1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT CHỬI THỀ

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Khaanh, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    NGHỆ THUẬT CHỬI THỀ

    Xin kính chao các bạn có quan tâm đến lĩnh vực chửi thề.
    Hầu như ai cũng đã từng có chửi thề .Không biết có ai nhớ lần đầu tiên mình chửi thề.theo như sự"điều tra" của tôi thì hầu hết đều nói là họ nghe,nghe nhiều rồi nhập tâm và nói theo lúc nào cũng không hay. Riêng tôi thì tôi vẫn còn nhớ đó là vào lúc tôi 8 tuổi...ngồi chơi một mình tôi đã cố gẳng rặn ra được hai từ lạ miệng.... thốt xong được hai từ ** tôi vừa khoan khoái vừa sợ ... đó là lần đầu tiên... còn mãi về sau tôi nói thường xuyên luc nào cũng không hay biết nữa... chắc cũng như nhiều người thôi.
    chửi thề thông dụng là một từ có ở khắp nơi trên thế giới. người ta chửi như một tán thán từ chứ chẳng phải chửi ai cả .xét ra thì chẳng có lỗi phải gì với ai...nhưng khổ nỗi lại dùng những từ tục tĩu cho nó khoái cái cửa miệng người chửi và làm khó chịu cái lỗ tai người nghe...
    Tuy nhiên người ta khó chịu khi nghe người khác chửi thôi còn họ thì họ cũng vẫn chửi và chẳng thấy khó nghe tí nào cả.
    Cõi đời này sẽ buồn tẻ biết bao nhiêu khi không có những tiếng chửi thề... Từ cái "suy tư" này mà tôi hiểu tại sao các tiên đồng,thánh nữ ở trên thượng giới lại hay trốn xuống trần gian ...ôi chỉ vì một chữ Đ
    Nói về chuyện chửi thề tôi có một câu chuyên kể hầu quý vị thư giãn trí tuệ một chút....và cũng là để chào sân ...chuyên là:

    _____Có một anh sinh viên kia vốn hễ mở miệng ra là chửi thề tên là DUMAS chàng ta đi khắp các diễn đàn để học hỏi.... chẳng nhưng thế còn nghiên cứu ,phát minh ra những câu từ nghe kêu rổn rảng khiến ai cũng phải công nhận chang ta là một thiên tài chửi thề.
    __Từ khi danh tiến g nổi lên chàng ta thấy mọi người có vẻ như không muốn tiếp xúc với mình trừ vài đứa bạn mà tài năng về chửi thề không thua kém chàng ta là bao...Khổ nỗi cái người mà chàn ta muốn tiêp cận là những cô gái,những người có đia vị trong xa hội chư không phải mấy cái thằng bạn khốn kiếp chỉ biết so tài chửi thề với mình...
    ___Có lẽ cũng hiểu được vấn đề chàng ta bèn tìm tới vị linh mục sở tại là người duy nhất mà chàng ta thấy đáng kính và nhất là không bao giờ ngài chửi thề để thỉnh ý xin được giúp đỡ.
    cuộc đối thoại như sau:

    LM.Cha có thể giúp gì cho con bây giờ?
    DM.Cha có thể giúp con ** nó làm thế nào để **...không chửi thề nữa...**...con đã cố nhịn mà ** không thể nhịn được
    LM.Lạy chúa nhân từ...con nói tiếp đi...
    DM. ** Hết ...rồi ..chỉ có thế thôi Đ....à mà ** thưa cha chửi thề như thế có tội không?
    LM.Nói là có tội chỉ là để răn bảo trẻ con không cho chúng nó nói những từ khó nghe thôi
    DM.** như thế con chửi thề là ** không có tội phải không ạ?
    LM.Nó không phải là một trong tội đối với Chúa nhưng mà thật là tội nghiệp cho những cái tai phải nghe những lời nói đó...
    DM.Con cũng đã thấy được điều đó khi ** ...mọi người không thích nghe con nói.
    Linh mục giảng giải cho chàng Sinh viên:
    LM.Chửi thề là một thói quen không có lợi cho con.nhất là trước mặt các bạn gái... Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì chửi thề chỉ là một cách nói lắp . thường có nơi những người trí tuệ thấp kém !!! hoặc những người kém khả năng ngôn ngữ mà ta hay nói là không có tài ăn nói... nhưng lại thích nói hoặc là bị nói
    Khi đó những tư tưởng của họ mọc ra không kịp cho cái miệng thao thao kia...và..để lấp cái khoảng trống khốn nạn kia!! người ta thường kèm vào những từ vô nghĩa mà thông dụng là những tiếng chửi thề... Con hiểu chứ..
    DM..thưa cha...**...con hiểu là cha muốn con chửi thề có nghệ thuật hơn...** ...con cám ơn cha rất nhiều...
    Con xin lỗi cha cho con hỏi một câu
    LM.. con cứ tự nhiên
    DM... Cha có chửi thể không vậy?
    LM.. Tao chửi đâu có thua gì mày... ngay trên toà giảng ấy...

    Từ sau cuộc đối thoại "lịch sử" đó chang sinh viên về luyện nghệ thuật chửi thề...sau một tuần thì thành công mỹ mãn
    Bí kíp công phu cung chẳng có gì là đặc biệt cao siêu ..thay vì văng ra một từ tục tĩu thì chang ta thay vào đó những từ vô nghĩa như...RẰNG THÌ LÀ MÀ VÌ E A O Ô Á Ứ v.v
    Rồi cũng từ đó thái độ mọi người cung trở lại thân mật,kính nể chang và con đường của chang êm ả đi lên quan chức ông này ông nọ...
    Chỉ có một điều là sau một thời gian người ta cũng thấy hơi khó chịu khi ngài nói trước công chúng...là : Bao giờ ông ta cũng bất đầu bằng chữ THÌ... và vô số những từ vô nghĩa trong một buổi nói chuyên của ông ta...../.
    Thưa các bạn..có thể câu chuyện của tôi vô duyên khiến các ban cũng phải chửi thề lên ... Nhưng biết làm sao được khi mà khả năng của tôi chỉ có như thế... Rất mong được đọc bài của các bạn để mở mang trí não về nghẹ thuật chửi thề hoặc những câu chuyên chửi thề thú vị.
    :"Chửi thề là một dạng văn hoá chung của cả thế giới...Thế giới ngữ" Có đúng không các ban....xin các bạn một trang pháo tay ...xin cám ơn...xin cám ơn...xin cám ơn các bạn sinh viên...
    Khaanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này