1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT CHIA TAY MÀ KO GÂY SỐC !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    ai nào có hay biềt đươc đâu khi kết thúc 1 cuộc tình cũng là lúc con tim ta lại mang thêm 1 nỗi đâu .ko liều thuốc nào....chữa được chỉ có thể l"ấy độc trị mà thôi "
  2. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui, em sắp sửa nói lời chia tay với người yêu em rùi, người đó bây giờ vẫn không hề hay biết em đang toan tính điều gì trong đầu. Người ấy vẫn tưởng rằng em để cho người ấy ôn thi. Em định khi người ấy thi ĐH xong em sẽ nói lời chia tay. Em có quá tàn nhẫn không, mà em chả biết nói thế nào cho người ấy đỡ sốc cả. Người ấy vẫn cực kỳ yêu em, còn em thì cảm thấy mệt mỏi và tình cảm không còn nữa, đối vời người ta em chỉ còn nghĩa thôi, em dã man quá nhỉ?
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    "Các bác ui, em sắp sửa nói lời chia tay với người yêu em rùi, người đó bây giờ vẫn không hề hay biết em đang toan tính điều gì trong đầu. Người ấy vẫn tưởng rằng em để cho người ấy ôn thi. Em định khi người ấy thi ĐH xong em sẽ nói lời chia tay. Em có quá tàn nhẫn không, mà em chả biết nói thế nào cho người ấy đỡ sốc cả. Người ấy vẫn cực kỳ yêu em, còn em thì cảm thấy mệt mỏi và tình cảm không còn nữa, đối vời người ta em chỉ còn nghĩa thôi, em dã man quá nhỉ?"
    That''s something only love can do:
    bạn gì đó ơi mình thấy bạn đâu có tàn nhẫn ,dã mang lắm đâu chỉ hơi thiếu quyết đoán ...chút xúi nữa mà thôi ....chia tay nhau là lối thoát cho cả hai ...biết đâu .được như vậy hay ngay bây giờ ...chia tay thì ...tốt hơn là thi đh xong ...nếu bạn thấy tàn nhẫn quà thì ..cứ nói chia tay đi còn nếu như chẳng may anh ấy phản ừng dữ quá thì bạn nói bạn chỉ đùa thôi ..dần dần người ấy cũng sẽ hiểu ra ý bạn mà ...chúc bạn may mau chóng kết thúc mọi chuyện như ý muốn nha ..
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chia tay không gây sốc? Thú vị, rất thú vị, và tất nhiên cần nghệ thuật... Các bác ở đây nói nhiều đến nghệ thuật của các anh, còn các chị.. Hè hè, em nói chí lí nhớ vote cho it sao nhé... Đầu tiên, tại sao lại cần nghệ thuật? Thứ nhất, vì mình, tức là để cho đối tượng không cay cú quá rồi thì thiên hạ cũng lắm kẻ tiểu nhân, nó mà áp dụng không ăn được đạp bỏ thì tiêu hơn nữa... mà thôi, đại loại thế... thứ hai, dù sao cũng có thời đầu ấp vai kề, à quên, có thời yêu người ta, giờ mà tệ với người ta quá khác gì chửi vào mặt mình, ngày xưa chẳng đã từng thề thốt yêu đương, nhỉ... Thế nên,cần có nghệ thuật.... Đầu tiên, phải hi sinh mình một chút, làm xấu hình ảnh mình đi, chẳng hạn nếu chàng thích các cô gái ngây thơ, thật thà, nhân hậu vậy hãy khéo léo để chàng phát hiện ( tưởng thôi) mình là một cô gái " chẳng ngây thơ gì cho lắm", bình thường thì nhìn thấy con mèo gầy ngoài đường thì xuýt xoa muốn đem về nuôi, giờ thì sút cho nó cái, kêu là " Eo ơi, khiếp, buồn nôn!" (nhẹ thôi không nó chết lại ân hận thì hỏng), hoặc bình thường không côi trọng vật chất lắm giờ hãy tỏ ra mình là một cô gái có tham vọng ngút trời ( Đàn ông sợ các cô gái có nhiều tham vọng quá)... Biến mình thành một người khác cũng khó nhưng hãy nhẫn nhịn, đừng ích kỉ, thương người ta một