1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật chia tay !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    hừm...chia tay cũng có nhiều kiểu chia tay ..vì thế cho nên cũng có nhiều cách chia tay khác nhau .... có những người chia tay đơn giản vì ..yêu đơn phương ...hoặc không yêu ...có những người yêu nhau thắm thiết nhưng buộc phải chia tay vì gia đình ngăn cấm ...vì sự nghiệp vì hoàn cảnh gia đình không cho phép ...nếu là bạn ?? Bạn có vì tình yêu mà bỏ đi sự nghiệp ?? Nói một cách đơn giản ...nếu bố mẹ bạn nói "mày yêu nó thì...đi ra khỏi nhà" thì bạn sẽ làm sao ?? Có dám hết mình vì tình yêu mà khăn gói ra đi không ??? Hay là tìm một cách nào đó chia tay bạn gái rồi "con xin lỗi bố mẹ ?? " ....tui thì....muốn nghe ý kiến mọi người trước ;)
  2. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    ( Ok! bây giờ em muốn chia tay phải không...chia tay thì chia tay...xem như anh chưa từng nói gì cả...anh đi đây !... )
    Nói 1 lời thôi người ơi người có nghe không? nói 1 lời thôi người ơi người có nghe không?...người ơi người nói đi... em đừng như thế... Trả lời anh đi người ơi người có nghe không? trả lời anh đi người ơi người có nghe không? người ơi người biết chăng... tim anh nhói đau... Nhói đau thì đã sao cũng qua như giấc mơ... đau chỉ một lần mà mất em đến mãi mãi...hứa một lần nữa có hứa một lần nữa...hứa cho em nghe lời anh hứa... Giờ thì anh hứa để làm gì...đã không còn lại gì...hứa để trọn đời vẫn yêu em... vẫn yêu em thì sao... cũng đã quá muộn màng..đã không còn như ngày xưa ấy... Giờ thì anh hứa để làm gì...đã kô còn lại gì...hứa để trọn đời vẫn hy vọng... vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với anh...và bên anh như những ngày xưa mình mãi mãi bên nhau...!
    Thôi ta chia tay nhau từ đây hehe
  3. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    * For girls:
    "Em vừa đi nghỉ hè về. Biển rất đẹp. Nắng rất ấm. Chim hót rất hay. Ăn cua ghẹ rất ngon. .... (Buồn ngủ quá). Và một anh chàng rất tuyệt :D".
    "Xin lỗi anh, em thấy mình ko hợp nhau" (Wá đơn giản mà chả ai thèm nói)
    * For boys:
    "Anh vừa đi nghỉ hè về. Biển rất đẹp. Nắng rất ấm. Chim hót rất hay. Ăn cua ghẹ rất ngon. .... (Buồn ngủ quá). Và một cô nàng rất tuyệt :D".
    "XIn lỗi em, anh thấy mình ko hợp nhau"
    Extra:
    * For boys:
    "Anh vừa đi xét nghiệm máu" - chìa tờ giấy ra - một chữ dương tính bên cạnh là chữ H*V. (Đố ai dám làm bạn gái típ ). Các chú thử bỏ vài chục ra mua cái tờ giấy rồi đưa cho cái đứa mình chán như ăn mỡ, đảm bảo biến
  4. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    sau khi nghe AXN hát bài " H anh hứa để làm gì" và nói thẳng vào mặt girl : " chia tay thì chia tay biến má ( hay mẹ cũng được ) em đi anh chẳng cần em nữa anh đi với sơ cua của anh đây"
  5. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    Ặc mấy kiểu "chia tay" đầy tiêu cực này có vẻ độc đáo đấy nhỉ nhưng hông bít có hiệu quả không ? Đã có bác nào thử chưa ??? Muốn chia tay tốt nhất là cứ đi khen girl khác trước mặt "nó" ấy ....ví dụ " Em gái em xinh ghê nhỉ ...chẳng bù cho ...." ...hoặc " Mẹ em là một người tuyệt vời ...thế mà ..." ...Cứ thế thì chẳng biết ai sẽ là người chia tay đâu ....
  6. queen_bee1401

    queen_bee1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nói chia tay là đâu phải dễ . Như tôi chẳng hạn , chia tay rồi thì sao , vẫn nhớ , vẫn mơ về hình bóng ấy , vẫn như ánh mắt ấy , nụ cười ấy còn bên mình . Nói là quên , nhưng làm sao mà quên được cơ chứ , chắc chỉ có mấy người con trai vô tâm là yêu nhanh va quên nhanh thôi , chứ con gái mà đa cảm , và nhất là đó là mối tình đầu thì đố mà quên được .
  7. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    hmm ...chia tay như vậy thì đúng là đau khổ lắm...có người đã nói với tui một cách chia tay ...đó là cố tình đối xử không ra gì với người mình yêu ..."Nhớ là cố tình ..tức là mình không cố ý " để người ta ghét mình ..thậm chí thù mình và không cần mình nữa ... như thế sẽ quên nhanh và không đau khổ ... cũng cao thượng đấy chứ nhỉ ...và cũng khá hay ... nhưng mà làm vậy thì mình sẽ là người đâu khổ khi nghe người yêu mình chửi mắng không ra cái gì cả
  8. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Nói ra đc thì còn đỡ .. im lặng mới là cực kỳ đau khổ ...
    hix . Chia tay buồn lắm !
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lời chia tay...alô em à...anh đây..chúng mình chia tay nhá...thôi anh cúp máy đây...bây giờ anh ra Bách Khoa chơi điện tử đây...
  10. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Chia tay kiểu gi am bùn cười thế hi hi chịu ông rùi hic hic

Chia sẻ trang này