1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật đong đưa-Đôi khi thành công đến không ngờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Goodbye2romance, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, đúng là giật mình thật thả nào chiều nay đang làm việc mà thấy qủa Mông ngứa nga ngứa ngáy . Hoá ra là thế này đây ... Bác làm em tổn thọ rồi ...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi G2R thích sao thì Brit tặng 5* nhé, đọc mấy cái này cũng vui phết. Nhưng vì nó vui nên chẳng thấy có thể áp dụng vào thực tiễn gì cả :D, tuỳ người thui. Chị nào mà bị chinh phục bởi mấy cái chiêu này chắc là thân liễu yếu đào tơ quá, gió mới thổi tí chút đã lung lay rùi, ko hiểu trời có bão thì như thế nào :D
    Mà trong mấy cái chiêu này ghét nhất là cái chiêu thuốc lá, hichic không hiểu người yêu cũ của G2R thế nào mà lại đổ sau lần ấy được nhỉ, phải mình thì chắc ... hậu quả khôn lường. Mình căm thù thuốc là x-(
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hức hức em Briney đáng yêu ghê há thế là được 1 ông sao lấp lánh rồi . CHiến thuật là vậy nhưng người ta cũng đáng yêu phết chứ bộ ...
    Người ta có câu " ghét của nào zời trao của đấy" em Brít sau này có khi yêu anh " nghiện thuốc lào " chứ chẳng chơi. Tha hồ mà thơm với tho nghen
  4. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hic hic vậy có chiến thuật nào hay hơn nữa không nè làm luôn đi hic hic ghê thiệt luôn chứ
  5. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hơ thưa bác
    thế nhỡ vợ xem tin nhắn lại thấy
    Hùng : anh yêu ,sao hôm nay anh không đến ,em chờ anh suốt đấy anh biết không? ...
    hun anh nhiều !!!
    nếu vậy thì sao đây bác ?
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    CHIẾN THUẬT ?~ LOAN HẤP HỐI ?~
    Nàng tên Loan, người đẹp xứ Nghệ ngay từ cái thủa nàng chui từ bụng mẹ bác sĩ đã tuyên bố nàng thiếu tháng, nước da xanh như tầu lá chuối, bụng nở ngực thon, răng hô đít móp ( Đấy là nghe mẹ nàng kể ) ..Cái thời hết bao cấp nhà nàng làm ăn buôn bán trúng mánh lớn cũng dần dà trở lên khá giả. Từ dạo đó có bơ có sữa đến với nàng, nàng bắt đầu « trổ bông »... Khổ nỗi bao nhiêu bơ, bao nhiêu sữa nàng vẫn còm nhòm và mềm yếu như liễu rủ ven hồ, tưởng chừng trèo lên cành đu đủ đung đưa 7 ngày không gẫy... Được Ông zời thương xót ban cho nàng cái giọng nhẹ nhàng khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to mũi dọc dừa xinh xinh ...
    Tả nhiều qủa phải không ? Thế nào là « Loan hấp hối » , em đặt tên ít có xịt lắm, hấp hối chẳc chỉ dùng cho bác nào sắp chui xuống lỗ, nhưng không đó là biệt hiệu của nàng, bằng xương bằng thịt ... Đừng có chê nàng liễu yếu đào tơ nhé, Sai lầm của James đó.. Đấy lại chính là điểm mạnh của nàng, 1 thứ vũ khí lợi hại đến khôn lường... Khối anh hùng vì thế mà gục trước nàng ...Từ đó nàng được mệnh danh « hấp ha hấp hối » ...