chút.... Biến mình xấu đi vì một mụch đích tốt là tốt.... Thôi, mệt quá, nói tóm lại là, để cho anh ta tự xa rời mình rồi mình cứ tỏ ra là nạn nhân, cũng chạy theo đòi giải thích giải thiếc như một cô gái bị bỏ rơi thật ấy, đừng làm cho lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương( Bị mang tiếng là người yêu bỏ ấy mà)... Nhẹ nhàng thôi không anh ta lại sống lại tình cảm thì hỏng. Cách này chỉ áp dụng nếu bạn thực sự yêu người ta nhưng do hoàn cảnh bắt buộc phải chia tay thì mới phải hi sinh mìh qua đáng thế... Còn nếu không chỉ cần làm cho anh ta căng thẳng một chút, gặp mình là anh ta lại nhìn thấy một áp lực nào đó chẳng hạn một lời hứa nào đó chưa được thực hiện ... Thế đấy, con trai yêu con gái vì ở bên nguòi ấy thấy thoải mái, hạnh phúc nếu không còn như vậy nữa thì họ sẽ tạo điều kiện cho bạn say goodbye, nếu cần thiết hãy làm phân tán tư tưởng người ta bằng cô bạn của mình.... Thôi nói tóm lại là, sao lại phải chia tay nhỉ, con cá mất là con cá to... Đừng áp dụng cách của tôi, bởi vì bây giờ tôi đang nhớ anh ấy nhưng không làm gì được, tôi đã làm anh ấy bị tổn thương quá sâu sắc, mất cả lòng tin vào con người....
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tại sao ko nếu như bạn có thể ..nói nho nhỏ thôi cũng được chuyện bạn với anh ấy cho mìnhnghe với ..để xem abn5 đã làm gì mà ....bạn nói :
    :-)Đừng áp dụng cách của tôi, bởi vì bây giờ tôi đang nhớ anh ấy nhưng không làm gì được, tôi đã làm anh ấy bị tổn thương quá sâu sắc, mất cả lòng tin vào con người....)
  6. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    uh!làm tổn thương người khác đôi khi người đau hoá ra lại là bản thân mình!chuyện bác nói em hiểu!ui!chỉ có người trong cuộc mới hiểu!
    nhưng có khi lại tốt cho người ấy bác nhỉ?vậy thì tại seo ko làm?mình đau một xíu rùi cũng sẽ wa thui mừ!nhưng mỗi khi nghĩ người ta đang nghĩ mình là một đứa con gái......ko ra zì thì lòng lại đau nhói!muốn người ta ko gặp mặt mình nhưng khi người ta ko kiếm thì lòng lại ray rứt oán trách!
    đôi khi em còn ko hiểu mình muốn zì!nhưng em biết việc chia tay,và làm người đó wên mình là đúng!nên fải cắn răng chịu thui bác ah!
    mình làm mình chịu và ko oán trách ai!
    kiếm được một người có cảnh giống mình thật là.....!cám ơnbác!

  7. anhmattretho

    anhmattretho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình thế nào thì chia tay như thế, tình đến rồi tình đi, người đến rồi người đi, nhẹ nhàng thôi, một chiếc khăn tay : anh phải ra đi, em hãy cố giữ gìn sức khoẻ, chúc em hạnh phúc!
  8. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mày ơi, nói đúng quá, chưa bao giờ thấy mày phát biểu hay hơn thế này. Uh, thế thì tao cũng phải cố lên thôi!!! Rồi cũng sẽ qua thôi mà, fải ko mày iu?
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chia tay , ừ, day dứt, ừ, nhớ.... Nhưng đành cam đảm lên vậy. Cảm ơn một người hiểu mình ...Hy vọng già gặp lại nhau, có thể mỉm cười chào nhau thân ái... Tất cả đều là phù du, đều buồn cười và đều đơn giản....
  10. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thống nhất được một cách thì báo cho em nhé, em sẽ giúp các bác thực hành
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này