậy thì cáo nó có nghĩ là mình bơ ko ... Và nên bơ trong hoàn cảnh nào .. Mấy bác cho em ví dụ minh họa cụ thể chứ em ngu lắm ạ ... ^^
Cá nhân tôi không thấy lúc nào NÊN bơ cả, trừ khi mình rõ ràng đang làm phiền ng kia. Nhưng đọc qua nhiều topic thì thấy có 1 số trường hợp đc/bị tư vấn ''nên bơ đi'' thế này: - không rõ tình cảm ng kia với mình thế nào nên bơ đi để kiểm tra xem mình có quan trọng với ng kia không - để chứng tỏ mình ngon, mình xịn, để ng kia sợ mà giữ rịt lấy mình - để chứng tỏ là mình không có nhiều tình cảm với ng kia (!!!) Tôi tạm nhớ ra như vậy. Cá nhân tôi thấy trừ khi làm phiền ng khác, thì bơ ng khác để tỏ ra mình trên cơ thì là đang thể hiện là mình yếu thế hơn rất nhiều. Tự ti quá nên sinh ra tự tôn không đúng chỗ ấy mà. Tôi thích ai thì không bao h bỏ lơ không liên lạc họ. Mà ai thích tôi mà bày đặt bỏ lơ tôi để to ve tỏ vẻ cũng nhảm nhí, vì tôi mà biết ra thì tôi dĩ nhiên không quý trọng 1 ng có kiểu suy nghĩ nhảm nhí như thế, vậy thì chuyện tình cảm cũng chả phát triển gì cả. Tóm lại, tùy vào tính cách của 2 phía mà dùng hay không dùng cách hành xử này. Dùng không trúng chỗ thì rất dại.
áp dụng linh hoạt, phải có chút lạnh lùng mới hấp dẫn phụ nữ. thường thì thấy đứa nào càng thích thì mình càng ne^n bơ
đồng ý với ý kiến mợ Anx. em thật, yêu thì nói rằng yêu, thể hiện thật lòng còn chẳng ăn ai, bày đặt làm hàng vớ vỉn hãm ko ngửi dc. nhiều đồng chí còn lăn tăn chuyện mới đong nhau thì có nên sms hay gọi đt trước người kia hay ko, em thật, quá haizzzzzz. làm như gọi hay pm trước kẻ kia thì mình xuống giá mất ko bằng. sao ko vô tư với nhau đi cho dễ hiểu và yêu nhau nhiều hơn? haizzzzzzzzzzzzzzz... em là girl còn chạ tính chuyện bơ người yêu thì thôi, mấy anh nhảm quá.
Có 1 người bạn của mình đã nói thế này: "Cuộc sống của em là những cái ngăn kéo. Nếu em chỉ chăm chút vào 1 ngăn kéo là tình yêu, mà lơ là những ngăn kéo còn lại; thì khi cái ngăn kéo đó trống rỗng, em sẽ là số 0. Còn nếu em vẫn quan tâm đến những ngăn kéo khác: công việc, bạn bè, xã hội, sắc đẹp, gia đình,....... thì cho dù 1 cái ngăn kéo lớn có trống rỗng, em vẫn còn những ngăn kéo khác để giữ em lại." Thỉnh thoảng chúng tôi cùng "bơ" nhau. Đôi khi tôi phải "lờ" 1 lời mời của anh đi chơi, để thời gian cho 1 buổi cafe với bạn bè; 1 buổi chiều đi chơi với gia đình....... ban đầu anh cũng khó chịu, vặn vẹo........ nhưng tôi vẫn làm. Dần sau đó anh cũng hiểu hơn, và từ đó chúng tôi cũng học được cách giữ nhau, giữ gìn tình cảm. Đôi khi cũng "hơi" khó chịu 1 chút vì bị anh "để" ở nhà, nhưng chúng tôi học được cách tôn trọng khoảng trời riêng của nhau đấy chứ!
Thấy kiểu bơ với kiểu lờ của bạn nói là khác nhau chứ. Thấy kiểu bơ, là kiểu cố tình phải làm vậy, mặc dù không muốn. Còn kiểu lờ, mf thực ra cũng chẳng phải là lờ, là sự sắp xếp thời gian cho cồng việc riêng của mình, chẳng liên quan và chẳng cần đến người kia. Cái này ai chả có. Làm gì mà chuyện đó cũng được gọi là lờ nhỉ. em 8kenshin thuộc thời đại tân tiến, nên chuyện em cứ tấn cồn tới tấp, chẳng bao giờ có từ bơ trong cuộc đời ý, cũng chẳng có ai lạ. Chứ cuộc đời lúc này lcú kia, tình cảm lcú lên lúc xuống, thỉnh thoảng giả vờ lờ nhau một chút, cũng là điều thú vị