1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT CHIA TAY MÀ KO GÂY SỐC !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngtrphuong

    ngtrphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hien gio tui dang rat ban khoan vi dang dinh chia tay nguoi yeu cua minh nhung k0 biet lam cach nao de noi duoc voi co ay!
    Mong cac bac giup do cho tui co mot cach hay nhat!
    Tui dang o SG con co ay thi dang o Hue.
    Cam on may bac truoc.
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ bỏ bạn gái.... mà chỉ nên tạo điều kiện cho cô ấy bỏ mình!
  3. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    To Vit doi:
    Đừng bao giờ bỏ bạn gái.... mà chỉ nên tạo điều kiện cho cô ấy bỏ mình!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    chí lí chí lí!bác này nói hay!cưc hay!tui ủng hộ bác 5* nhá!
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Vitdoi có vợ rồi cứ dụ dỗ người khác bỏ vợ, âm mưu gì đây hả?
    Muốn chia tay con gái dễ vô cùng, nên im lặng lẩn tránh cô ấy một thời gian, lấy cớ là bận rộn. Cô ấy càng yêu bạn nhiều cô ấy càng thất vọng nhiều nên càng chóng hoàn tất.
    Nói chung đời nào cũng tồn tại những người đàn ông nhẫn tâm cho nên chiêu bài này tôi chả nói ra rồi cũng có người giới thiệu.
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    có 1 bạn đang có ý định chia tay với người yêu ..mình xin mách cho bạn 1 ý này nha ..bạn cứ đối sử lạnh nhạc với cô ấy từ từ rồi cô ấy sẽ hiểu .,,nhưng 2 người đang ở xa nhau như vậy thì chuyện chia tay sẽ tiến triễn khá là dễ dang rồi , nhưng bạn nên nhớ là hãy nói tiếng chia tay khi biết người đó còn yêu bạn nếu ko thì từ chỗ bồ bịch với nhau ko mấy chốc sẽ trở thành kẻ thù của nhau đấy .nên nhớ còn yêu mới còn chuyện chia tay nếu ko cô ấy se tự nói ra thôi ...nếu như cô ấy còn yêu bạn thì bạn sẽ có rất nhiều lơi thế trong việc muốn lam bạn với cô ấy ..cách nay hơi tàn nhẫn nhưng biết sao giờ ......chúc ban may man ..
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Uầy , em thấy cứ lẳng lặng mà đi là hay nhất , tại vì em cũng đang định lẳng lặng mà đi .He he .
  7. Oolympus

    Oolympus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trong này lắm bác ác nhỉ...toàn toan tính chuyện cân đẩu vân một vạn tám nghìn dặm...
    Hỡi các chị em trong box, hic hic, có ai đang dự cảm thấy, hoặc đã đang phải chịu những hành động ngược đãi tình cảm của những kẻ đã thề yêu mình đến trọn đời thì hãy cùng nắm tay nhau lại, thư từ, pm, confé... cùng nhau để tìm ra biện pháp giữ chặt các lão ý lại....Thói đời đa số đàn ông ko chịu được nước mắt và giọng điệu mềm yếu của phụ nữ...Theo nguyên tắc ấy, ta cứ nhẫn nhục mà giữ cái bọn bạc tình ấy lại...
    Rồi khi chim tiếc chuồng quay trở lại, ke ke, chính tay chúng ta sẽ... phá cái chuồng ấy đi . Hạnh phúc lúc ấy mới thật là ngọt ngào... Nào ai đồng ý thì pm cho em phát nhỉ ???

  8. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Trong này lắm bác ác nhỉ...toàn toan tính chuyện cân đẩu vân một vạn tám nghìn dặm...
    Hỡi các chị em trong box, hic hic, có ai đang dự cảm thấy, hoặc đã đang phải chịu những hành động ngược đãi tình cảm của những kẻ đã thề yêu mình đến trọn đời thì hãy cùng nắm tay nhau lại, thư từ, pm, confé... cùng nhau để tìm ra biện pháp giữ chặt các lão ý lại....Thói đời đa số đàn ông ko chịu được nước mắt và giọng điệu mềm yếu của phụ nữ...Theo nguyên tắc ấy, ta cứ nhẫn nhục mà giữ cái bọn bạc tình ấy lại...
    Rồi khi chim tiếc chuồng quay trở lại, ke ke, chính tay chúng ta sẽ... phá cái chuồng ấy đi . Hạnh phúc lúc ấy mới thật là ngọt ngào... Nào ai đồng ý thì pm cho em phát nhỉ ???
    -------------------------------------------------------------------------------------
    chi cho khổ thế nhỉ?yêu thì yêu, ko yêu thì thui,chứ cứ cay cú với nhau như thế có lợi zi?fá chuồng ấy đi,người ta đau lòng chẳng lẽ bác ko đau?(đau lắm,bảo đảm là thế)làm sao dể khi găp lại,hay nhắc về bác,với người ta là 1 kỉ niệm đẹp,là một lưu luyến chứ ko fải là 1cái lắc đầu ngao ngán,một câu chửi cay độc!ko nên,tui nói với bác là ko nên!
  9. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chia tay có nghệ thuật là phải thật êm đẹp ,không to tiếng , ko nhục mạ xỉ vả nhau , chỉ đơn giản vài câu đã đc đạo diễn từ trước kèm theo vài giọt nước mắt rồi đường anh anh đi đg tôi tôi bước ,
    sau một t/g 2 người gặp lại nhau vẫn coi nhau như bạn bè như vậy là quá êm đẹp .
    Trong trường hợp đấy 2 ng fải còn t/c với nhau nhưng nó quá mong manh thì mới ok chứ nếu 1 ng con t/c sâu đậm còn ng kia lại thờ ơ thì sẽ sinh ra cảnh van xin khóc lóc, nài nỉ chán lắm, nhất là phụ nữ như thế mắt mặt chị em nhà mình lắm .
    Tôi đã từng trải qua một cuộc chia tay khá êm đẹp , êm đẹp tới mức bất bình thường .Nhưng cái zì đã qua hãy để cho nó qua đi .Cái zì đã mất thì ko nên níu kéo .................
  10. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    em yoy ui ! sorry lại "bám càng" em nữa rùi ! tại anh tưởng em gửi ảnh mèo cơ , híc , tro tàn quá khứ , ko moi lên nhé ....
    nhũng gì đang có , đáng phải gìn giữ hơn , đúng ko ? --> vài lời gửi yoy
    mình thì ko may mắn như thế , tình đầu chia tay trong nước mắt và đau khổ , sốc triền miên .... nhưng tất cả là chuyện đã qua , cũng mấy năm rồi , ..........
    Giờ mình hạnh phúc với những gì mình có , .. ko tin hỏi yoy mà xem , :-) hi hi , còn suy nghĩ của mình về cái này thật đơn giản , dù ko còn tình cảm , hãy để người con gái nói trước , mình đã phải là người nói một lần , thực sự là...... kinh khủng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này