1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật "CƯU CẨM"-Khoa tán tỉnh học!!

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi tooleruz, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    bài thằng tuan_dan viết được đăng trên báo Phụ nữ số 36 trang 12
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    thế mà dám bảo là nó tự viết
  3. kaka36

    kaka36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người ,với những người đang yêu thì nó là cuộc sống ,nên họ thường coi nhẹ việc "cưa cẩm" vì đa số muốn tình cảm đươc đáp lại một cách tự nhiên , họ muốn đối phương yêu họ bằng thứ tình cảm giống như mình,nên đa số là tình đơn phương tất nhiên ko phủ nhận đa số tình yêu bắt nguồn từ sự ngộ nhận,vì ít có tình yêu sét đánh lắm (cái này thìcon gái nó thích lắm).Nhưng đối với người nào tỉnh táo như con cáo thì tình yêu đến khi họ muốn và cưa cẩm là công cụ đắc lực cho việc ăn cắp tình cảm .nếu lấy thang điểm là 100% thì theo tôi có những đặc điểm cần chú ý là:
    ÁNH MẮT: 20% khi ta nhìn chăm chú vào họ thì làm cho đối phương thấy họ có sức hấp dẫn,họ có một vị trí trong tâm trí ta
    HÀNH VI: tất nhiên là lịch sự nhã nhặn rùi-thêm 10% nữa
    LỜI KHEN:10% trong cuộc đi chơi hãy khen họ ít nhất 2 lần
    ĐỒ VẬT NHỎ:thỉnh thoảng hãy tặng cho họ những đồ vật nhỏ có ý nghĩa như 1bông hoa chẳng hạn
    NGÀY KỈ NIỆM:đối với con gái họ cực kì coi trọng các ngày kỉ niệm như sinh nhat chẳng hạn 20%
    THƯ:không phải là mail, mà là thư cổ điển ấy, nó là linh hồn người viết, hãy chân thành, đối với người ngoài thì có thể ko hay,nhưng đối với người nhận thì là tất cả những lời tốt đẹp đều nằm trong đó 20%
    còn 10% dành cho thằng khác vì không có gì là tuyệt đối kể cả tình yêu
    Lý thuyết này nếu có gì không hợp lí mọi người nói tiếp nha
  4. kaka36

