1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật đong đưa-Đôi khi thành công đến không ngờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Goodbye2romance, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bác hại em rồi , ai lại chơi em thế, em là em đang giả nai, giả chết bắt quạ, bác tiêm cho 1 câu, bây giờ cứng bố nó luỡi đogn thế đếck nào được nữa
    to sisley, hình như tình yêu là dân FTU hả?? nếu dân FTU thì cho mình kiếu, đong 4năm ruỡi rồi , ngán đến tận cổ rồi hehehe.
    nào em nào tiếp......................... số tiếp theo đâu ??????
  2. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thôi, kém thì nhận đi cho nó chóng tiến bộ, đong không nổi thì kêu chán, thế thì chán thật đấy
  3. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chắc là xuống tay thật, mấy năm zồi có phải đong gái đâu, ttoàn là gái nó theo, "bất chiến tự nhiên thành" bây giờ lại cái kiểu đong đưa "đặt hàng" thì đúng là chịu chết, đong cho chán vào, ra gặp 1 bác "cán bộ" là bỏ bố.. đồng chí sisley có vẻ máu me vụ đong đưa này nhở, tớ đong ấy xong có bị thằng nào chém không đấy ?? hay là lại phải thanh lý hàng tồn kho phế phẩm không ???
    bắt đền bác G2R nhá, bác đã không vẽ được đường cho em chạy, còn đá phản em 1 quả, tội này không thể tha được, khi nào em về em thịt bác
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, nói thế để thử trình độ em 1 tí, không ngờ kém thật Chứ chị thì chị không thích gây án mạng đâu em
  5. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tất cả các giao dịch thực hiện qua mạng tuy tiện lợi nhưng đều có mức độ rủi ro cao hơn bình thương,
    => đong gái online cũng thế
    thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, thích làm chị tớ thì tớ cho làm chị hehehehe, chỉ sợ sướng cái tai mà khổ cái tâm thôi ( ơ cái mặt mình mơn mởn thế này mà nó dám chê mình già )
  6. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ, tất nhiên con gái chả ai muốn bị già cả Mà cũng không phải với ai chị cũng thích xưng chị Nó không phụ thuộc tuổi tác mà phụ thuộc trình độ Xưng chị với em chả thấy khổ cái tâm chút nào cả em ạ
  7. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ô kê , thích làm chị thì làm chị hehehehe, sisley nhể lên "chị" zồi nhá, sướng nhá
    phù, thế là xong , đỡ được 1 cái rủi ro hehehehehe, mất có tý nước bọt. tiết kiệm chán.
  8. KiNiemBoQuen

    KiNiemBoQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    to chú G2R : cháu ko xơi thịt chó . Mặc dù ăn thử thấy ngon ác . Nhưng cháu thấy thương . ko xơi chó . Nhờ chú chở cháu đi xâm phạm tài sản công dân đấy . ( tội danh rất là to nếu bị tóm ấy a. )
  9. KiNiemBoQuen

    KiNiemBoQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    A chú G2R cho cháu hỏi : Nếu 1 buổi sáng đẹp trời 1 cô gái ( tên A ) tìm 1 cô bạn cháu ( tên B) kể cho cô B nghe thiên tình sử của A và người yêu của B và cái bầu tâm sự ( lần thứ 2 , ko thể bỏ tiếp nữa ) thì B làm sao nhỉ ??? mở cửa sổ nhảy xuống a. ??? à người yêu của B có chiến thuật "Giả ngây thơ " lúc nào cũng mang tâm sự bị người yêu bỏ ra kể hết người này đến người khác ko cần biết mặt mủi ra sao . Cho nên nhiều người mủi lòng lắm a. À thêm tình thương bao la đại bác nữa . Gặp ai cũng thương , nhưng bảo là chỉ yêu có 1. Ai rủ cũng đi chơi, nhưng nói là chỉ yêu có 1.Cho nên cháu rút thấy : đàn ông tham lam , dối trá , không thể tin được. Đúng ko a. các bác
  10. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    đúng hoàn toàn, đàn ông thằng nào cũng thế, đừng tin bất cứ thằng nào, vì lúc nào bạn cũng có thể bị lừa đấy

Chia sẻ trang này