    Nàng nói chuyện giọng ngọt như mía, hơi tí là « em mệt quá » .. anh lấy dùm em ly nước em hơi chóng mặt anh thông cảm nghe ... Ngọt ngào quá.. Đương nhiên khi chàng tiếp xúc, chàng cảm thấy nàng thật nhỏ bé đáng thương, còn chàng mạnh mẽ, bao dung làm sao,.. nâng niu và quý trọng nàng ... ha ha.. Như thế bố ai mà không đổ ... Có ai ngờ đâu, nàng là cao thủ trong thể loại ăn uống, gần giống 1 động vật ăn tạp... chè, ô mai, sinh tố với nàng là đồ bỏ... Thịt chó à ... chuyện nhỏ ... ăn tuốt. Hình như nàng chẳng chê món nào cả... Trời sinh cho nàng cái tâm hồn ăn uống đến là phàm... Cứ thế, ăn rồi học rồi ngủ...
    Khi mới tiếp xúc ban đầu, nàng thường để lại 1 ấn tượng mạnh mẽ cho cho chàng, 1 cô bé hiền dịu nhẹ nhàng, 1 cô gái có bàn tay thật nhỏ bé... run rẩy, e thẹn như bông hồng trước nắng sớm ban mai... « Ah, Anh Hùng... chào anh... anh vẫn khoẻ chứ ...Vâng em đang ở nhà... Chiều nay em phải đi học.. NHưng...(hàng tỷ lý do).... » . Chàng nổi máu yêng hùng « Được rồi, em cứ ở nhà anh qua anh đưa em đi học nhá... » còn cái gì phải nói nữa. Thanh niên mà, húng nhất trên đời... Việc khó không ngại chỉ cần 1 nụ cười của giai nhân... Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chiêu số của nàng càng tinh vi « mưa dầm mưa dề đến đất còn thối huống chi con người ». Chàng tương tư, ngất ngây trong men tình..
    Chúa ơi chúa cúi xin người tha tội
    Con là người không thể không yêu
    Con không được như Chúa cao siêu
    Không vấn vương chút bụi tình bé nhỏ
    Nhưng Chúa ơi nếu người giáng thế
    Người làm sao câm lặng trước nàng
    Thế giới này như một thiên đàng
    Con tôn thờ bóng nàng và bóng Chúa.
    Đấy, chàng ví von kiểu đó đấy... Chúa xuống đây mà xem... Nàng đó... Khéo Chúa cũng đứt chứ chả chơi ... hê hê...
    CHÚC BÀ CON VUI VẺ
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    hơ thưa bác
    thế nhỡ vợ xem tin nhắn lại thấy
    Hùng : anh yêu ,sao hôm nay anh không đến ,em chờ anh suốt đấy anh biết không? ...
    hun anh nhiều !!!
    nếu vậy thì sao đây bác ?
    [/quote]
    Bảo với nàng thằng bạn anh nó quậy ấy mà, cái thằng khỉ đó hết chuyện làm hay sao mà chọc quê anh hoài
  8. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bảo với nàng thằng bạn anh nó quậy ấy mà, cái thằng khỉ đó hết chuyện làm hay sao mà chọc quê anh hoài
    [/quote] cao kiến ,có điều là tình hình bây giờ ,nhiều trường hợp lệch lạc giới tính lắm lắm ,hê hê hê
    (mình lại đầu óc đen tối rồi )
    có điều đọc cũng zui zui ,thì vote cho anh bác 5 ông sao bóng lộn ,hehe
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    cao kiến ,có điều là tình hình bây giờ ,nhiều trường hợp lệch lạc giới tính lắm lắm ,hê hê hê
    (mình lại đầu óc đen tối rồi )
    có điều đọc cũng zui zui ,thì vote cho anh bác 5 ông sao bóng lộn ,hehe
    [[/quote]
    Cao kiến thì em không dám nhận đâu tình hình ban căng cần phải xử lý nhanh gọn "tung hoả mù" .. Ăn vụng ăn trộm phải biết chùi mép chớ hớ hớ .
    Mãi có bác vote 5* mừng rơi cả lệ, chẳng uổng cái công typing thanks nha
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    thế thì cần fải tỉnh táo chứ nhỉ
    chẳng hạn như là giả vờ ốm đau hay nhờ vả cũng được
    hay là hỏi han chăm sóc sau này thì bỏ đói tình yêu cũng được

Chia sẻ trang này