1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT CHIA TAY MÀ KO GÂY SỐC !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Chia buồn trước, kẻ nói lời chia tay không hẳn là kẻ đưọc nhẹ lòng. Trong nhiều trường hợp, kẻ bị chia tay còn sướng gấp vạn lần kẻ chia tay đấy, nghĩa là xét về lâu dài ấy mà.
    Bạn tớ, bị đỉa bám. Đỉa rất xinh, rất ngoan, rất hiền. Đỉa chẳng nói gì hết, nhưng Đỉa đúng là ... như đỉa... . Mặc dù bạn tôi chưa có người yêu,( đúng ra là sắp có) bạn tôi rất quý đỉa, nhưng chỉ như 1 người em gái thôi. Một lần, bạn tôi nói vói tôi: " mày nghĩ tao yêu "đỉa" có đuợc không". " quá đuợc" . " nhưng có lẽ thật sự tao không yêu, " đỉa" trẻ con quá"
    "trẻ rồi nó khắc lớn chứ" " nhưng ... " rồi nó chả nói gì hết.
    Mấy hôm sau, Sẻ( bạn "đỉa" ) hỏi tôi: Hoàng tử làm gì mà để Đỉa khóc như mưa thế???
    Tôi không biết, nhưng có lẽ bạn tôi đã làm 1 điều đúng đắn, mà có lẽ tôi sẽ không dám làm.
    Được scorpion1429 sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 06/06/2004
  2. nghich_nhungmadethuong

    nghich_nhungmadethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đọc bài trên bỗng thấy giật mình...
    khi có ai đó ... mình, mình thường rất bối rối, ko biết fải xử trí ra sao cả...và giải fáp của mình là im lặng + tránh...ko biết làm như thế có đúng ko, nhưng lần nào mình cũng làm vậy...
    chẳng hiểu sao, làm bạn thì mình nói chuyện vô tư thoải mái lắm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng cứ hễ biết là người ta có vấn đề gì đó là mình chẳng thể nào bình thường được, ko những thế còn lảng tránh đến mức tối đa có thể...mình cũng ko thể hiểu được mình nữa...chịu thôi...đành tự an ủi: chắc chưa fải là người đó
  3. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    nghĩ kĩ rùi!đổi ý!
    bi giờ cách chia tay hay nhất là cứ làm cho người ấy cảm thấy mình tồi tệ đến mức ko tồi tệ hơn được nữa! tự khắc họ sẽ chán!thế thì họ sẽ tự bỏ mình mà ko bị sốc!
    ko chừng lúc ấy họ còn mừng nữa là khác!mừng vì trút đươc một kẻ tệ như mình!
    còn mình thì chia tay đc kẻ cần chia tay mừ ko có áy náy cái khỉ khô zì!chỉ sơ lúc đó đổi ý muốn way lại thì hơi bị khó!
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
     
    Ôi mình ghét cái kie^u ?   này lám ý.                          Quá  .... dáng....    màu này rá^t ho*p vo*i màu cua?   TY dúng ko to*'' thích      màu này nè
  5. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng!Nhưng quan trọng là bạn có đủ bản lĩnh để làm chuyện đó không?
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    tự làm mình xấu đi trong mắt người mình yêu cũng là 1 cách hay ,nhưng mà bạn ơi ....liệu như vậy có cần thiết lắm ko khi ta đang cố gắng hoán đổi tình yêu thành tình bạn ...biết là rất khó nhưng ...cũng phải thử cố gắng xem sao ...lựa chọn thời điểm thích hợp nhất sẽ sớm đạt được kết quả như mong đợi chúc các bạn may mắn thật nhiều ...nha
  7. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    em nói thế!
    em tin thế!
    em đã làm thế!
    đang làm như thế,
    sẽ tiếp tụclàm!
    các bác ko tin sao?
  8. PeaceLee

    PeaceLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì tốt nhất là nên nói thật và nói thẳng ! Vì đừng để người yêu mình đến ngay cả lúc chia tay rồi mà vẫn bị lừa dối thì càng shock hơn !
    ==> Đã trải qua kinh nghiẹm bản thân : Tôi chỉ nói với người yêu rằng : "Em cần nói chuyện với anh .....và em nghĩ từ bây giờ coi như mình chia tay anh nhé" .....
    Người yêu tôi im lặng một lúc và hỏi rằng "Em có người khác rồi à ?" Tôi nói không nhưng có lẽ vào thời điểm này chúng mình nên chia tay ...... Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa , và cũng không biết tâm trạng người ấy thế nào , nhưng tôi cũng cảm thấy rằng Ít nhất tôi cũng đã nói thẳng , nói thật !
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Dúng dấy kiểu này rất tử tế dấy.. heheh.. Tớ toàn dung kiểu này thôi,,,,,,,,,,,, mà tớ cung mong nguời yêu tớ cũng sẽ dung kiểu này khi .. " nếu " ý mà
  10. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy ko còn yêu nhau nữa hoặc thấy có yêu nhưng ko thể vượt qua đc những rào cản của hoàn cảnh hiện tại thì chia tay thôi. Có thể lúc đó cảm thấy đau khổ, nhưng thà đau khổ lúc đó còn hơn để âm ỉ mãi trong lòng, càng mệt. Cứ nói thẳng vấn đề, chắc chắn cả 2 đều đồng ý với việc này, còn hơn dấu trong lòng mà lại có suy nghĩ ko tốt về nhau. Nhưng nhớ phải suy nghĩ thật kỹ để sau ko bao giờ phải hối hận về quyết định của mình.
    Yêu là nghĩ đến nhau, là mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc cho nhau. Nếu mà ko mang lại hạnh phúc cho nhau thì tiếp tục để làm gì???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này