    kaka36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cưa cẩm nếu như xem là một trò chơi thì dễ chịu hơn.Vì nguời ta thường nói:"tình yêu là một trò chơi mà người chơi luôn ăn gian"
  5. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bức thư này GMT xin gửi cho người thợ tật cưa thử :
    "như những giấc mộng có một người nào đó mà anh vẫn từng đêm thao thức,nhiều đêm anh vẫn cố hình dung ra bóng dáng ấy,không biết rồi sẽ như thế nào nhỉ?" . Đừng nói rằng , em đã từng xuuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của anh , bởi em không muốn vậy , không muốn mình là 1 ai đó không có thực . Rồi 1 ngày nào cái bóng không rõ dàng kia khiến anh phát hiện đó đâu phải là em , toà lâu đài trên cát của anh bỗng sụp đỗ . Đừng nói rằng em từng xuất hiện trong giấc mơ của anh mà khi ấy en chưa từng tồn tại bên anh . Hãy mơ về em . mơ về em của thực tại , có bao giờ chưa anh ? .
    Em tin vào tình yêu sét đánh nhưng em biết rằng điều em tin tưởng là 1 sự mô hồ vì làm gì có tình yêu sét đánh bởi 2 người không thể biết được rằng họ sẽ là của nhau ngay từ cai nhìn đầu tiên được , phải chăng đó chỉ là cảm nhận sâu sắc , ấn tượng khó phai về buổi đầu tin gặp nhau mà thôi . Em hi vọng tình yêu của loài người và của riêng em được xây dựng trên nền tảng vững chắc .
    "Cuộc đời đã đem đến cho anh nhiều thứ! Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu một ngày em ko đến! " Hay thực tế hơn đi anh , trong cuộc sống này có cuộc vui nào mà không tàn . Nếu có 1 ngày nào em ra đi mãi mãi , thì anh ơi !!! anh vẫn cứ sống 1 cách có ý nghĩa nha anh , như những ngày anh chưa từng quen em , anh đừng " sống trống trải trên con thuyền đời anh " , bởi vì trước em trên con thuyền ấy là cha me là chị em và cả bạn bè của anh nữa . Có nỗi đau nào mà không thể vượ qua , chỉ là con người có dũng cảm để đón nhận nó không và đón nhận nó như thế nào mà thui . Rồi cuộc đời này sẽ có lúc bù dắp lại cho anh tất cả
    Em chẳng muốn nếu có tình yêu thì anh là thuyền còn em là bến bờ , bởi vì anh ơi rồi 1 ngày nào đó thuyền sẽ có lúc ra khơi, sẽ di xa khỏi bến , biết đâu nó lại chẳng cập 1 bến bờ nào khác mà không phải là em trong hành trình cuộc đời nó . Nếu anh chọn mình là thuyền thì em ước gì mình là cánh buồm để mãi mãi bên thuyền . Nhưng tiếc thay anh chăng thể có suy nghĩ như em , chẳng hiểu điều em muốn thì làm sao em có thể là buồm để quấn quýt bên anh được
    "Anh biết rồi, em đang dõi theo anh vì muốn biết anh yêu em nhiều như thế nào chứ gì! " Không em không dõi theo anh đâu , bởi trong tình yêu 1+1=1 mà , và bởi trong tình cảm con người dành cho nhau thì nghi ngờ nhau là 1 liều thuốc đọc giết chết tất cả , huống hồ gì trong tình yêu , 1 thứ tình cảm khó nhận biết nhấtvà cũng khó chìu nhất
    Anh sẽ cho em thấy rằng em sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã yêu anh "Tiếc rằn nếu có câu trả lời thì ắt hẳn em sẽ làm cho anh thất vọng ...... Nên em xin trả lời 1 cách gián tiếp nha anh . Nhưng có 1 điều en đã không phải hối tiếc cho tới lúc này là em đã đọc bức thư của anh .
    Điều cuối cùng em muónn nói trong bức thư này là : anh ơi anh có cần 1 kĩ sư chuyên về sử chữa các sự cố của công trình không anh ? . Em tin rằng sẽ có 1 cô kĩ sư nào dó sẽ giúp anh hoàn thiện công trìng của mình , chử không phải là em
    To Tuan_dan : nếu như không có câu mở đầu của bức thư ấy thì chắc hẳn GMT sẽ chết vì ngất mất , chứ không cười ngất ngưỡng như vậy . Chúc Tuan_dan sẽ thành công hơn trong công cuộc cưa cẩm của mình
    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 21/09/2004
  6. hoa_chanh

