1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT CHIA TAY MÀ KO GÂY SỐC !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [quote-PeaceLee viết lúc 21:39 ngày 07/06/2004:
    Chia tay thì tốt nhất là nên nói thật và nói thẳng ! Vì đừng để người yêu mình đến ngay cả lúc chia tay rồi mà vẫn bị lừa dối thì càng shock hơn !
    ==> Đã trải qua kinh nghiẹm bản thân : Tôi chỉ nói với người yêu rằng : "Em cần nói chuyện với anh .....và em nghĩ từ bây giờ coi như mình chia tay anh nhé" .....
    Người yêu tôi im lặng một lúc và hỏi rằng "Em có người khác rồi à ?" Tôi nói không nhưng có lẽ vào thời điểm này chúng mình nên chia tay ...... Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa , và cũng không biết tâm trạng người ấy thế nào , nhưng tôi cũng cảm thấy rằng Ít nhất tôi cũng đã nói thẳng , nói thật !
    [/QUOTE]
    ích kỉ!chỉ nghĩ cho bản thân mình!đôi khi tâm tư đối fương cũng wan trọng mừ!chỉ nói đc như thế khi bác muốn....giết người ta(với đk là người ta còn yêu bác nhá)
    chứ fải em,em cho bác 1 ca acxit(cũng với đk là em yêu bác nhá)
  2. trio_cam_carot

    trio_cam_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia chúng mình đã chia tay....Em nói lời chia tay một cách nhẹ nhàng,..,,...Anh chẳng nói gì sau một ngày suy nghĩ anh bảo rằng.."Tuỳ theo những gì em nghi...."Như thế có là nhẹ nhàng không nhỉ? Em cũng không biết.....Em đau lắm......
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    1 nửa của mình .....thật ra nó chẳng ở đâu xa xôi lắm đâu nhưng chúng ta cứ mãi bỏ công đi tìm làm gì trong khi nó ở ngay bên cạnh hay ..xát bên cạnh mình mà các bạn ko hề hay biết đó thôi ..."tình yêu đến em ko hề hay biết "nhưng khi tình yêu cất cánh bay đi thì em hay anh cứ mãi đứng nhìn trong sự thờ ơ ,bỡ ngỡ rồi đưa tới ngỡ ngàng ,bàng hoàng ..chua xót tiếc thay cho 1 cuộc tình ...chỉ còn tồn tại trong kí ức của mõi người ..họ luôn đi tìm ..1 hình bóng khác ...trong sự chờ mong tuyệt vọng như bạn gì đó thôi ...
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    thế thôi sao các bạn ơi cho mình mách nhỏ câu này nhé ..trong số các bạn có ai từng yêu (cặp bồ ) rồi a mà khi chia tay nhau tình cảm vẫn ko đổi thay ko //vì đôi khi người ta chia tay nhau .....cũng vì yêu nhau quá cho nên họ mới chia tay nhau . lấy .mình là 1vd //...bởi vì theo mình ..."khi yêu nhau ta phải biết hy sinh thật niều "vì hạnh phúc chỉ đến khi ta ..ko mắc phải gánh nặng nào phải hông ha các bạn ha
  6. comhoangnam

    comhoangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    theo toi, chia tay ma khong gay soc la rat van minh, khon ngoan. So nhat la chia tay roi con am uc, tra thu nhau thi chet mat!
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    ai đó đã từng chia tay nhau trong nước mắt nhưng cũng có lắm kẻ nhiều người kết thúc 1 cuộc tình ....cả bản thân mình và người ấy ..khi đã cho là cần thiết thì còn gì bằng ...đó là điều cốt lõi và quan trọng nhất ,,để khi xa nhau rồi ..mà ko 1 ai phải ....như thế này hay như thế nọ ,,cứ như các bạn đang tưởng tượng ra đấy
  8. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    chia tay anh!người sốc là em!
    đau wá!ko fải cứ bị chia tay là sốc!người nói chia tay đôi khi lại đau hơn cả người bị chia tay!
    em đau chết mất thui!

    ko có nỗi đau nào giống nỗi đau nào!ko có cái ngu nào như cái ngu này!yêu?chết vì ngu chứ đêk fải bệnh tật zì!
  9. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình vừa chia tay, chẳng biết người kia có phải dùng chiến thuật trốn tránh mình để khiến mình phải đề nghị chia tay không. Người ta không nhấc máy, tắt máy không nghe điện. Lòng tự trọng của mình bị tổn thương rồi, không thể chịu đựng được thêm nữa phải chấm dứt từ đây thôi. Đàn ông thật là tệ bạc, nói thẳng nói thật cũng không dám,,,, không đáng mặt đàn ông.
  10. PeaceLee

    PeaceLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ích kỉ!chỉ nghĩ cho bản thân mình!đôi khi tâm tư đối fương cũng wan trọng mừ!chỉ nói đc như thế khi bác muốn....giết người ta(với đk là người ta còn yêu bác nhá)
    chứ fải em,em cho bác 1 ca acxit(cũng với đk là em yêu bác nhá)
    [/QUOTE]
    Hi hi thì chính lúc đấy em còn sợ nữa là ... nói là ích kỷ thì cũng không phải đâu bác ơi vì em chia tay người ấy khi em đã đi xa , thì chia tay người ta cũng là để cho người ta được tự do thoải mái ý mà , tình cảm của mình đã phai nhạt thì cũng để cho người ấy tìm điều gì khác chứ .....
    Chia tay không cần phải khéo léo , vì bản thân chính cái sự chia tay đấy nó đã quá ư là shock ( với cả 2 ) rồi , nên .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này