1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT CHIA TAY MÀ KO GÂY SỐC !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    sự thật nếu như ..nó đã là sự thất rồi thì nó vẫn mãi mãi là sự thật tình yêu cũng thế thôi ..bạn ko thể nào biết trước chuyện gì sẽ xảy ra được ...cho nên mới nói tình yêu đắng có mà ngọt thì có thừa ..hãy chấp nhận sự thật dù nó có éo le đến chừng nào
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bác này quá đỉnh luôn. Vote tiếp. Làm tôi nhớ đến câu nói của bạn tôi : Thà để người phụ ta chứ ta nhất định không phụ người.
    oạch, không ổn đâu bác, dám làm dám chịu đi, bác cứ thẳng tưng 1 câu có khi lại hay.
    rất tiếc là điều bạn nói ít khi xảy ra. Khi chia tay không người này thì người kia to tiếng xỉ vả nhục mạ nhau. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nếu không yêu nhau thì làm thế để làm gì. Chính vì điều này làm cho sau tình yêu không bao giờ có tình bạn.
    Tớ không cho rằng đây là tình yêu. Vì nếu yêu nhau thì tớ có thể viết hết 1 ream giấy A4 lý do để yêu nhau. Vì vậy không thể có chuyện như cậu nói được. CHí ít ra đó chắc chắn không phải tình yêu.
    Có lẽ cậu đưa ra một lý do thì sẽ hay hơn.
    VD : Em có người khác rồi ( cũng không cần thiết phải nói to tát quá như : đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh, giàu có hơn anh. Mà chỉ cần nói rằng em có người khác rồi. Chúng ta không hợp nhau. Lý do không hợp nhau cũng có nhiều điều để nói : .....)
    ============
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    he, đọc Tam Quốc chưa, nhân vật mà tui tâm đắc nhất là Tào Tháo, Tháo nói rằng " Ta thà phụ người chứ đừng để người phụ ta" thế mới là nam nhi.
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chắc có lẽ là như vậy nhưng đôi khi ,1 lúc nào đó ngẩm lại ta lại thấy mình cần 1 chút xúi cảm đảm để vượt qua mọi chuyện để đâu tranh cho 1 mối tình muôn màng ...nhưng hãy cứ đợi nếu ko thì mình ....hành động vậy khi đã yêu say đắm 1 người nào khác cái đã .,..
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thôi ghớm, cầm dao đâm con nhà người ta xong lại quay lại hỏi "có bị làm sao không?"
    Chia tay là chia tay, cứ nói thẳng ra, cho đau một lần luôn, còn hơn cứ vòng vo diễn giải rồi lý do này nọ, càng mệt hơn hehe
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cũng có thể đôi khi lắm lúc ...cầm dao đâm 1 người nhưng biết đâu đó lại là nhát dao chỉ cắt đức mối tình ,ngày nào của họ thì sao ....nhưng lạnh lùng ....cũng cần thiết lắm chứ khi mọi chuyện vô phương cưu chữa ...
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chia tay la 1 nguo`i buôn`... Vạy cứ nói thẳng.. chẳng còn tình cảm.. dã có nguời khác,, Hay,,, ko thể chịu dựng lâu hơn nữa..
    Shock 1 lần,,, dể rồi tỉnh ra,,, Minh phải làm gì,, và biết huớng tới cái gì tiếp theo...............................
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nói thẳng đôi khi coi vậy mà hay nhưng nhiều khi sẽ rất tàn nhẫn nếu ..ko có 1 chút hài hước thì mọi chuyện chắc sẽ đỡ hơn đấy .....nhưng hãy cứ luôn lắng nghe lời mách bảo của con tim ta nhé
  9. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chia tay mà còn hài hước được thì....xin bái phục!
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tại sao ko hả bạn bạn thử nghĩ đi ha :có thể lòng vòng rồi đi thẳng vào vấn đề kể cho cô ấy nghe 1 câu chuyện vu isau đó ..nói em ơi anh giờ anh muốn đôi ta là 2 nhân vật trong truyện đó em nghĩ sao nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này