1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT CHIA TAY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi humde, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    NGHỆ THUẬT CHIA TAY

    Nhiều người trong chúng ta đã phải mang những vết thương tâm hồn sâu sắc khi chia tay người bạn ,người yêu ,người tình mà ta yêu quý , vậy phải là sao để khỏi phải đau khổ khi chia tay ? Bạn phải sáng suốt hơn và ích kỷ hơn một chút !
    -Sáng suốt hơn là bạn phải xem lại xem mình có quá ảo tưởng về ưu điểm hay sự nồng nhiệt của tình cảm mà đối tượng dành cho mình hay không? Có phải "con cá trượt" đó to thật hay không ?
    - Ích kỷ hơn là bạn luôn luôn phải nghĩ rằng người kia có lỗi ( bạn phải xoá đi ý nghĩ rằng " mình cũng có lỗi" - vì chính ý nghĩ này làm bạn đau khổ) . Trong cuộc sống có những con người luôn luôn muốn đẩy đối tượng vào cảm giác dằn vặt suốt đời rằng " nếu không có chuyện ấy thì không có chia tay ", trong khi thực ra nếu không có chụyên ấy xảy ra thì họ cũng tìm được lý do khác để chia tay đối tượng ! Những người này dù không có ý định đền đáp tình cảm của đối tượng nhưng luôn muốn người ta phải suốt đời đau khổ vì mình , " chết " vì mình . Cũng có thể để dễ bề "lợi dụng" sau này, cũng có thể chỉ để ve vuốt cái tôi kiêu hãnh của họ mà thôi . Những người này lại đau khổ khi "người ta không đau khổ vì mình!" , khi đó sự " vô tư" của đối tượng như ngọn roi quất vào niềm tự ái của họ .
    Tôi không có kiến thức về tâm lý học . Những gì tôi nói chỉ là kinh nghiệm trong cuộc sống của tôi và những người xung quanh ( chắc gì những nhà tâm lý học không chịu đau khổ khi chia tay?)
    Chúc các bạn có những cuộc chia tay đầy chủ động và thanh thản nếu không thể tránh khỏi nó!
  2. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn về điều thứ nhất tức là phải sáng suốt để nhận xét xem mình có nhất thiết phải đau khổ vì người đấy không . Nhưng mà nói cho cùng trong hoàn cảnh đó rất khó để trở nên sáng suốt . Tất nhiên là nói chung ...còn cảm nghĩ của mỗt người mỗi khác
    Còn về điều thứ hai bạn nói rằng cần phải hơi ích kỉ thì tôi không đồng ý lắm có nhiều trường hợp chia tay hoàn toàn do lỗi của minh . Khi mà người ấy đã không thể chấp nhận mình thì đó là domình đã phạm phải một lỗi lầm nào đó quá sức chịu đựng va khiến người ta không thể tha thứ được " tiên trách kỉ, hậu trách nhân " hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của người ấy ví dụ như bạn đă bị tổn thương đến lòng tự trọng chẳng hạn thì bạn sẽ thế nào. Đau khổ chứ ! hoặc khi bạn đã mất niềm tin vào ngưòi ấy liệu bạn có đủ can đảm để cho phép người ấy làm lại không ...
    Thưc ra tôi cũng chỉ rút ra từ kinh ngiệm của mình vì đến giờ tôi cũng vẫn còn day dứt với từ :Giá như....

  3. demarrer

    demarrer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên nói rằng nghĩ sao cho dễ dàng trong chuyện chia tay để nó đơn giản hơn thì rất hay. Nhưng thực ra trên thực tế có mấy người có được một phần sáng suốt đấy.
    Kể cả khi bạn biết rằng 100% bạn của mình là người không phù hợp với mình, không thể mang lại cho mình một chút tình cảm nhưng đôi khi tình cảm dành cho người mình yêu nó lấn át tất cả. Lúc đấy bạn phải làm sao đây.

Chia sẻ trang này