1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật "CƯU CẨM"-Khoa tán tỉnh học!!

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi tooleruz, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Nghệ thuật "CƯU CẨM"-Khoa tán tỉnh học!!

    ---->>>>......!!!!chuyên đề về tình yêu bao giờ cũng hấp dẫn VÀ NÓNG BỎNG !!!!!!....Một ánh mắt ,một nụ cười thôi......cũng khiến cho ta đắm đuối..mê say...nhưng để chinh phục được đối tượng mới là cả vấn đề....thế mới sinh ra anh có cái tên "cưa cẩm" chứ!!
    nếu ai đang và sẽ cưa và muốn tìm hiểu kĩ về nghệ thuật cưa thì các bác nên đọc bài này của tớ trước !!!!--->>RỒI hãy cầm cưa nhá!!!!

    THế?....tại sao chúng ta tán tỉnh nhỉ.?.câu này đã có ai tự hỏi vậy không ?
    Vâng...chim chóc biết tán tỉnh, ong **** cũng biết---->>>thế thì đến con vi khuẩn cũng dễ biết tán tỉnh lắm.....hì hìhuống gì con người
    ....với chúng ta tán tỉnh là giới thiệu sức quyến rũ phát tín hiệu sẵng sàng.........
    ...theo các nhà khoa học thì khi "cưa cẩm nhau" chúng ta tung ra những tín hiệu giới tính đi "tiền trạm".....khi tín hiệu hấp dẫn được phe kia hồi âm.....hàng rào của quá trình "thử cưa" sẽ tự động phá bung lúc ấy sẽ nhường chỗ cho những phản ứng của bộ não và rung động của trái tim....theo bản năng nguyên thuỷ của con người....
    TRong khi nghệ thuật tán tỉnh được khoa hoc xem xét như một vấn đề nghiêm túc....được đánh giá là "golden GOAL (bàn thắng vàng) của trí khôn"thì nó đôi khi là tiết mục văn nghệ của đám thanh niên chúng ta....đấy các bác xem tóc ngắn tóc dài...tóc phi dê tóc nhuộm.... thi nhau vác cưa đi cưa nhau......công nhận trò này vui đáo để...cảm giác rất chi là khoan khoái khi chinh phục được đối tượng .... được làm kẻ chiến thắng.......v v
    ....Đến đây các bác...sẽ háo hức muốn biết......người ta tán tỉnh nhau như thế nào ? đúng không?
    ....hị hị..cứ bình tĩnh.....nhấp ngụm nước đã rồi tớ kể tiếp!...chà chà....chè xanh có khác...!!!!SẢNG KHOÁI CẢ NGƯỜI !!!!.....đến đâu rồi ý nhỉ!!!!à đúng rồi....thưa các bác!! ĐÓNG VAI TRÒ VĨ ĐẠI TRONG CÔNG CUỘC QUYẾN RŨ CHINH PHỤC NGƯỜI KHÁC PHÁI là ĐẶC ĐIỂM CƠ THỂ HỌC CỦA CHÚNG TA ĐẤY Ạ !!!!......tiềm thức của chúng ta được lên dây cót đáp những "chấn động" mà các cử chỉ quyến rũ của người khác phái gây ra.Như con công xoè bộ lông đuôi rõ chi rực rỡ ra.....VD ngoài đường bắt gặp một khuôn mặt xinh xắn tươi tắn+thân hình 3 vòng quá chuẩn như JLO hay Claudia Schriffer hay nói khác đi là nàng kiều của cụ Nguyễn du sống lại !!!!THÌ đàn ông chúng mình ngước nhìn lên trời hết à!!!!!!!HỊ HỊ vô lí.....!!!...còn phái đẹp cũng phải run rẩy trước hình ảnh những người đàn ông to cao..điển zai....ví như...như ai để các bác nữ bình chọn......he he---->>>vì vậy chúng ta rút ra rằng lôi cuốn sự chú ý là thuộc tính quan trọng của tán tỉnh.
    Và khi mối quan hệ đã có đường có lối...thì sẽ là thời kì tìm hiểu!!!!RẤT LOGIC !!---->hai con người đưa ra ,chắp vá thêm các tiêu chuẩn cần có để quyết định đến giai đoạn cuối cùng là "CƯỚI"...cũng như vậy nhiều phẩm chất tinh tế khác được thể hiện trong sử xự cũng được xét đến ví như:khả năng hài hước ,trí thông minh,sáng tạo, sự nhạy cảm và khả năng biểu cảm --->>những phẩm chất này cũng đánh giá năng lực nổi trội của một con người..để có thể gắn bó với nhau suốt cuộc đời vô cùng phức tạp mà chúng ta đang hướng tới.

