1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật chia tay !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi ! đừng trách anh Cat tại anh ý bận học nên anh ý không biết chứ anh Cat còn ngây thơ cái nỗi gì hiiiiiiii
    Never love !!!!!!
    Ai là người có chìa khoá mở của trái tim tôi ????
  2. Sweet_4U

    Sweet_4U Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    bạn ah
    n` khi cũng bít chia tay là fải dứt khoát nhưng đă gắn bó vơi nhau bao nhiu kỷ niệm
    nhìn thấy nhau thì cái quyết tâm chia tay nó lại lặn mất tiêu
    nhiu` khi thay nói chia tay= mail hay phone lại dễ dàng hơn
    vì khi nhìn vào mắt 1 ng` ta đã từng iu ( thậm chí con` muốn hun nhau ngay lúc ấy chứ chẳng chia tay đc đâu)
    ko nói tới ~ trg` hợp đã ghét nhau đến mưc xúc đất đổ đi thì chia tay la giải thoát cho cả 2
    con đa số chia tay vì ko còn hơp nhau như ngày đầu thì khó nói lắm
    Sweet as alpenliebe
  3. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    mày có nhất thiết phải thế ko hả, đừng có vơ đũa cả nắm đấy, mày làm như ai cũng giống mày , ko hiểu được cả tình cảm thật của mình nữa, cho nên mới thấy khó nói. Nói phí ko phải chứ, chẳng qua tao ko có ng iu để mà bỏ, chứ nếu bỏ là pahỉ dứt khoát chứ ko vớ vẩn được, nhất là với những đứa từ bạn thân lên làm ng iu , hiểu ko hả em???
     HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI ... I'M ON THE TOP OF THE WORLD.Xin anh đừng lần nữa gọi tên emBằng hơi thở chàng Romeo gọi nàng JulietteGiá anh chết vì em...em vẫn ko muốn chếtVì trái tim em chưa yêu anh bao giờ !
  4. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic nếu chia tay mà đơn giản thế này thì tốt quá.
    The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself
  5. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Úi zùi ui! Chia tay khó nhỉ? Chỉ đau đớn vài ngày (có lẽ nửa tháng zì đấy) rùi lao đầu và học, rùi lại như những guy khác, lại săm soi những girl mình gặp, lại bình phẩm, bình luận chán chê! & dần dần mình cũng sẽ wên được người ta! Nhìu lúc nhớ lại những memories cũ cũng thấy nhớ! Gặp người ta cũng khó xử! Nhưng cứ xem người ta là bạn, đùa vô tư! Thía là okie!
    Giận hờn làm mình thêm iu nhau nhìu & đừng nên cách xa ... Thật lòng anh rất cần có em!
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0

    Anh nói được là phải làm được đấy nha ! con trai tụi anh nói thì nói vậy chứ co làm được như mình nói đâu .Khi gặp lại mối tình cũ chạy thật nhanh không thì tình cũ không rủ cũng tới hiiiiiii
    Never love !!!!!!
     Nếu em yêu anh chắc em sẽ chỉ đem lại đau khổ cho anh thôi . Em không thể đem lại hạnh phúc cho anh giống như anh đem hạnh phúc đến cho em đâu !!!
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0

    Nghe thì hay đấy như có quên được đâu kể cả có người yêu rùi vẫn không hoàn toàn quên được đâu đó là quy luật rùi hic hic chán quá cơ
  8. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Sao tâm trạng vậy hả Meoluoi , hôm trước nói chuyện còn thấy vui vẻ thế cơ mà em . Thế này thì chắc là cho em gia nhập làm thành viên của hội anh được rồi đấy . Khẩu ngữ của hội lúc nào cũng phải để trong đầu nhé " KHÔNG YÊU CHO TỤI NÓ THÈM "
    Anh thấy em suy nghĩ về chuyện chia tay khá nghiêm túc đấy , như vậy đã đủ thấy là bây giờ box 86 của em trưởng thành nhiều thật . Trước đây bằng tuổi em hiện giờ anh chẳng biết gì đâu ( Nói dối là một nghệ thuật , người nói dối là một ... người sĩ ) . Sắp tới chuẩn bị tinh thần thế nào rồi , thi cử tốt nhé nghĩ nhiều mệt lắm đấy . Cho anh gửi lời chúc đến toàn box 86 nhé . Bai
  9. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    À, ai mà có kinh nghiệm thế nhỉ ? Thế thì giúp giùm mieumieu dzụ này dzới. Chẳng là mieumieu có 1 cô bạn. Nó có bồ người HK. Thằng này khá là áp đặt, thường bắt nó mở mobile trong khi nó nói chuyện với bạn để kiểm tra nó có nói chuyện với any other boys ko. Mỗi khi nó gọi điện trễ thì hắn vừa trách cứ, vừa chửi bới lại còn giận dỗi. Thế mà khi bạn mieumieu chịu ko nổi say goodbye thì hắn đòi cắt cổ tay tự tử làm bạn mieumieu phải tiếp tục chịu đựng mối wan hệ. Hãy cho mieumieu 1 lời khuyên tới cô bạn ấy mà để tên kia ko làm chuyện điên rồ xem !
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Bảo bạn em mặc xác nó xem nó có dám cắt cổ tay không. Cái loại con trai mà tự tử vì thất tình thì cũng đáng chết đi cho rộng đất lắm em ạ. Yêu làm gì cái loại như thế.

Chia sẻ trang này