    hoa_chanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    anh Tuan_dan bị chị giot_mua_trang cho te tua kìa . Chị GMT ơi em thấy lá thư của anh ấy cũng khá xúc động đấy chứ ạh , nhưng mà hình như nó còn thiếu cái gì ấy chị nhỉ .
    Anh Tuan_dan có định phục thù không , phải cho chị ấy ngã gục như cây chuối chứ anh , ai lại để chị ấy cười ngất như vậy được
  7. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    GMT thân mến !
    Anh rất cảm động và biết ơn em về tất cả những suy nghĩ mà em đã bớt chut thời gian để danh cho anh.Cuôc sống với anh từ bây giờ đã có nhiêu niềm vui và ý nghĩa,anh biết rằng tình cảm của con người không thể nào ngày một ngày hai mà có được,nhưng với anh những suy nghĩ và những gì mà anh bấy lâu anh vẫn giữ trong lòng cũng đã nhắn nhủ được cho người mà anh mong muốn...
    ''''Đừng nói rằng em từng xuất hiện trong giấc mơ của anh mà khi ấy en chưa từng tồn tại bên anh . Hãy mơ về em . mơ về em của thực tại , có bao giờ chưa anh ?''''
    Em biết không?con người ai cũng phải có những ước mơ,và kỳ vọng,sẽ không có gì là xấu khi trong lòng ta vẫn hoài mong đến một người và vẫn thường đêm mơ về bóng dáng ấy?Anh cũng vậy thôi luôn nghĩ về một người và anh luôn coi đó là một lý tưởng để sống,để tin yêu và để thấy cuôc đời này thật có nhiều ý nghĩa,bằng lý trí của con tim cũng như nghĩ về nhưng điều tuyệt vời trong cuộc sống ,anh sẽ không bao giờ hối tiếc những gì mà anh đã và đang ngày đêm đeo đuổi...
    Có thể lâu đài xây trên cát của anh giờ đây đã xụp đổ,anh không ân hận mà cảm thấy mình thật ngốc khi biết mình đang theo đuổi một lý trý rất tầm thường trong ánh mắt em.Nhưng em ơi! Trong anh vẫn còn đây những khát khao và mong mỏi,anh sẽ vẫn tiếp tục tạo dựng ra một công trình tuyệt vời ấy và chẵc rằng trong nay mai đây lâu đài đó của anh sẽ không còn tầm thường ttrong ánh mắt em nữa.bởi lẽ nó sẽ được xây dựng lên một lần
    nữa bằng chính sức mạnh dũng tin trong tận cùng của đáy lòng anh.
    Anh không hề phủ nhận cuộc đời cho anh rất nhiều thứ,nhưng trên con thuyền tình của anh vẫn chưa gọi là đủ khi đã thấy nhưng chưa lấy được cánh buồm kia cho riêng mình. Anh cũng không hy vọng rằng : "[black]Rồi cuộc đời này sẽ có lúc bù dắp lại cho anh tất cả[/black] " vì anh muốn rằng anh phải tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình mà thôi .Đừng boa giờ an ủi anh vì anh chưa nghĩ rằng mình mình thật sự đang ân hận và hối tiếc? TRai tim của luôn mách bảo anh rằng cía hối tiếc thực sực của mình là chưa thể nào lấy được long tin ở nơi em "ngày nào đó thuyền sẽ có lúc ra khơi, sẽ di xa khỏi bến , biết đâu nó lại chẳng cập 1 bến bờ nào khác mà không phải là em trong hành trình cuộc đời nó "Nếu cho anh một cơ hội thì anh sẽ chứng minh cho anh thấy rằng con thuyền tình của anh luôn cập bến nơi em,và làm sao anh có thể rời bến khi trên con thuyền tình của anh vẫn phải chèo bằng tay lái ra khơi, rồi sóng gió sẽ vùi dập no mất > Xin em hãy là cánh buồm để anh cùng em có thể ra khơi và cùng nhau đến những chân trời hạnh phúc ! và cùng nhau tìm một nơi mà có thể xây dựng được nền móng của toà lâu đài thay vì được xây trên cát trước kia.Ở đó em hãy là một cô kỹ sư có thể gupa anh hoàn thiện công trình của mình,chỉ khi đó anh mơi chác rằng anh đã thành công và lâu đài đó sẽ không còn tầm thường nữa phải không em?
    Tạm biệt luôn mong nhớ và thương em trong mơ và hiện thực !

    [rose
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hèm ... fục mày thật đấy Tuấn .... tao chợt nghĩ ... những kinh nghiệm của mày ... với những lời văn đó tao khuyên mày ... truyền lại cho thằng Thành rùa đi ... thế có khi lại đẹp cả đôi đường
    thằng Thành rùa đâu rồi nhỉ, bảo nó vào đây nói chuyện luôn cho vui he he
  9. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Ùi, ư? 'ùng rĂ?i ... Thf?ng Thà?nh rù?a là? nò ngoan ngoàfn tiẮp thu lf́m. Nò nhẶn cà? CCT là?m chì cơ mà? ...mà?y kĂu nò 'i nà?o...
  10. kaka36

    kaka36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ê ! G_M_T viết thư đỉnh thế đọc phê thật,khi nào viết hộ tao bức thư , tao đang cần gấp mày biết tao gửi cho ai rùi đấy nhớ viết cho phê vào nghe chưa,rùi gửi cho tao

Chia sẻ trang này