    ---->>>>HÌ hì.....chúc những ai chuẩn bị vác cưa đi tìm loại cây tốt nhất cho mình....cưa thành công ...và....nhớ bảo vệ môi trường !!!!
    have fun!

    TXT


    Được tooleruz sửa chữa / chuyển vào 17/12/2002 ngày 23:39

    Được tooleruz sửa chữa / chuyển vào 17/12/2002 ngày 23:41
  2. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chà chà !!! lâu lắm mới được đọc những bài viết có chất lượng trong box ta như vậy.Quả thật chuyện kể về cái " CƯA " được làm bằng mồm mép, cử chỉ , chân tay, điệu bộ.........của người đàn ông thì nói mãi cũng chẳng bao giờ hết.
    Mỗi người mỗi kiểu, chẳng ai giống ai, và chẳng thể bao giờ bê xi nguyên, i xì phọc vào để mà vận dụng được.Song đọc những bài viết như vậy thấy nở nang hiểu biết nhiều đó chứ.
    Nhưng khà.........tooleruz mời ta chén chè xanh hữu nghị.......... ta cũng bắn thêm điếu thuốc lào chơi.........soọc sọccc..........khà phê quá.........thanks alot tooleruz nghe..
    Đề nghị anh em vào đây truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, hãy NO giấu diếm nghề.
    Va đề nghị chị em đọc không trách cứ................không bàn luận nhiều...........lấy đó để biết mà làm theo hoặc tránh thôi nghe.

    Thân ái
    BồCâuTrắng
  3. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    --->>>khà khà........hà hà.......cái điếu của bác hít phê quá!!!!!...mằn ngụm chè em xin phắn......rảnh rỗi vào hầu chuyện mọi người........ta ta tà tà......
    TXT
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có ai dám nối tiếp cái chủ đề này không
  5. kaka36

    kaka36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cưa cẩm a`! hay đấy...
    nói rõ ràng,thì cưa là hình thức biểu đạt tình cảm của con người
    dưới các hình thức khác nhau và với mục đích khác nhau .ví dụ như:1 thằng mà đi cưa 1con chỉ vì tính hiếu thắng do cá cược chẳng hạn ....
    nhưng nói chung thì cưa là chinh phục cái không nhìn thấy ,cái tồn tại vô hình đó là tình cảm,cái thứ mà không ai giải thích được(rất ư là quái vật)nhưng tại sao vẫn tồn tại những "cao thủ cưa"đó là một thằng đẹp trai diễn viên điện ảnh?hay là một thằng,giỏi như anhxtanh? Nhưng thực tế thì không phải như vậy.Trong cuộc sống những cá nhân "kiệt xuất"như thế thường
    là những con người ko có gì nổi bật .nhưng mà cái chính là họ
    biết con gái muốn gi`,nói đúng hơn là trong tình cảm của đối phương thiếu cái gi`.để cưa được thì qui tắc đầu tiên là tạo ra cái tất nhiên trong ngẫu nhiên .Phải biết được hoàn cảnh , môi trường đối tượng đang tồn tại.đặc điểm này rất quan trọng vì hoàn cảnh sống , môi trường sống tác động vào tính cách của đối tượng dẫn đến tác động vào tình cảm của người đó và ta có thể dò đươc họ thiếu gi`mà tìm ra đươc phương pháp riêng,tuy nhiên có thể nhắc lại là "con gái yêu bằng tai"nói chung diễn đạt và tìm cơ hội diễn đat cho tốt vào thi ok (đây là ý kiến nhỏ dùng phép biện chứng thôi)
  6. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy cưa là 1 công trình rùi , GMT muốn biết thêm có ai tình nguyện giúp nữa không .
  7. kaka36

    kaka36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ nói về cái gọi là "cưa" thôi .cưa thì muôn màu muôn vẻ bàn mãi ko hết .Theo tôi thì về một khía cạnh nào đó cưa phải bắt nguồn từ tình cảm,tình cảm thực hay ảo củng được .Khi con trai là thể chủ động, con gái là bị động ,nếu con gái ấy mà không thích,hoặc chưa thích thì nếu cưa một cách trực tiếp sẽ bị đối phương phản ứng (đây là bản năng tự nhiên của con người thôi) và sẽ có những biểu hiện phản kháng ,giai đoạn này là giai đoạn quyết định để đánh phá tình cảm của người ta .Một cách thông dụng nhất là phương pháp làm trội
    phương pháp này hữu hiệu với đa số,có nghĩa là làm những việc bất ngờ hợp lí làm cho tình cảm của người ta bị giáng 1đòn trước tiên để người ta xác định đươc vị trí của mình,dù nhỏ(giống như tổng thống Bush rất "yêu"Binladen ấy mà).Sau đó thì sử dụng các chiến thuật khác dễ dàng hơn.Vì tình cảm của con người củng là thứ vật chất vô hình mà,mà vật chất thì luôn biến đổi ko ngừng,nên cưa gái giống như cầm quân đi đánh nhau ấy mà,và có thể khẳng định một điều là tất cả 36 kế của binh pháp tôn tử đều dùng được,và đã là con gái thì chắc chăn thua
  8. kaka36

    kaka36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    điều quan trọng là:khi cưa lý trí lấn át tình cảm nếu không thì"hãy khóc đi, khóc đi đừng ngại ngần..."
  9. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Cho mình cưa thử nha .
    Giot_mua_trang thân mến !
    Hôm nay là một ngày vui nhất trong cuộc đời anh,bởi lẽ anh đã được nhìn thấy em ,như những giấc mộng có một người nào đó mà anh vẫn từng đêm thao thức,nhiều đêm anh vẫn cố hình dung ra bóng dáng ấy,không biết rồi sẽ như thế nào nhỉ?với ánh mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy rằng em là một cái gì đó rất gần gũi với anh,và trái đất tròn đã cho anh thực sự may măn khi gặp được em,tận mắt nghe em nói ,tiếng em cười.Em đã cho anh một giây phút tuyệt vời,trong giây phút đó anh vẫn tưởng rằng mình vẫn đang chìm đắm trong những cơn mơ!
    Con người ta ai cũng có một người để thương yêu, để chăm sóc. Và em sẽ là người anh thương yêu nhất đời! Anh ước anh có thể nhìn thấy em lúc này! Cuộc đời đã đem đến cho anh nhiều thứ! Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu một ngày em ko đến! Anh chỉ còn lại một mình trống trải trên con thuyền đời anh! Lênh đênh mãi biết bao giờ dừng lại! Như ngày nào anh cập bến tim em!
    Thiết tha, nồng ấm và dịu êm biết bao khi được ôm em trong vòng tay này! Hãy hứa với anh em nhé, hứa rằng em sẽ đến bên anh nay mai thôi! Để con thuyền đời anh sớm có được bến bờ hạnh phúc để neo đậu!
    Anh không biết mình phải chờ đợi đến bao lâu! Nhưng anh sẽ mãi chờ em, để nói với em những lời ngọt ngào nhất của tình yêu, và anh tin rằng em đang đến rất gần anh! Anh anh biết rồi, em đang dõi theo anh vì muốn biết anh yêu em nhiều như thế nào chứ gì! Anh sẽ cho em thấy rằng em sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã yêu anh!Và sẽ như một công trình tuyêt vời mà em vẫn hằng mong ......
    Tuan_dan2100@yahoo.com
  10. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    hay thế chờ chút lấy giấy bút ra chép đã có rì.....

Chia sẻ trang này